Nữ giáo viên U50 bất chấp luật pháp cặp kè với nam sinh 15 tuổi để rồi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình

Imacho,
Chia sẻ

Theo tài liệu từ tòa án, một gã đàn ông đã đe dọa và giết chết bạn gái cũ là một nữ giáo viên sau khi phát hiện ra cô có quan hệ tình cảm với một nam sinh 15 tuổi.

Vào tháng 11/2020, gã đàn ông điên cuồng Paul Robson, 50 tuổi, đã tấn công người yêu cũ Caroline Kayll, 47 tuổi và "người tình bé nhỏ" của cô này, một thiếu niên 15  tuổi, ngay bên ngoài nhà nạn nhân ở Linton, Northumberland, Anh, sau khi phát hiện cặp đôi có quan hệ tình cảm.

Được biết, Robson đã liên tục dùng chân đá mạnh vào cơ thể Kayll khiến cô bị chấn thương sọ não không thể chữa lành. Các vết thương ở mắt và cổ cho thấy nạn nhân còn bị bóp cổ trước khi chết. Chưa dừng lại ở đó, Robson còn quay sang tấn công thiếu niên 15 tuổi bằng kéo và dao, cướp điện thoại của cả hai để lên mạng xã hội cập nhật trạng thái như thể là Kayll vẫn còn sống trên đường bỏ trốn.

Robson (trái) đã ra tay giết chết bạn gái cũ, Kayll, sau khi phát hiện ra mối quan hệ của cô với nam sinh 15 tuổi.

Sau khi bị bắt, Robson, một cựu võ sĩ MMA, đã phủ nhận hành vi đe dọa và giết người. Hắn nói rằng chính thiếu niên 15 tuổi kia mới là người tấn công Kayll. Được biết, vài tuần trước khi vụ tấn công xảy ra, Robson và Kayll đã cùng nhau chung sống tại căn nhà của họ ở Linton. Sau đó, gã đàn ông này phát hiện bạn gái nảy sinh mối quan hệ tình cảm với một cậu học trò 15 tuổi của cô. Qua tin nhắn trao đổi, Kayll thừa nhận cô yêu nam sinh này.

Nữ giáo viên U50 bất chấp luật pháp cặp kè với nam sinh 15 tuổi để rồi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Robson đã lấy thông tin này để tống tiền Kayll, đe dọa nếu cô không đưa tiền thì hắn sẽ công bố mọi chuyện. Kayll từng tâm sự với một người bạn rằng Robson đã đe dọa cô, đòi cô giao ra 35.000 euro (963 triệu đồng) nếu không hắn sẽ hủy hoại cuộc đời cô và nói cho nhà trường biết về mối quan hệ của cô với nam sinh 15 tuổi.

Chỉ trong vòng 10 ngày, Kayll đã xoay xở chuyển cho Robson 29.000 euro (798 triệu đồng). Vài ngày sau, Robson đã gửi tin nhắn đến cho hàng xóm của Kayll để nói với họ về mối quan hệ của cô với nam sinh kia. 

Ngày 15/11, Robson lái xe 3 tiếng đồng hồ từ Glasgow đến Linton để tìm đến nhà Kayll. Trên đường đi, hắn đã ghé vào cửa hàng tiện lợi để sắm sửa một vài món đồ bao gồm thiết bị theo dõi ô tô GPS, tua vít, kìm, cờ lê, amoniac... Camera an ninh khu vực đã thu được hình ảnh cho thấy Robson rình rập xung quanh nhà người yêu cũ.

Nữ giáo viên U50 bất chấp luật pháp cặp kè với nam sinh 15 tuổi để rồi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình - Ảnh 3.

Robson ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ trước khi lái xe đến nhà người yêu cũ.

Các nhân chứng cho biết họ nghe giọng của một người phụ nữ hét lên: "Hãy cút ra khỏi đây" và tối ngày hôm đó, Robson đã gõ cửa nhà hàng xóm, nữ y tá Barbara Lee, rồi nói rằng: "Tình hình Kayll đang tệ lắm".

Lee lập tức chạy sang nhà Kayll kiểm tra. Tại đây, cô nhìn thấy nạn nhân nằm gục dưới đất, máu và tóc vung vãi khắp nơi. Trong nhà khi đó còn có thiếu niên 15 tuổi đang trong tình trạng sốc, hoảng loạn và nôn ra máu. Lee thực hiện hồi sức tim phổi cho Kayll cho đến khi cảnh sát và nhân viên y tế có mặt. Kayll được đưa đến bệnh viện ở Newcastle và được chẩn đoán bị tổn thương não nghiêm trọng trước khi trút hơi thở cuối cùng không lâu sau đó.

Được biết, Robson đã đánh cắp điện thoại của 2 nạn nhân để họ không thể kêu cứu. Công tố viên Nicholas Lumley cho rằng ban đầu, Robson muốn đăng nhập vào điện thoại của nạn nhân để xem nội dung tin nhắn mà họ gửi cho nhau. Robson còn giả vờ là Kayll để gửi mail cho chồng cũ của cô. Nội dung mail được chồng Kayll miêu tả là rất ghê rợn.

Trong quá trình cho lời khai, Robson không trả lời các câu hỏi của nhân viên điều tra mà chỉ cho biết rằng hắn đau khổ trước cái chết của Kayll. Trước đó, cả hai quen biết nhau khi Robson ngồi tù còn Kayll làm việc tại trại giam. Năm 2018, Kayll ly hôn và tiếp tục mối quan hệ với Robson sau khi tên này mãn hạn tù vào mùa thu năm đó. Cặp đôi yêu nhau đến năm 2020 thì chia tay khiến Kayll vô cùng buồn rầu.

Công tố viên khẳng định mối quan hệ của Kayll với nam sinh 15 tuổi là trái pháp luật. Cô đã từng nói dối để che đậy chuyện tình cảm này. Nam sinh này cho biết ngày hôm xảy ra vụ việc, cậu và cô giáo đã xảy ra tranh cãi khi Kayll đòi ra ngoài gặp một người bạn. Thiếu niên này phủ nhận cáo buộc của Robson nói rằng cậu ra tay tấn công cô giáo.

Hiện tại, các phiên tòa xét xử vẫn đang được tiếp diễn.

(Nguồn: The Sun, Daily Mail)

Chia sẻ