BÀI GỐC "Trong 2 ngày, mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

"Trong 2 ngày, mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

Sáng hôm sau thấy anh ta cập nhật một status lên YM là: “Cái gì của Caesar thì phải trả lại cho Caesar”. Không bao lâu sau đó thì tôi nhận được tin nhắn từ anh với nội dung: "Trong 2 ngày, mày hãy thu xếp trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu".

11 Chia sẻ

Nực cười vì tính siêu bần và "mặt dày" của người cũ

,
Chia sẻ

Đấy, có thằng đàn ông còn siêu bần và bẩn, lại mặt dày hơn cả bạn trai cũ của bạn Vân ấy chứ!

Chào Vân, xin được chia sẻ với bạn về anh người yêu của bạn!

Bạn hỏi "Người yêu bạn vừa ki bo, vừa bần, vừa bẩn như này không?" thì mình xin trả lời là: Có người yêu cũ của mình đây.

Thời sinh viên mình cũng yêu 1 anh học cùng lớp. Đúng như bạn Vân nói thật, khônghiểu sao lúc ấy mình lại yêu quên trời quên đất, mù quáng vậy.

Cùng là sinh viên cùng nghèo, nhưng mình đỡ hơn hắn ta là nhà mình ở Hà Nội rồi nên không phải đi thuê trọ. Tiền ăn, tiền sinh hoạt hàng tháng bố mẹ gửi lên cho hắn ta nướng hết vào lô đề, cờ bạc. 


Những lúc hắn hứng lên đưa mình đi chơi thì như thế này: đi xe của mình, xăng mình đổ, đi đến đâu, tốn tiền ăn chơi thế nào mình trả hết (Ảnh minh họa)

Đến lúc hết sạch rồi, hắn bắt đầu quay ra xin (hắn xin đàng hoàng nhé) mình tiền. Lúc thì hắn xin 50 ngàn, 100 ngàn đồng để lấy tiền ăn.

Bố mình cho mình tiền đi lại cũng tạm. Thời gian đầu mình tiêu không hết nên cũng cho hắn. Về sau ngày nào hắn cũng xin, mình phải chắt bóp chi tiêu bản thân lại để dành tiền cho hắn. Lúc mình cáu quá thì hắn Chí Phèo lên, chửi bới rồi bảo: "Yêu thương gì, muốn người yêu nhịn đói đến chết!".

Chuyện ăn là thế, đến hạn đóng tiền nhà thì hắn cũng vay mình nốt (nói là vay nhưng có bao giờ hắn trả nổi). Rồi thi thoảng lên lớp, học không học, hắn ngồi tụ họp với mấy thằng ất ơ đánh bài. Hết tiền hắn quay ra đòi mình, mình không cho thì mặt hắn dài ra như cái bơm, sưng sỉa lên rồi bảo mình không giữ sĩ diện cho hắn (???).

Những lúc hắn hứng lên đưa mình đi chơi thì như thế này: đi xe của mình, xăng mình đổ, đi đến đâu, tốn tiền ăn chơi thế nào mình trả hết. Lãng mạn phải biết!!!

Đằng sau đấy còn 1 lũ bạn của hắn, suốt ngày mượn xe mình để đi chơi. Mà chúng nó không gọi điện hỏi mượn mình đâu, chúng nó gọi hỏi hắn như thể đó là xe của hắn vậy.

Mình không cho mượn thì hắn lại sưng lên rồi cãi nhau, lại mày tao với mình. Mà cho mượn thì xe mình đang đầy xăng, lũ bạn đó đi về không còn 1 giọt. Sau đó chỉ đưa cho mình được 10 - 20 ngàn đồng bảo mình đi đổ xăng chứ (???).

Sinh viên ai cũng nghèo như nhau, tiền mình có cũng là của mồ hôi công sức bố mình đi làm cho mình. Hắn và chúng nó thấy mình nhà ở đây rồi, nên thấy bở cứ đào mãi.

Khi chia tay, mình đòi lại số nợ hắn vay mình trước đây (hắn xin thì không nói làm gì, nhưng hắn đã nói là vay thì phải đòi chứ). Tổng cộng cũng mấy triệu. Phải đến cả năm sau hắn mới trả hết. Đã thế lúc trả còn bắt mình đi 20km đến chỗ hắn thuê trọ để lấy.

Ra trường xong, hắn nhận tấm bằng trung bình. Ất ơ chẳng biết làm gì, chẳng ăn bám được vào đâu, hắn lại chơi bời cờ bạc, lại nợ nần lên đến mấy chục triệu. Hắn còn mặt dày gọi cho mình hỏi vay 40 triệu nữa chứ. Tất nhiên là mình không ngu rồi.

Năn nỉ vay mình không được, hắn lên facebook chửi đổng rằng bạn bè thấy hắn sắp chết không giang tay giúp đỡ. Rồi hắn cũng tự đi làm để trả nợ, nhưng khổ cái trình độ như vậy ai thuê? Hắn đành đi làm bồi bàn vậy. Mà làm bồi bàn thì đương nhiên lương chỉ được 3 triệu.

Hắn đi làm được 2 tháng thì hắn nghỉ với lý do: Năng lực kém, người ta chỉ trả 2 triệu rưỡi. Hắn huênh hoang nói với mình: "Hai triệu rưỡi anh ở nhà chơi cho sướng, đi làm cho mệt thân. Anh lúc nào chẳng xoay được chục triệu". Mình nghe hắn chém vậy mà buồn cười!

Hắn còn kể với mình ra chừng tình yêu của 2 người cao thượng lắm. Rồi so sánh mình với chị ta rằng mình không tốt đẹp, không yêu thương hắn bằng chị ta (Ảnh minh họa)

Ôi, kể ra không biết bao nhiêu là vừa. Nhưng có chuyện làm mình ghê tởm hắn đến nỗi không muốn đội trời chung với hắn. Chia tay mình xong, hắn tán tỉnh rồi yêu ngay một "chị" (gọi là chị vì hơn hắn 2 tuổi) đã có chồng.

Nhưng chồng chị này đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc mấy năm. Hai đứa hắn dọn về ở chung trong một phòng trọ. Rồi hắn làm chị kia có thai và đi phá.

Hắn còn kể với mình ra chừng tình yêu của 2 người cao thượng lắm. Rồi hắn so sánh mình với chị ta và bảo rằng mình không tốt đẹp, không yêu thương hắn bằng chị ta. Đến lúc chồng chị ta về nước rồi, chị ta phải về ở với chồng thì hắn lại gọi điện cho mình trút bầu tâm sự rằng hắn hận đời, hận đàn bà.

Đấy, có thằng đàn ông siêu bần và bẩn lại mặt dày hơn cả bạn trai cũ của bạn Vân ấy chứ!

Chia sẻ