Nữ sinh gây xôn xao vì giả mạo IELTS 9.0: Việc chỉnh sửa photoshop đã đẩy sự việc đi quá xa!

Hoàng Thanh,
Chia sẻ

Những ngày qua, dân mạng xôn xao nghi vấn nữ sinh H.T.T.H., sinh viên năm 2, Trường Đại học Vinh (Nghệ An) làm giả kết quả thi đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt 9.0 - điểm tuyệt đối.

Sau khoảng thời gian lo sợ, không biết phải làm gì trước "sự cố" IELTS đạt 9.0, đêm ngày 1/6, T.H mới đủ bình tâm để xuất hiện và đối diện với sự thật.

Bài đăng xin lỗi của T.H được cô công khai trên trang cá nhân và mong muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cộng đồng mạng xã hội, tất cả mọi người vì hành vi sai trái nghiêm trọng khi đã cung cấp các thông tin sai sự thật.

Để giải thích cho sự nhầm lẫn này, T.H khẳng định có dự thi IELTS lần gần đây và vẫn chưa nhận được kết quả thi. "Tuy nhiên, vào trưa ngày 29/5, một người bạn em quen trên mạng gửi cho em ảnh chụp kết quả thi và nói có người quen ở BC nên đã xem điểm sớm được cho em.

Vì quá vui và tin bạn nên em gửi ngay kết quả này cho anh Đ., quản lý của trung tâm để báo tin vui vì trước đó em có học một khóa luyện thi ở trung tâm. Khi anh Đ. hỏi em là có cho anh đăng tin lên mạng không thì em đồng ý", T.H cho biết.

"Tối muộn ngày 31/5, khi bị trang facebook của thầy giáo K tố bảng điểm mà em đang có chính là bảng điểm của thầy, em liền hỏi thì bạn em bảo rằng, chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng càng lúc, nhiều người trên facebook thầy K. phát hiện ra nhiều điểm bất hợp lý với bảng điểm của em. Lúc này, em mới biết mình chưa có điểm chính thức nhưng lại dùng điểm của người khác để đi công bố khắp nơi.

Em quá hoảng sợ và không ý thức được hậu quả nên đã nhờ bạn em photoshop để sửa vài chi tiết trên bảng điểm rồi mang đi tranh cãi, đôi co với mọi người. Chính vì điều này khiến mọi việc đi quá xa và làm em mất kiểm soát.

Em hoảng sợ không thể ngủ được suốt đêm qua, cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo. Khi bị mọi người tràn vào facebook của em để tấn công và chất vấn, em sợ quá nên đã khóa FB và trốn trong phòng, cắt đứt mọi liên lạc", nữ sinh trần tình.

Nữ sinh gây xôn xao vì giả mạo IELTS 9.0: Việc chỉnh sửa photoshop đã đẩy sự việc đi quá xa! - Ảnh 1.

Bảng điểm IELTS 9.0 được H. photoshop

T.H nhận lỗi và xin chịu mọi trách nhiệm cho những hậu quả mà bản thân mình đã gây ra. Đồng thời, nữ sinh cũng gửi lời xin lỗi thầy cô và bạn bè vì đã khiến mọi người thất vọng.

Nữ sinh 10x cũng xin bố mẹ tha thứ: "Chỉ vì sự vội vàng, thiếu hiểu biết và nhận thức kém của con mà giờ đây bố mẹ đang phải đối mặt với những lời đàm tiếu nặng nề".

Hiện vẫn còn nhiều bạn trẻ giữ thái độ gay gắt với nữ sinh Nghệ An và yêu cầu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan trước đó mà cô gái này đã công khai.

Bài viết nhận sai và cầu xin tha thứ về lùm xùm đạt 9.0 IELTS nhận được nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân có hơn 25.000 người theo dõi, bài viết này được đặt chế độ hạn chế bình luận. Đồng thời T.H cũng ẩn toàn bộ thông tin, tất cả các bài viết trước đó của mình.

Đúng là càng ngày càng nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy IELTS vì nghĩ rằng điểm càng cao thì càng thể hiện là giỏi tiếng Anh và cùng với được sự ngưỡng mộ của xã hội.

Theo chuyên gia tâm lý Hà Thái Hương - ĐH Sư phạm Hà Nội 2 thì việc giả kết quả thi IELTS không phải bây giờ mới xuất hiện. Những vụ việc lận trong thi cử nói chung và gian dối kết quả thi IELTS là câu chuyện buồn và đáng bị lên án.

“Khi nữ sinh công bố bảng điểm trên mạng xã hội có thể do em cũng muốn được nổi tiếng. Thế nhưng, khi có vấn đề, nữ sinh trên hỏi lại bạn của mình và người đó nói là nhầm lẫn thì em ấy nên đính chính lại sự việc thay vì photoshop để sửa thông tin trên bảng điểm của người khác. Chính điều này đã khiến sự việc đi quá xa.

Có thể các em làm giả kết quả thi IELTS vì lúc đó gặp áp lực từ cộng đồng mạng “soi” nhưng đáng lẽ là một sinh viên năm thứ 2, em phải ý thức được việc gian dối trong thi cử thì hậu quả khủng khiếp thế nào chứ.

Nữ sinh này đúng là quá nổi tiếng trong 1 đêm nhưng nổi tiếng theo cách không ai mong muốn. Tôi tin rằng sự việc sẽ là bài học đắt giá cho T.H và cả những người khác nữa”, chuyên gia Hà Thái Hương cho hay.

Trước đó, khi thông tin một nữ sinh Nghệ An 9.0 IELT nổi như cồn trên mạng xã hội, thầy Luyện Quang Kiên - một giáo viên chuyên ôn thi IELTS ở Hà Nội, xác nhận đây là bảng điểm của mình, được trung tâm VSPACE mượn để "biến hoá" thành bảng điểm của T.H.

Chia sẻ với báo chí, thầy Kiên cho biết: “Lúc có học sinh nhắn về việc nghi vấn có bên trung tâm khác lấy bảng điểm của mình để đăng lên với mục đích tuyển sinh, mình cũng thấy khá tò mò xem liệu điều đó có chính xác không.

Và khi kiểm tra về mã số thì mình khá chắc đó là bảng điểm của mình. Trong quy định của Cambridge, mã TRF có 3 kí tự đầu họ của thí sinh và ký tự đầu của tên đệm. LUYQ: Luyện (họ của mình), Q --> Quang (tên đệm của mình). Bạn ấy tên là Hoàng Thị Thanh Huyền thì mã phải là HOAT mới đúng.

Sau đó, thầy Kiên khẳng định ảnh này cũng bị chỉnh sửa vì đuôi số bảng điểm của Huyền là 0002, nhưng thi ở British Council thì chỉ có mã là 002.

Hoàng Thanh

Chia sẻ