Nữ cảnh sát pháp y xinh đẹp 28 tuổi vẫn chẳng có thời gian yêu đương vì mải "làm bạn" với tử thi

Đình Đình,
Chia sẻ

Chẳng ai ngờ được rằng một cô gái xinh đẹp và mong manh như Hàn Hú lại lựa chọn cho mình công việc thường xuyên phải đối mặt với nhưng thi thể lạnh ngắt hoặc đã thối rữa...

Hàn Hú năm nay 28 tuổi, là con gái duy nhất trong một gia đình ở Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Nữ cảnh sát pháp y xinh đẹp 28 tuổi vẫn chẳng có thời gian yêu đương vì mải làm bạn với tử thi - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng từ người bố cảnh sát, ngay từ nhỏ Hàn Hú đã luôn ao ước khi lớn khôn sẽ được khoác lên mình bộ cảnh phục trang nghiêm.

Tháng 6/2013, lúc Hàn Hú vừa tốt nghiệp khoa Y học lâm sàng, Đại học Trung Y Dược Thiên Tân thì vô tình biết đến kỳ tuyển sinh của Học viện Cảnh sát hình sự Trung Quốc. Ngọn lửa đam mê trong cô tưởng đã lụi tàn nay lại bắt đầu cháy ngùn ngụt.

Hàn Hú lập tức trở về nhà bàn bạc với gia đình và nhanh chóng đưa ra quyết định huỷ bỏ hợp đồng đã ký kết với một bệnh viện địa phương để đăng ký dự tuyển vào chuyên ngành Pháp y, Học viện Cảnh sát hình sự Trung Quốc.

Nữ cảnh sát pháp y xinh đẹp 28 tuổi vẫn chẳng có thời gian yêu đương vì mải làm bạn với tử thi - Ảnh 2.

Năm 2015, khi chuẩn bị tốt nghiệp, Hàn Hú lại phải đứng giữa các ngã rẽ của cuộc đời. Tuy bố cô không thể hiện thái độ níu giữ, nhưng Hàn Hú biết ông luôn mong cô con gái độc nhất có thể công tác gần nhà, để được ở bên bố mẹ.

Trong ngày hội hướng nghiệp của trường, công an thành phố Vũ Hán đã bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt dành cho các nhân tài ngành pháp y. Điều này khiến cho Hàn Hú cảm thấy hết sức vui mừng vì cô đã sắp có đất dụng võ.

Nữ cảnh sát pháp y xinh đẹp 28 tuổi vẫn chẳng có thời gian yêu đương vì mải làm bạn với tử thi - Ảnh 3.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tháng 10/2015, Hàn Hú quyết định rời nhà đến thành phố Vũ Hán để trở thành một chiến sĩ cảnh sát thuộc trung đội kỹ thuật, đại đội trinh thám hình sự khu Hồng Sơn.

Hàn Hú chia sẻ, tuy luôn khao khát được trở thành cảnh sát pháp y, nhưng kỳ thực cô lại là một kẻ cực kỳ nhát gan. Thậm chí buổi tối đang ngủ mà muốn dậy đi vệ sinh, cô sẽ phải bật hết tất cả đèn điện trong nhà mình lên.

Nữ cảnh sát pháp y xinh đẹp 28 tuổi vẫn chẳng có thời gian yêu đương vì mải làm bạn với tử thi - Ảnh 4.

Cô cảnh sát trẻ vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên trực ban vào buổi đêm đã xảy ra án mạng.

Hôm ấy là vào một ngày tháng 11/2015, trời mưa rả rích. Hàn Hú đang ngồi trong phòng trực ban thì nhận được tin báo một người đàn ông đã bị đâm chết trong đêm.

Cô lập tức chuẩn bị đồ nghề rồi đến hiện trường. Vì trời mưa nên dấu vết bị trôi rất nhanh, trong khi đây lại là lần đầu tiên Hàn Hú tự mình xử lý tình huống thực tế, thế nên không tránh khỏi lo lắng, căng thẳng.

Nữ cảnh sát pháp y xinh đẹp 28 tuổi vẫn chẳng có thời gian yêu đương vì mải làm bạn với tử thi - Ảnh 5.

Trong điều kiện mưa lạnh, trời tối đen lại không có đèn đường, Hàn Hú đã nhanh chóng tìm ra vết máu của kẻ thủ ác, giúp các đồng đội sớm lần ra đối tượng gây án. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ tích cực phá án, đến 8 giờ sáng cùng ngày, tên hung thủ đã bị giải về đồn cảnh sát để thẩm vấn và trước các bằng chứng thuyết phục, hắn ta đành phải cúi đầu nhận tội.

Chưa đầy 2 năm công tác, Hàn Hú đã tự tay khám nghiệm pháp y hơn 100 thi thể. Đa phần trong số đó là những cái chết bất thường mà người ngoài mới chỉ nghe qua đã đủ thấy "rụng rời chân tay".

Nữ cảnh sát pháp y xinh đẹp 28 tuổi vẫn chẳng có thời gian yêu đương vì mải làm bạn với tử thi - Ảnh 6.

Bởi phương thức hành động của bè lũ tội phạm ngày càng tinh vi, cần phải nhờ đến những kỹ thuật cao siêu mới xác minh được tội ác của chúng, thế nên ngoài các vụ trọng án, Hàn Hú còn hỗ trợ các đồng nghiệp phá nhiều vụ cướp hoặc tìm ra thủ phạm bỏ trốn của các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng...

Hiện tại, cô đã quá quen với việc tiếp xúc với những xác chết lạnh ngắt, thậm chí là thối rữa hoặc đang phân huỷ giữa ngày hè. Nhiệm vụ của cô chính là tìm ra chân tướng sự việc, giải oan cho người đã khuất và bắt kẻ gây ra tội ác phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Nữ cảnh sát pháp y xinh đẹp 28 tuổi vẫn chẳng có thời gian yêu đương vì mải làm bạn với tử thi - Ảnh 7.

Cho dù được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ, nhưng Hàn Hú vẫn thường xuyên ngửi thấy mùi tử thi hết sức khó tả trong lúc làm nhiệm vụ. Đó là mùi hương mà cả đời này cô cũng chẳng thể nào quên được.

Ngoài việc phải chịu khổ, chịu bẩn và chịu mệt ra, những chiến sĩ cảnh sát pháp y còn phải đối mặt với bao nguy hiểm, như: lây nhiễm bệnh từ người chết, có thể gặp tai nạn lúc vần tử thi (ví dụ vị trí tử thi ở nơi quá hiểm hoặc tử thi quá nặng, một người không thể xử lý được)... Chính vì tính chất đặc thù như vậy mà rất ít cô gái dám lựa chọn làm công việc này.

Nữ cảnh sát pháp y xinh đẹp 28 tuổi vẫn chẳng có thời gian yêu đương vì mải làm bạn với tử thi - Ảnh 8.

Hơn nữa, các chiến sĩ cảnh sát pháp y còn quá bận rộn, tới nỗi không có đủ thời gian lo cho cuộc sống riêng của mình. Và Hàn Hú cũng vậy, mặc dù đã 28 tuổi rồi nhưng cô gái xinh đẹp này vẫn chưa có bạn trai vì không có thời gian yêu đương, tìm hiểu.

Hàn Hú cho biết, công việc hiện tại của mình không hề giống như trong tưởng tượng, những khó khăn mà nữ cảnh sát pháp y phải trải qua cũng vượt xa so với suy nghĩ của cô, thế nhưng cô vẫn rất yêu ngành nghề mà mình đã chọn. Ngày làm việc kỷ lục của cô là được mời đến phá liên tiếp 3 vụ án với những tình tiết phức tạp, khó đoán...

Nữ cảnh sát pháp y xinh đẹp 28 tuổi vẫn chẳng có thời gian yêu đương vì mải làm bạn với tử thi - Ảnh 9.

Cô gái trẻ đẹp bận rộn tới nỗi chẳng có thời gian nói chuyện yêu đương.

Chia sẻ