Nữ sinh viên xinh đẹp bị tạt axit ở Sài Gòn bị bỏng 75% khuôn mặt, có thể mù mắt
Theo các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, mắt của nữ bệnh nhân bị tạt axit bị bỏng tiên lượng khó giữ được. Trước khi gặp nạn, nữ sinh viên là một cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp.
Chiều 30/3, bác sĩ Ngô Lê Đại, trưởng ca cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP
HCM), cho biết bệnh nhân Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk) nhập
viện lúc 14h trong tình trạng gương mặt bị bỏng nặng do axit. Trước đó, bệnh
nhân được cấp cứu tại Bệnh viện quận 12.
Hương là nữ sinh viên bị hai thanh niên tạt axit vào mặt khi đang lưu thông trên đường
Quang Trung, đoạn gần chợ Cầu (Gò Vấp, TP.HCM) vào trưa 30-3. Ngoài ra, người bạn
gái đi cùng Hương cũng bị dính axit nhưng mức độ nhẹ hơn.
Bác sĩ Đại cho biết bệnh nhân bị bỏng đầu mặt 4%-5% độ 1-2, bỏng lưỡi, độ bỏng chiếm 75% gương mặt. Hai mắt cũng bị tổn thương nặng, mắt trái bỏng độ 3-4, mắt phải độ 2-3. Bệnh nhân bỏng giác mạc mắt trái dẫn đến bị mù. Mắt phải bị tổn thương da mi, vài ngày nữa mới đánh giá được mức độ nghiêm trọng. Theo các bác sĩ, mắt phải của bệnh nhân bị bỏng trắng, tiên lượng khó giữ được.
Theo bác sĩ Đại, trước mắt bệnh nhân được cắt lọc vết thương. Tuy nhiên,
với mức độ bỏng sâu và diện tích rộng như vậy, gương mặt gần như bị hủy hoại,
sau này nạn nhân còn phải thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần mới có thể khắc
phục được.
Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, Hương liên tục khóc khi biết mình bị tạt
axit trên khuôn mặt. Anh trai của Hương có mặt liên tục trấn an em gái an tâm. Hương
cho biết, đang theo học năm 2 ngành Y tại trường Cao đẳng kinh tế miền Nam. Trước
Tết âm lịch, Hương với hai bạn nữ là T.N.A.D (21 tuổi, quê Bình Thuận) và Q. ở
chung phòng trọ. T.N.A.D là bạn đi cùng Hương sáng nay và cũng bị dính axit.
Theo phỏng đoán của Hương, sau khi bị tạt axit cô có thấy có Q. xuất hiện
ở quanh hiện trường. Vì thế, cô gái nghi ngờ người này hại mình. Theo Hương,
trước Tết nguyên đán, do mâu thuẫn nên Hương đuổi Q. ra khỏi phòng và sau đó
không còn liên lạc với Q. cho đến khi xảy ra vụ việc.
Anh Hoàng Tăng Thái (anh trai nạn nhân Hương, 22 tuổi, là công nhân) nghẹn ngào: “Trưa nay, tôi đang đi làm thì nhận được tin báo em gái bị người lạ tạt axit nên vội vã bỏ việc chạy đến. Nhìn khuôn mặt em bị bỏng đỏ khắp nơi đau đớn khắp người tôi xót lòng lắm. Em gái tội có tội tình gì mà ai lại nỡ hành xử độc ác như vậy. Không biết mai này em sẽ ra sao nữa”.
Trước đó, vào khoảng 10h30 khi Hương lái xe chở bạn trên đường Quang Trung, khi cách Chợ Cầu chừng 100 mét thì có hai nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau lao tới tạt axit vào mặt nữ sinh viên cầm lái. Ngay lập tức, hai nam thanh niên nhanh chóng rồ ga tháo chạy.