Nữ sinh lớp 11 đã làm những việc gì trước khi được phát hiện tử vong dưới mương nước?

HOÀNG NGỌC - THÚY TRINH,
Chia sẻ

Theo người thân của em C., trước khi gặp chuyện chẳng lành, C. có về nhà làm một số việc rồi sau đó mới xin phép gia đình đi ăn liên hoan cuối năm.

Liên quan đến vụ "phát hiện thi thể nữ sinh lớp 11 dưới mương nước sau khi bị mất tích", ngày 13/7, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Phan Duy Chiến (SN 1965), trú xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cha ruột của nạn nhân cho biết, ngày 11/7, sau khi con gái ông nhận phần thưởng ở trường xong thì có trở về nhà.

 - Ảnh 1.

Ông Phan Duy Chiến, cha ruột của em C., chia sẻ với phóng viên.

Theo ông Chiến, về đến nhà, C. liền thay quần áo rồi vội đi vào phòng của mình ngồi viết nhật ký. Khoảng 9h35 cùng ngày, C. xin phép vợ chồng ông đến nhà lớp trưởng để tổ chức liên hoan cuối năm và được vợ chồng ông đồng ý.

"Thường ngày, con gái tôi rất ngoan hiền, dù đi chơi ở đâu đến lúc trời sắp tối thì cháu sẽ về, vậy mà hôm đó, trời đã tối mịt nhưng vợ chồng tôi vẫn không thấy cháu về. Thấy có điều chẳng lành nên gia đình tôi liền hốt hoảng đi tìm. Tôi liên lạc với bạn bè của C. thì được các cháu cho biết, trưa hôm đó con gái tôi không tới tham dự tiệc liên hoan", ông Chiến kể lại.

Ông Chiến cho biết thêm, C. rất ít khi tiêu tiền, yêu đương cũng không. Vào hôm con gái ông ra khỏi nhà, trong người C. chỉ có vài chục nghìn đồng mà mẹ C. cho để đi liên hoan. Trước khi vụ việc xảy ra, C. được camera của người dân ghi lại có di chuyển từ chợ An Lỗ ra Tỉnh lộ 11C.

Cũng theo ông Chiến, khi phát hiện thi thể của C., trên người con gái ông vẫn đầy đủ áo quần, tất và mũ. Tuy nhiên, điều bất thường là xe của C. được tìm thấy cách hiện trường vài trăm mét, nằm ở trên đường trong tình trạng vẫn dựng chân chống nhưng đầu chiếc xe lại quay ngược lại với hướng C. bị ngã.

Như tin đã đưa, trước đó, vào ngày 10/7, sau khi đi dự lễ bế giảng ở trường về, em P.T.T.C. (SN 2004), trú thôn Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền xin bố mẹ đi ăn liên hoan cuối năm. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, gia đình không thấy C. trở về, liên lạc cũng không được nên đã tổ chức đi tìm.

Đến 18h ngày 11/7, người dân địa phương phát hiện thi thể của em C. nằm dưới mương nước dọc Tỉnh lộ 11C đoạn đi qua địa phận xã Phong Hiền sau gần 1 ngày bị mất tích, chiếc xe đạp của em C. cũng được tìm thấy trên bờ trong tình trạng vẫn dựng chân chống.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời, tiến hành đưa thi thể em C. đến bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để thực hiện công tác khám nghiệm tử thi.

Chia sẻ