Nữ nhà văn kể về cuộc vượt cạn kinh hoàng, nằm trên bàn đẻ còn lóe lên suy nghĩ: "Thôi không đẻ nữa" và cái kết

Aries,
Chia sẻ

Nina hiện được hơn 4 tháng tuổi, cô nhóc xinh xắn có đôi mắt to tròn này đang sở hữu lượng fan khá đông đảo trên MXH. Để đưa Nina đến với thế giới này, mẹ của cô bé đã trải qua một cuộc vượt cạn kinh hoàng.

Thiên thần lai 2 dòng máu

Từ trước đến nay nhiều người tin rằng các em bé lai luôn rất xinh xắn dễ thương, và bé Rose Nina cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nina có bố là người Thụy Sĩ, còn mẹ là một cô gái Hà Nội xinh đẹp. Mẹ của Nina tên Kim Oanh - là một nhà văn trẻ rất nổi tiếng trên mạng xã hội.

Bé gái 3 tháng tuổi lai 2 dòng máu Việt - Thụy Sĩ đẹp như tranh vẽ khiến bao người mê mẩn - Ảnh 1.

Bé Nina và bố mẹ.

Khi mới ra đời thì Nina cũng nhăn nheo và bé tí xíu như bao bạn sơ sinh khác, nhưng càng lớn thì cô bé càng bộc lộ những nét đẹp thừa hưởng từ bố mẹ. Nổi bật nhất chính là khuôn mặt lai Tây đẹp như thiên sứ của bé, đôi mắt to tròn sáng lung linh và nụ cười trong veo. Dù ngủ hay thức thì Nina cũng khiến người ngắm cảm thấy mê mẩn, mỗi lần ảnh Nina xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ là hàng nghìn fan hâm mộ thi nhau thả tim rần rần.

Nina chào đời lúc 4h18 sáng (giờ Thụy Sĩ) ngày 8/2/2021 sau 22 tiếng chuyển dạ, nặng 3kg2 và dài 51cm. Giờ thì cô nhóc đã lớn hơn một chút, được dự đoán sẽ sớm trở thành một mỹ nhân trong tương lai.

22 giờ chuyển dạ và ký ức đi đẻ nhớ đời bên trời Tây

Để đón một sinh linh bé bỏng đến với thế giới này, mỗi người mẹ đều phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ, có thể là những vết rạch, sẹo, thâm nhăn hoặc ký ức đau đớn kinh hoàng. Nhưng chỉ cần nghe tiếng con khóc oe oe và ngủ ngoan như búp bê trong vòng tay của mẹ, mọi khó khăn đều tan biến đi hết, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc ngập tràn.

Bé gái 3 tháng tuổi lai 2 dòng máu Việt - Thụy Sĩ đẹp như tranh vẽ khiến bao người mê mẩn - Ảnh 3.

2 khoảnh khắc ở 2 thời điểm khác nhau cho thấy sự thay đổi kỳ diệu của 2 mẹ con Nina.

Kim Oanh bầu được gần 35 tuần thì Nina bắt đầu đòi chui ra khỏi bụng mẹ. Không bao giờ vợ chồng Oanh quên được cái ngày cuối tuần định mệnh cách đây gần 4 tháng: "6h sáng cuối tuần, mình đang thiu thiu ngủ thì vỡ ối. Vì đã trải qua vài khóa học tiền sản nên hai vợ chồng bình tĩnh thức dậy. Vợ tắm rửa gội đầu, chồng cạo râu sạch sẽ, chắc mẩm chỉ còn mấy tiếng nữa là được gặp con yêu. Lúc đấy 2 đứa còn lạc quan đến độ vui mừng vì vỡ ối lúc sáng sớm tinh mơ, vậy là đêm nay có thể yên tâm ngủ ngon hồi sức. Cơ mà người tính không bằng trời tính, buổi đêm hôm đó không êm ả như bọn mình ngây thơ tưởng tượng. Gần 1 ngày trời vật vã nàng mới chịu chui ra.

Có lẽ đẻ là một trong những trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình cho đến tận bây giờ. Trước khi con gái chào đời khoảng 10 phút, trong đầu mình còn lóe lên 1 tia suy nghĩ là: "Thôi không đẻ nữa!". Còn đối với chồng mình thì đó thực sự là một trải nghiệm gây sang chấn tâm lý. Mình có một cuộc vượt cạn không mấy suôn sẻ, tốt hơn là không nên kể tường tận ra vì thực sự rất ám ảnh. Chỉ biết là 3 ngày ở trong viện, ngày nào bệnh viện cũng cử bác sĩ tâm lý xuống nói chuyện với hai vợ chồng".

Nina được bố đón từ bệnh viện về nhà.

Vì đi sinh đúng mùa dịch nên ngoài sản phụ ra ai cũng phải đeo khẩu trang, kể cả ông xã Kim Oanh. Và sinh xong không ai được vào thăm, ngoài chồng. Cũng vì dịch nên người thân của bà mẹ trẻ ở Việt Nam không thể bay qua Thụy Sĩ được, nên từ lúc ở cữ đến giờ Oanh cũng rất nhớ nhà, nhớ mẹ.

Theo Kim Oanh chia sẻ thì Nina giờ đã cứng cáp hơn, biết làm nhiều trò hơn, biết cả ăn vạ nữa, nhưng 2 vợ chồng vui nhất khi bé cười và "hóng hớt" chuyện nên lúc nào cũng chỉ muốn quấn quýt lấy con.

Bà mẹ sinh năm 1992 cũng chia sẻ, việc đi đẻ ở Thụy Sĩ cơ bản không có gì quá khác biệt so với ở Việt Nam, chỉ khác chút ở giai đoạn hậu sản. Hàng tháng Kim Oanh phải đóng bảo hiểm y tế bắt buộc nên khi đi sinh thì tất cả mọi thứ từ lúc có thai, khám thai đến sinh nở, chăm sóc sức khỏe hậu sản cô không phải chi trả thêm bất cứ khoản nào nữa.

Càng lớn "bông hồng lai" Rose Nina càng đáng yêu, trông như mẫu nhí đóng quảng cáo.

Kim Oanh tiết lộ thêm: "Ở bên này bác sĩ rất khắt khe chuyện cho bé ăn sữa ngoài khi mới sinh, họ gần như ép mẹ cho con bú để kích sữa về. Từ khi Nina ra đời, bé chỉ có 1 lần duy nhất được cho đúng 1 xi lanh sữa khoảng 20-30ml. Bên này mình không được chuẩn bị sữa ngoài mang vào viện, mà bác sĩ sẽ xem xét tình trạng của từng bé để cung cấp sữa nếu cần. Có lẽ nhờ thế mà mình có sữa khá nhanh, khoảng trên dưới 24h sau sinh. Lần đầu bé bú là 30 phút sau khi chào đời, sau đó thì cứ khoảng vài tiếng lại có hộ sinh vào để tập cho bé bú mẹ, thực sự là hơi mệt nhưng có vẻ hiệu quả".

Chặng đường làm mẹ của Kim Oanh tuy mới bắt đầu nhưng đã có rất nhiều mảnh ghép hạnh phúc đến từ cô công chúa nhỏ Nina. Ai cũng thích có một cô con gái như Nina, đã xinh xắn đáng yêu lại còn ngoan ngoãn nữa. Chúc Nina hay ăn chóng lớn nhé!

Chia sẻ