"Nữ hoàng scandal" hối hận vì khơi mào chuyện của em gái
Thanh Thảo thú nhận, trong câu chuyện ầm ĩ mấy ngày vừa qua, người lớn như cô có phần lỗi rất lớn.
Những ngày đầu tháng 4 này, có lẽ tâm điểm chú ý của dư luận chính là “chiến tranh nội bộ” đầy ồn ào, tốn không ít giấy mực của báo chí của chị em Thanh Thảo – Thụy Anh và Ngô Kiến Huy về việc có con.
Nói chung “không có lửa thì làm sao có khói”, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Có thể do Ngô Kiến Huy sai cũng có thể do Thụy Anh sai hay Thanh Thảo sai vì quá nóng tính… và người thiệt thòi nhiều nhất chính là bé Jacky Minh Trí.
Tất nhiên, có người đồng tình với Thanh Thảo, Thụy Anh về cách hành xử của Ngô Kiến Huy như thế là không đúng, không đáng mặt đấng nam nhi,… nhưng cũng có những người lại ủng hộ Ngô Kiến Huy, họ đoán đằng sau xâu xa là những uẩn khúc mà Ngô Kiến Huy không nói nên lời hay có thể đây một kế hoạch bí mật gì đó không ai biết trước được…

Cuộc chiến Ngô Kiến Huy và Thụy Anh càng ngày càng trở nên căng thẳng...
Giữa những vô vàn câu hỏi, sự hoài nghi, những bức xúc của dư luận xoay quanh vụ việc này thì bất ngờ tối quá, trên facebook cá nhân của mình, Thanh Thảo lại trải lòng tâm sự khá dài với nhiều nỗi niềm. Thanh Thảo so sánh rồi cuộc chiến của Ngô Kiến Huy với Thụy Anh cũng sẽ như cuộc chiến mà cô từng trải qua trong năm 2011 khi “kẻ tám lạng, người nửa cân” rùm beng mà ai cũng biết.
Ngoài ra, giọng ca “Búp bê không tình yêu” Thanh Thảo thú nhận, trong câu chuyện ầm ĩ mấy ngày vừa qua, người lớn như cô có phần lỗi rất lớn. Bởi lẽ thay vì nên dứt khoát ngay từ đầu, lẽ ra cả hai bên nên gặp mặt nhau một cách đàng hoàng, người trong cuộc lại chọn cách nhắn qua nhắn lại, hoặc nhờ người thứ 3 đứng ra để rồi chẳng giải quyết được gì.
Cô cũng phân tích thêm nếu Ngô Kiến Huy đồng ý cho đăng bài phỏng vấn ban đầu, thì anh đã nhận được nhiều thiện cảm vì chứng tỏ mình chững chạc, trưởng thành, không phụ lòng ai, không phản bội ai. Khi đó, tất cả đều hòa thuận, em bé đã được có cha, có mẹ yêu thương. Và theo Thanh Thảo, đây hoàn toàn là một bài viết vô cùng có lợi cho các nhân vật và là cái kết rất đẹp để dẹp tan mọi mâu thuẫn, nhưng bỗng dưng lại thành cơ sự này là vì đâu?

Thanh Thảo tâm sự trên facebook
Nội dung tâm sự của Thanh Thảo trên facebook: “Thế là cuộc chiến lại bắt đầu, mỗi bên đều có kẻ thương người ghét, kẻ nói qua người nói lại, cuối cùng đều thành trò cười cả. Một người thì bị chửi là kẻ khơi mào cuộc chiến chỉ vì mấy tấm ảnh khoe con trên facebook, một người thì xấu hổ và đau lòng đến suy sụp, một người bị mang tai tiếng, mất đi hình ảnh một ca sĩ dễ thương, đầy thiện cảm.
Kẻ nói qua, người nói lại, bên này có truyền thông thì bên khác lại có truyền thông, đến bao giờ mới thật sự kết thúc. Nếu còn chút lương tâm thì thôi dẹp bỏ tư thù mà nghĩ rằng tất cả không ai đáng thương bằng em bé 3 tháng tuổi. Và tất cả cũng chỉ là món mồi ngon cho dư luận và một số trang báo mạng đang tăng lượng người xem. Nói chung đây là lời xin lỗi lớn nhất dành cho gia đình vì mình đã không đủ sức bảo vệ em gái và cháu để tránh những sự việc đáng tiếc xảy rồi…”
Để rồi Thanh Thảo khẳng định: “Mình có lỗi lớn là đã thiếu thận trọng nên cái gì cũng chia sẻ không chọn lọc, ai thân thiết là tâm sự rứt ruột ngay. Đến lúc bị ai đó lừa gạt hay lừa dối thì thay vì bình tĩnh để giải quyết, mình vì tức quá mà làm cho ra lẽ. Thua thiệt về phần mình đến mức sau này mình bị oan khi người ta lên báo chửi mình cố tình vi phạm pháp luật, bán cái tên để có cổ phần công ty chứ không góp tiền. Mình cũng không dám mở miệng minh oan, vì càng nói càng bị chết khi là người của công chúng, bất lợi đủ đường. Thế là có những lúc đành phải im lặng cho qua…”

Cuối cùng “nữ hoàng scandal” Thanh Thảo suy sụp viết: “Dù sao cái kết cũng đã bình yên rồi, mọi người đều có một hạnh phúc riêng, ai hèn nhát, ai đểu giả, hay ai chung tình thì cũng là tự nguyện, trách ai? Mà nói đi cũng nói lại, trong lúc đau buồn như thế mà cũng có người nhẫn tâm đưa sự việc lên báo dù biết chắc đấy là tin động trời, biết đưa lên báo là Thanh Thảo chết chắc luôn nhưng vẫn đưa. Mình đau khổ vì tang gia và đau khổ vì đối phó với dư luận. Suy sụp!”
Đúng vậy, nghệ sĩ là người của công chúng, nhất cử nhất động luôn trong tầm ngắm của báo giới hay người hâm mộ nên mỗi phát ngôn dù như thế nào vẫn luôn bị mọi người mang ra bàn tán huống hồ đến đời sống riêng tư càng được mọi người quan tâm hơn. “Tâm hồn nghệ sĩ mà, ai muốn bị ghét bao giờ đâu, lúc nào cũng nhạy cảm với những khen chê, nhất là tên tuổi càng "hot" càng sợ bị "ném đá". Mệt mỏi vô cùng, chứ sướng ích gì ở đây. Có khi là tai vạ sóng gió, nhưng có khi trong cuộc sống mình đã sai. Rồi một mai tĩnh tâm ngồi lại, sẽ hối hận với hai chữ giá như…” – Thanh Thảo mệt mỏi khi bị "ném đá".

Bé Jacky Minh Trí
Sau khi đọc xong, nhiều độc giả cũng ví von: “Phải chăng trong cuộc chiến của “trâu - bò” thì cuối cùng “ruồi – muỗi” cũng chịu thiệt thòi.” Và cuối cùng trong chuyện này, ai là người có lợi, ai là người bị hại? Sẽ chẳng có ai biết được câu trả lời chính xác.
Vâng, suy cho cùng nếu người lớn suy nghĩ thấu đáo hơn thì liệu sự việc có lùm xùm đến mức như vậy hay không? Liệu có ai khi làm phát ngôn có nghĩ đến bé Jacky Minh Trí 3 tháng tuổi ở nhà vẫn khóc vì đói, không có sữa của mẹ không? Không biết vì vô tình hay cố ý nhưng vô hình chung cả ba đã làm giảm đi hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ.
Ngô Kiến Huy giảm dần hình ảnh một ca sĩ thần tượng tuổi teen, bị dư luận, xã hội lên án khó có thể nhận được show liên tục như trước kia. “Nữ hoàng scandal” Thanh Thảo dù đã trả thù được sự “bạc bẽo” Ngô Kiến Huy dành cho mình thì hình ảnh của cô cuối khán giả thấy được không phải tài năng, sản phẩm âm nhạc mà chỉ là những scandal ồn ào, vô bổ trên báo chí. Còn Thụy Anh ngoài sự động viên của mọi người thì hẳn cũng phần tủi hổ vì cái giá phải trả…
Có lẽ cũng đã đến lúc cả Thanh Thảo, Thụy Anh, Ngô Kiến, gia đình anh và cả công ty quản lý của anh cùng ngồi lại với nhau, bàn bạc, nói chuyện như những người lớn để tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất, hợp tình hợp lý nhất cho cả hai bên và bé Jacky Minh Trí thay vì lên báo hay lên facebook “tâm sự”, rồi giành cho người kia những lời không thiện cảm.
Nói chung “không có lửa thì làm sao có khói”, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Có thể do Ngô Kiến Huy sai cũng có thể do Thụy Anh sai hay Thanh Thảo sai vì quá nóng tính… và người thiệt thòi nhiều nhất chính là bé Jacky Minh Trí.
Tất nhiên, có người đồng tình với Thanh Thảo, Thụy Anh về cách hành xử của Ngô Kiến Huy như thế là không đúng, không đáng mặt đấng nam nhi,… nhưng cũng có những người lại ủng hộ Ngô Kiến Huy, họ đoán đằng sau xâu xa là những uẩn khúc mà Ngô Kiến Huy không nói nên lời hay có thể đây một kế hoạch bí mật gì đó không ai biết trước được…

Cuộc chiến Ngô Kiến Huy và Thụy Anh càng ngày càng trở nên căng thẳng...
Giữa những vô vàn câu hỏi, sự hoài nghi, những bức xúc của dư luận xoay quanh vụ việc này thì bất ngờ tối quá, trên facebook cá nhân của mình, Thanh Thảo lại trải lòng tâm sự khá dài với nhiều nỗi niềm. Thanh Thảo so sánh rồi cuộc chiến của Ngô Kiến Huy với Thụy Anh cũng sẽ như cuộc chiến mà cô từng trải qua trong năm 2011 khi “kẻ tám lạng, người nửa cân” rùm beng mà ai cũng biết.
Ngoài ra, giọng ca “Búp bê không tình yêu” Thanh Thảo thú nhận, trong câu chuyện ầm ĩ mấy ngày vừa qua, người lớn như cô có phần lỗi rất lớn. Bởi lẽ thay vì nên dứt khoát ngay từ đầu, lẽ ra cả hai bên nên gặp mặt nhau một cách đàng hoàng, người trong cuộc lại chọn cách nhắn qua nhắn lại, hoặc nhờ người thứ 3 đứng ra để rồi chẳng giải quyết được gì.
Cô cũng phân tích thêm nếu Ngô Kiến Huy đồng ý cho đăng bài phỏng vấn ban đầu, thì anh đã nhận được nhiều thiện cảm vì chứng tỏ mình chững chạc, trưởng thành, không phụ lòng ai, không phản bội ai. Khi đó, tất cả đều hòa thuận, em bé đã được có cha, có mẹ yêu thương. Và theo Thanh Thảo, đây hoàn toàn là một bài viết vô cùng có lợi cho các nhân vật và là cái kết rất đẹp để dẹp tan mọi mâu thuẫn, nhưng bỗng dưng lại thành cơ sự này là vì đâu?


Nội dung tâm sự của Thanh Thảo trên facebook: “Thế là cuộc chiến lại bắt đầu, mỗi bên đều có kẻ thương người ghét, kẻ nói qua người nói lại, cuối cùng đều thành trò cười cả. Một người thì bị chửi là kẻ khơi mào cuộc chiến chỉ vì mấy tấm ảnh khoe con trên facebook, một người thì xấu hổ và đau lòng đến suy sụp, một người bị mang tai tiếng, mất đi hình ảnh một ca sĩ dễ thương, đầy thiện cảm.
Kẻ nói qua, người nói lại, bên này có truyền thông thì bên khác lại có truyền thông, đến bao giờ mới thật sự kết thúc. Nếu còn chút lương tâm thì thôi dẹp bỏ tư thù mà nghĩ rằng tất cả không ai đáng thương bằng em bé 3 tháng tuổi. Và tất cả cũng chỉ là món mồi ngon cho dư luận và một số trang báo mạng đang tăng lượng người xem. Nói chung đây là lời xin lỗi lớn nhất dành cho gia đình vì mình đã không đủ sức bảo vệ em gái và cháu để tránh những sự việc đáng tiếc xảy rồi…”
Để rồi Thanh Thảo khẳng định: “Mình có lỗi lớn là đã thiếu thận trọng nên cái gì cũng chia sẻ không chọn lọc, ai thân thiết là tâm sự rứt ruột ngay. Đến lúc bị ai đó lừa gạt hay lừa dối thì thay vì bình tĩnh để giải quyết, mình vì tức quá mà làm cho ra lẽ. Thua thiệt về phần mình đến mức sau này mình bị oan khi người ta lên báo chửi mình cố tình vi phạm pháp luật, bán cái tên để có cổ phần công ty chứ không góp tiền. Mình cũng không dám mở miệng minh oan, vì càng nói càng bị chết khi là người của công chúng, bất lợi đủ đường. Thế là có những lúc đành phải im lặng cho qua…”
Cuối cùng “nữ hoàng scandal” Thanh Thảo suy sụp viết: “Dù sao cái kết cũng đã bình yên rồi, mọi người đều có một hạnh phúc riêng, ai hèn nhát, ai đểu giả, hay ai chung tình thì cũng là tự nguyện, trách ai? Mà nói đi cũng nói lại, trong lúc đau buồn như thế mà cũng có người nhẫn tâm đưa sự việc lên báo dù biết chắc đấy là tin động trời, biết đưa lên báo là Thanh Thảo chết chắc luôn nhưng vẫn đưa. Mình đau khổ vì tang gia và đau khổ vì đối phó với dư luận. Suy sụp!”
Đúng vậy, nghệ sĩ là người của công chúng, nhất cử nhất động luôn trong tầm ngắm của báo giới hay người hâm mộ nên mỗi phát ngôn dù như thế nào vẫn luôn bị mọi người mang ra bàn tán huống hồ đến đời sống riêng tư càng được mọi người quan tâm hơn. “Tâm hồn nghệ sĩ mà, ai muốn bị ghét bao giờ đâu, lúc nào cũng nhạy cảm với những khen chê, nhất là tên tuổi càng "hot" càng sợ bị "ném đá". Mệt mỏi vô cùng, chứ sướng ích gì ở đây. Có khi là tai vạ sóng gió, nhưng có khi trong cuộc sống mình đã sai. Rồi một mai tĩnh tâm ngồi lại, sẽ hối hận với hai chữ giá như…” – Thanh Thảo mệt mỏi khi bị "ném đá".
Bé Jacky Minh Trí
Sau khi đọc xong, nhiều độc giả cũng ví von: “Phải chăng trong cuộc chiến của “trâu - bò” thì cuối cùng “ruồi – muỗi” cũng chịu thiệt thòi.” Và cuối cùng trong chuyện này, ai là người có lợi, ai là người bị hại? Sẽ chẳng có ai biết được câu trả lời chính xác.
Vâng, suy cho cùng nếu người lớn suy nghĩ thấu đáo hơn thì liệu sự việc có lùm xùm đến mức như vậy hay không? Liệu có ai khi làm phát ngôn có nghĩ đến bé Jacky Minh Trí 3 tháng tuổi ở nhà vẫn khóc vì đói, không có sữa của mẹ không? Không biết vì vô tình hay cố ý nhưng vô hình chung cả ba đã làm giảm đi hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ.
Ngô Kiến Huy giảm dần hình ảnh một ca sĩ thần tượng tuổi teen, bị dư luận, xã hội lên án khó có thể nhận được show liên tục như trước kia. “Nữ hoàng scandal” Thanh Thảo dù đã trả thù được sự “bạc bẽo” Ngô Kiến Huy dành cho mình thì hình ảnh của cô cuối khán giả thấy được không phải tài năng, sản phẩm âm nhạc mà chỉ là những scandal ồn ào, vô bổ trên báo chí. Còn Thụy Anh ngoài sự động viên của mọi người thì hẳn cũng phần tủi hổ vì cái giá phải trả…
Có lẽ cũng đã đến lúc cả Thanh Thảo, Thụy Anh, Ngô Kiến, gia đình anh và cả công ty quản lý của anh cùng ngồi lại với nhau, bàn bạc, nói chuyện như những người lớn để tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất, hợp tình hợp lý nhất cho cả hai bên và bé Jacky Minh Trí thay vì lên báo hay lên facebook “tâm sự”, rồi giành cho người kia những lời không thiện cảm.