NSƯT Trọng Trinh: Sắp hết cảnh "gà trống nuôi con"

,
Chia sẻ

Sau cuộc hôn nhân cay đắng, con tim người đàn ông ấy đã vui trở lại. Ánh mắt lấp lánh niềm tin về một mái nhà thực sự của mình.

Không biết bao nhiều lần tôi đã gặp Trọng Trinh trong những quán khuya Hà Nội, bất kể mùa lạnh hay nóng. Anh thường thủ thỉ chuyện đời, chuyện nghề, cả những câu chuyện mang theo ánh nhìn buồn bã hay động tác châm thuốc lá trễ nải.

Thế nhưng không hiểu sao, nhiều người lại nhớ đến nụ cười của anh bên ly cà – phê. Nụ cười không có tuổi từng làm mê mệt bao cô gái từ vai diễn trung úy công an Nam Hà trong phim 'Săn bắt cướp' năm nào. Nụ cười của người đàn ông đó đang “trở lại” sau một quãng thời gian thấm nỗi buồn.

Cô đơn sau cuộc hôn nhân tan vỡ

Phía sau dáng vẻ nghệ sĩ lãng mạn và phong trần, Trọng Trinh còn là đạo diễn say nghề. Anh là cán bộ quản lý có trách nhiệm trong công việc với cương vị Trưởng phòng Nội dung III của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Anh được biết đến ở khả năng thích ứng với nhiều mảng công việc và xông xáo ở nhiều mảng đề tài.

Từ một diễn viên thành danh của Nhà hát Kịch Việt Nam, anh rẽ sang nghề đạo diễn và sớm khẳng định tên tuổi. Hai bộ phim do anh làm đạo diễn 'Sân tranh' và 'Sang sông' đều đoạt huy chương vàng Liên hoan Phim truyền hình Toàn quốc năm 1998 và năm 2002. Anh còn được biết như người có duyên với những bộ phim về giới trẻ như 'Nấc thang mới', 'Ban mai xanh'…

Khi 'Gặp nhau cuối tuần' vào guồng, anh cũng thử sức với các tiểu phẩm hài, rồi tham gia khá nhiều phim cảnh sát hình sự, cả với tư cách diễn viên lẫn đạo diễn. Hiện anh cùng đạo diễn Vũ Hồng Sơn đảm trách bộ phim về đề tài gia đình 'Cầu vồng tình yêu' (90 tập), chuyển thể từ kịch bản đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất năm 2009 của Hàn Quốc.

Ngay từ khi còn trẻ, anh đã có thói quen lang thang phố phường Hà Nội về đêm. Không gian tĩnh lặng của những con phố cổ để lại trong lòng anh dấu ấn khó phai. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, khoảng lặng trong tâm hồn người nghệ sĩ dường như càng lặng hơn khiến anh luôn tìm về những phút giây cho riêng mình.

Có khi 10 giờ đêm anh mới lái xe ra đường, ghé quán nước chè vỉa hè, ngồi ngắm người người đi làm hối hả về nhà hay những chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày… Lúc ngồi một mình, nghĩ về công việc đã làm trong ngày hay lên kế hoạch cho hôm sau, anh càng thấm thía câu nói của ai đó rằng cô đơn là mảnh đất của sáng tạo. Đó cũng là lúc anh ngẫm nghĩ những gì đã trải qua trong cuộc đời và nạp năng lượng cho chính mình.

Sau khoảng lặng ấy, anh tìm về với bạn bè, những người không thể thiếu  trong cuộc sống của anh. Chia sẻ chân thành từ bạn bè không những giúp anh vơi nỗi cô đơn, họ còn là nơi để anh neo đậu tâm hồn sau sóng gió tình cảm, giúp anh khắc phục khó khăn trong cuộc sống riêng để nuôi dạy các con khôn lớn.

“Sống hết cả kiếp này, tôi cũng không thể trả ơn những người bạn tốt. Có người đã hy sinh vì tôi…”. Trọng Trinh bùi ngùi.

Tôi đã từng là người đàn ông hạnh phúc

Thế nhưng, cái thú đi giữa không gian phố xá cổ kính, sẻ chia của bạn bè cũng không thể khỏa lấp được nỗi cô đơn trong anh. Người đàn ông ngoại tứ tuần được tiếng đào hoa ấy có lúc thấy lòng tê tái. Đó là khi anh thấy cảnh các gia đình sum họp vợ chồng, con cái bên nhau ở điểm giải trí hay thong thả dạo bộ bên nhau trên hè phố.

Anh chia sẻ: “Tôi đã từng là người đàn ông hạnh phúc. Thế nhưng, những vết rạn nứt tình cảm cứ lớn dần và chúng tôi vẫn gắng gượng vì các con”.

Khi cậu con trai thứ hai học lớp một, gia đình anh chuyển về Thanh Xuân, Hà Nội. Anh từng hy vọng ngôi nhà mới sẽ tạo nên một không khí mới, nhưng ngôi  nhà ấy cũng không níu được hạnh phúc của họ. Năm 2008, vợ chồng anh ra tòa ly dị. Không ít người ngỡ ngàng và nuối tiếc cho sự tan vỡ của gia đình diễn viên tài danh với người đẹp đất cảng thuở nào.

Cuộc chia tay ấy khiến anh đau xót. Vậy nên khi dàn dựng cảnh trong phim Cầu vồng tình yêu, đến cảnh đôi vợ chồng chia tay nhau trong êm đẹp, giữa không gian lãng mạn, anh không khỏi chạnh lòng. Cảnh hai người ôm chầm nhau, nghẹn ngào trong tiếng nhạc, tiếng gió và không thiếu những lời ngọt ngào, đã làm người đàn ông ứa…nước mắt. Với anh, dù chia tay vẫn nên để lại ấn tượng đẹp trong nhau, vì điều đó không có nghĩa kết thúc, nhất là khi hai người từng có những tháng ngày tươi đẹp bên nhau.
 
Trọng Trinh và nghệ sĩ Hai Nhất trong phim "Săn bắt cướp"

Cặm cụi thân gà trống nuôi con

Hơn một năm nay, Trọng Trinh cùng các con chuyển về căn hộ ở tầng 5, khu tập thể Thành Công, Hà Nội, nơi anh có thể rảo bước đến cơ quan. Căn nhà riêng ở Thanh Xuân anh đã cho thuê để thêm nguồn tài chính hỗ trợ con trai cả trên đường du học.

Không có bàn tay phụ nữ, từ việc nấu nướng, giặt giũ đến lau dọn nhà cửa đều do ba bố con thay nhau đảm đương. Hai cậu con trai cao lớn được bố hướng dẫn thái thịt, nhặt rau… rồi chế biến những món ăn sao cho vừa đơn giản, vừa ngon miệng. Cả hai tự giác chia sẻ việc nhà với bố, dù lịch học luôn dày đặc. Mâm cơm chỉ ba bố con quây quần nhưng thường đầy đủ các món. Không mấy ai biết anh còn là người bố đảm đang mỗi khi vào bếp.

Ít người đàn ông nào quan tâm sát sao đến con cái như anh. Trọng Trinh không những biết rõ tính tình và sở thích mà anh còn hiểu mặt mạnh và yếu của các con để định hướng nghề nghiệp. Những lúc con gặp khó khăn trong công việc, học hành, anh luôn bên cạnh con cùng tìm hướng khắc phục.

Anh nói: “Với con trai, tôi muốn truyền cho các con nghị lực để vượt qua thách thức trong cuộc sống và thực hiện bổn phận của người đàn ông trong gia đình, ngoài xã hội…”.

Căn nhà chỉ có ba bố con nhiều khi trống trải và thiếu đi sự dịu dàng của phụ nữ khiến cuộc sống trở nên khô khan. Trọng Trinh chủ động tạo ra tiếng cười vui vẻ giữa ba bố con. Trước đây, anh có thể nghiêm khắc chỉ ra những nhược điểm của con, bây giờ anh sẽ tìm cách nói nhẹ nhàng sao cho con biết được lỗi mà không bị tổn thương.

Biết các con thường ở nhà đợi bố về ăn tối nên dù bận đến mấy, anh cũng tranh thủ về với con, ít nhất vài buổi trong tuần. Nhiều hôm về muộn, các con vẫn chờ bố về mới ăn cơm càng khiến anh không thể lỗi hẹn. Những lúc thấy con bận rộn, anh muốn có người giúp việc để đỡ đần cơm nước, nhưng nghĩ cảnh cửa nhà chật chội, anh lại thôi. Vào ngày nghỉ, ba bố con cùng vào bếp thêm dịp gần gũi và hiểu nhau hơn.

Hy vọng một chốn đi về bình yên

Không phải không có những người con gái sẵn lòng chia sẻ cùng anh khó khăn, bận rộn trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng anh như "chim sợ cành cong", một lần đứt gánh khiến người cả nghĩ như anh trở nên thận trọng hơn. Cho đến khi một người con gái xuất hiện trong thời gian gần đây.

Trọng Trinh không dễ chia sẻ về người con gái khiến anh đang muốn chấm dứt cuộc sống độc thân. Lần gặp gỡ này không giống như các cô gái trẻ cách đây nhiều năm hâm mộ vai diễn của anh trên phim hay vì yêu nhân vật mà đem lòng thần tượng người diễn viên. Cô gái quê biển miền Trung ấy yêu Trọng Trinh bởi con người thực của anh ngoài đời chứ không phải “ảo ảnh” nào khác. Chững chạc và trải nghiệm, cô nguyện chia sẻ với anh sự lo toan cuộc sống gia đình.

“Không dễ gặp được người yêu mình, có thể nói chuyện và hiểu được cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đã qua tuổi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài rực rỡ, tâm hồn mới khiến người ta có thể ở lại với nhau được lâu hơn. Không những vậy, cô ấy còn coi các cháu như con chung và chăm lo cho cuộc sống của gia đình tôi”.

Hỏi Trọng Trinh đi Nam về Bắc đã nhiều, sao dừng lại ở mảnh đất miền Trung nắng gió, Trọng Trinh chia sẻ: “Ba lần chuyển nhà nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa có tổ ấm đúng nghĩa…”. Hy họng lần này anh sẽ được sống trong tổ ấm thật sự của mình.

Anh cười ngây ngất: “Có lẽ tại tôi sinh ra ở xứ Nghệ, bố mẹ đều là người Nghệ Tĩnh. Người Nghệ Tĩnh chịu thương chịu khó, hồn hậu, chân thành và dễ chia sẻ, thông cảm. Người miền biển thường nồng nàn, mạnh mẽ, rất dễ khiến người có tâm hồn nghệ sĩ như tôi ngã gục…”.

Chưa tiết lộ kế hoạch đón “nàng” về Hà Nội nhưng theo Trọng Trinh, anh sẽ sớm dừng chân sau gần ba năm lầm lũi đi về một mình. Dù anh hiểu thời gian khó khỏa lấp vết sẹo dài của cuộc hôn nhân tan vỡ.

Với anh, con người sống với nhau bằng sự tinh tế và nhạy cảm. Cuộc sống không nên và không cần là chuỗi vận hành của những con rô-bốt khô khan.
Theo TTGĐ
Chia sẻ