Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai do chiếc giày cao gót chứ vẫn còn tỉnh táo, không say xỉn

Minh Anh,
Chia sẻ

Theo lời bà Nga, mặc dù có uống rượu nhưng bà vẫn tỉnh táo. Sự cố xảy ra do chiếc giày cao gót bị vướng khiến bà không đạp được thắng, tông một loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại Ngã tư Hàng Xanh, làm nhiều người thương vong.

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) điều khiển xe BMW tông nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại Ngã tư Hàng Xanh, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cho biết vẫn đang tạm giữ bà Nga để phục vụ công tác điều tra.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai do chiếc giày cao gót chứ vẫn còn tỉnh táo, không say xỉn - Ảnh 1.

Bà Nga khai do chiếc giày cao gót mới xảy ra tai nạn.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai do chiếc giày cao gót chứ vẫn còn tỉnh táo, không say xỉn - Ảnh 2.

Chiếc xe BMW của bà Nga điều khiển gây tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến một cô gái tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 người bị thương nặng, hôn mê sâu điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại cơ quan điều tra, bà Nga thừa nhận tối 21/10, bà có uống rượu trong buổi tiệc tổ chức tại nhà hàng do bà Nga làm chủ (trên đường Pasteure, quận 3, TP.HCM) trước khi lái chiếc BMW ra về. Bà Nga cũng cho biết do tài xế riêng có việc nên bà phải tự điều khiển phương tiện.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai do chiếc giày cao gót chứ vẫn còn tỉnh táo, không say xỉn - Ảnh 3.

Các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai do chiếc giày cao gót chứ vẫn còn tỉnh táo, không say xỉn - Ảnh 4.

Nhiều phương tiện giao thông nằm la liệt trên đường.

Tuy nhiên, dù uống rượu bia nhưng bà Nga vẫn cho biết mình còn tỉnh táo, có thể kiểm soát được phương tiện để về nhà. Lý do xảy ra tai nạn là do chiếc giày cao gót mà bà Nga mang trên chân. Bà Nga trần tình: "Khoảng hơn 23h cùng ngày, khi điều khiển xe trên đường Điện Biên Phủ đến ngã tư Hàng Xanh, tôi thấy tín hiệu đèn đỏ nên đạp thắng xe để dừng lại. Chuyện tồi tệ đã xảy ra khi tôi dời chân từ cần ga sang cần thắng thì quai hậu chiếc giày cao gót tôi mang bị vướng vào cần ga. Trong lúc quýnh quáng, tôi rút cân lên rồi đạp xuống cần ga khiến chiếc xe lao về phía trước, tông hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu".

Theo một cán bộ điều tra thì đó chỉ là lời khai của bà Nga, còn thực tế có đúng như vậy không thì phải chờ kết quả xác minh, thực nghiệm điều tra của các đơn vị nghiệp vụ. Tuy nhiên, điều có thể khẳng định là sau khi gây tai nạn, công an thực hiện đo nồng độ còn và kết quả kiểm tra xác định nồng độ còn của bà Nga vượt mức quy định gấp 4 lần. 

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai do chiếc giày cao gót chứ vẫn còn tỉnh táo, không say xỉn - Ảnh 5.

Hai nạn nhân bị thương nặng vẫn đang điều trị tại bệnh viện Gia Định.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai do chiếc giày cao gót chứ vẫn còn tỉnh táo, không say xỉn - Ảnh 6.

Chiếc xe taxi cũng bị tông méo một bên.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 23h ngày 21/10, bà Nga điều khiển xe ô tô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn. Khi đến Ngã tư Hàng Xanh, phường 21, quận Bình Thạnh thì bất ngờ lùa nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ vào gầm. Chưa dừng lại, phương tiện còn đâm bẹp dúm hông xe taxi đang băng qua đường.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại hiện trường, nhiều người khác bị thương khá nặng. Tại hiện trường vụ tai nạn, 5 xe máy bị hư hỏng nặng, 2 xe bị biến dạng, mảnh vỡ văng tứ tung ra ngoài. Xe taxi cũng bị đâm hư hỏng ở phần hông bên phải. Hàng chục người dân hiếu kì theo dõi vụ việc.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ