Nóng trên mạng: Thầy trò “tẩn” nhau tới tấp, nam sinh chê mẹ như hát hay

Hà Hương,
Chia sẻ

Phản cảm hình ảnh thầy đánh trò, quýt độc Trung Quốc, nam sinh chê mẹ, ... là những thông tin "nóng trên mạng" tuần qua.

Thầy tát trò, trò đánh lại thầy

Khi đoạn clip này được tung lên, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng bức xúc. Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh thầy giáo dậy Hóa - Trần Anh Tuấn 23 tuổi (trường Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) tát học sinh của mình liên tiếp, rồi cảnh học sinh lao lên đánh thầy. Được biết, ngày hôm đó (thời gian trước Tết) tại lớp 11A1, giờ Hóa, vì học sinh gây mất trật tự khiến thầy Tuấn không giữ nổi bình tĩnh nên đã xảy ra hành động này. 

Dù sau đó có thông tin rằng thầy Tuấn đã bị kiểm điểm, đọc bản tường trình trước mặt ban giám hiệu cùng các vị phụ huynh liên quan, song đa số cư dân mạng vẫn tỏ ra bức xúc. 

Nhiều cư dân mạng cho rằng vì thầy giáo có hành vi sai trước nên đó cũng là nguyên nhân dẫn tới hành động sai của học sinh, không thể trách học sinh hỗn láo được.

Nóng trên mạng: Thầy trò “tẩn” nhau tới tấp, nam sinh chê mẹ như hát hay 1
Nhiều cư dân mạng cho rằng vì thầy giáo có hành vi sai trước nên đó cũng là nguyên nhân dẫn tới hành động sai của học sinh, không thể trách học sinh hỗn láo được.

Thành viên Thu Linh chia sẻ trên một diễn đàn về giới trẻ: “Mình là một bà mẹ, mình thực sự đau lòng quá khi chứng kiến những cảnh này. Đây là những đứa trẻ đã trưởng thành mà còn bị đối xử như thế này, vậy nhưng em bé chưa biết nói thì sẽ thế nào? Thực sự, lương tâm của giáo viên càng ngày càng xuống cấp”.

Thành viên Lương Minh bức xúc: “Tôi làm giáo viên đã hơn 20 năm trong nghề, chưa bao giờ tôi nảy sinh ra suy nghĩ sẽ đánh hay mắng học trò. Nhìn những hình ảnh này tôi xót xa quá, học sinh cũng là người mà, họ cũng có lòng tự trọng, danh dự vậy tại sao một người thầy trẻ măng mới ra trường kia lại đánh, sỉ nhục học trò của mình. Một người thầy trẻ như vậy mà tâm huyết nghề dường như không có vậy nên người đó nên chọn một công việc khác thì hơn”.

Facebooker Bá Minh chia sẻ: “Nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò, biết học trò nghịch lắm nhưng dù có phạm lỗi gì, người thầy cũng không nên có hành động như thế này. Tôi là phụ huynh học sinh, tôi không biết sẽ phải dạy con thế nào khi gặp những người thầy bạo lực như thế này”. 

Nóng trên mạng: Thầy trò “tẩn” nhau tới tấp, nam sinh chê mẹ như hát hay 2

Quýt độc Trung Quốc tràn ngập thị trường

Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau một bức ảnh có thông điệp ngầm là quýt độc Trung Quốc đang tấn công thị trường Việt Nam. Theo mô tả, bề ngoài, những quả quýt này có màu vàng ươm, tươi, không hề có dấu hiệu hỏng, nẫu nhưng khi bóc vỏ thì bên trong toàn mầu xanh mốc meo. 

Thấy dấu hiệu lạ, người mua đã không dám ăn và cho rằng đây là quýt nhập từ Trung Quốc, vì mua ở chợ chỉ có giá hơn 20.000 đồng/cân, quá rẻ so với giá quýt trong nước.

Nóng trên mạng: Thầy trò “tẩn” nhau tới tấp, nam sinh chê mẹ như hát hay 3
Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau một bức ảnh có thông điệp ngầm là quýt độc Trung Quốc đang tấn công thị trường Việt Nam. 

Chị Tuyết Nhung (Thành viên trên một diễn đàn dành cho mẹ và bé) thẳng thắn bày tỏ: “Trước mình cũng từng mua phải loại quýt này, vỏ màu vàng đậm, nhìn mọng nước, lá xanh, giống cam canh Việt Nam vô cùng. Ban đầu mình còn tưởng 'vớ bẫm', mua được món hời. Ai dè, về bóc ra nhìn sợ luôn. Bên trong mốc meo xanh vàng. Thực ra từ trước đến nây, hoa quả Trung Quốc xâm lấn nhiều nhưng bản thân mình cũng là một người ham của rẻ, mẫu mã đẹp”…

Nóng trên mạng: Thầy trò “tẩn” nhau tới tấp, nam sinh chê mẹ như hát hay 4

Chị Huyền Trần chia sẻ: “Giờ đi chợ thật sợ, mình chỉ dám mua hàng quen, tuy quen lèn cho đau nhưng còn hơn ăn đồ không an toàn, mang bệnh vào người”.

Nam sinh "ngời ngời" của trường Ngoại thương chê mẹ trên Facebook

Cộng đồng mạng hiện đang rất bất bình, bức xúc trước vụ việc một nam sinh của trường Ngoại thương lên Facebook chê mẹ mình với lời lẽ rất phản cảm. Mấy ngày này, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh, status phản cảm của một nam sinh được cho là đang học tập tại trường đại học Ngoại Thương. 

Nam sinh L.T.H có chia sẻ status: "Nấu với nướng gì mà như … í. Mẹ với cả mung. Sao đời mình giống Rapunzel (công chúa tóc mây) trong Tangled thế. Rau thì già như gì xin lỗi như rau lợn í, tôm thì cắt nát bét ra. Thôi thì có gì ăn vậy cho no cái bụng, mình đâu soi siếc gì đâu. Đàn ông con trai ai lại sía vào chuyện bếp núc. Sao cái đời mình lại gặp phải bà mẹ như thế này huhu. Có ai vào tâm sự với buồn quá". 

Nóng trên mạng: Thầy trò “tẩn” nhau tới tấp, nam sinh chê mẹ như hát hay 5


Ngay sau khi được chia sẻ, đa số dân cư mạng tỏ ra vô cùng bất bình và dùng nhiều lời chỉ trích gay gắt dành cho nam sinh này. 

Một bạn có nick name muamuatim chia sẻ: “Chẳng hiểu bạn học gì ở trường danh tiếng mà bạn khôn thế, thông minh thế? Có giỏi bạn tự đi mà nấu, đã có mẹ làm cho rồi còn kêu ca, tinh tướng, lèm bèm, không có tư chất đàn ông gì cả. Tôi là sinh viên sống xa nhà, tôi chỉ mong đến ngày nghỉ dài để được về nhà ăn cơm mẹ nấu. Đúng là có phước mà không biết đường mà hưởng”.

Facebooker Tú Quyên tỏ ra bức xúc hơn: “Mặt mũi không đến nỗi nào nhưng đầu óc đúng là có vấn đề. Nếu mình là mẹ bạn, mình từ bạn luôn. Trước khi viết những dòng status vô nghĩa này, bạn có nghĩ rằng mẹ bạn đã phải mất công mang nặng đẻ đau ra bạn không? Công nuôi nấng bạn vất vả như thế nào không?"

Bạn Tiến Mạnh, một thành viên trên một diễn đàn chia sẻ bức xúc: “Theo mình được biết, H. trước học trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, và đang là sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế trường Đại học Ngoại thương; hiện còn là thành viên trong BCH Đoàn thanh niên trường. Chẳng hiểu học cao biết rộng thế để làm gì? Đúng là mất nết, là sự thất bại của nền giáo dục nước nhà”

Sau khi nhận hàng loạt comment bức xúc, chủ nhân của Facebook này đã tự động khóa ngay trang cá nhân của mình. 

Cộng đồng mạng tiếc thương sự ra đi đột ngột của cô gái xinh đẹp 

Mấy ngày qua, nhiều diễn đàn, facebooker chia sẻ câu chuyện về một nữ sinh Hà Nội bị cảm do tắm. Sự ra đi quá đột ngột của cô gái xinh xắn này đã khiến bạn bè, người thân và cộng đồng mạng, mặc dù không quen biết nhưng cũng gửi lời chia buồn tới gia đình L. Ban đầu, nhiều thông tin chia sẻ rằng, cái chết của P.L.L là do tắm và bị cảm, tuy nhiên, L. mất là do trúng gió. 

L là một cô bạn học lớp 12 trường THPT Hoàng Diệu. Theo nhiều người bạn nhận xét, L rất thân thiện, được nhiều bạn bè yêu mến. Theo nhiều chia sẻ trên mạng, nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của L. là do tắm và bị cảm lạnh. Tuy nhiên, sự thật là L. mất không phải do tắm mà chỉ là bị trúng gió dẫn đến đột tử. 

Nóng trên mạng: Thầy trò “tẩn” nhau tới tấp, nam sinh chê mẹ như hát hay 6


Minh Chuyên - một facebooker chia sẻ: “Rất chia sẻ với L, bạn còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước… vậy mà. Đúng là sức khỏe là điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất”. 

Ngay sau khi cô gái xinh đẹp này ra đi, nhiều page đã được lập ra với tên: “1 Triệu Trái Tim Mong P. L. L. ra đi thanh thản”, "100k like để P. L. L. hồi sinh". Nhiều người cho rằng page này được lập ra để câu like nên cũng khiến dân cư mạng vô cùng bức xúc. 

Bạn Hòa chia sẻ trên facebook của mình: “Thật vô lương tâm khi lập ra những page rất vô nghĩa này. Đây là một sự ăn theo vô duyên nhất mình từng thấy”. 

Trước Valentine, giết người yêu rồi tự tử

Những vụ án tình luôn khiến người ngoài cảm thấy khó hiểu với người trong cuộc. Và vụ án tình giữa hai sinh viên ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) này cũng vậy, cộng đồng mạng tỏ ra rất bất ngờ, giật mình, họ đều có chung một suy nghĩ "thương thì ít mà trách thì nhiều".  

Hai sinh viên Huỳnh Quang Thức – Huỳnh Ngọc Như Ánh (21 tuổi, Phú Ninh, Quảng Nam) yêu nhau được một thời gian. Ánh và Thức cùng là sinh viên năm 3 của nhà trường, Ánh học ngành Luật học thuộc Khoa Luật, còn Thức học ngành Thương mại của Khoa Thương mại.

Nóng trên mạng: Thầy trò “tẩn” nhau tới tấp, nam sinh chê mẹ như hát hay 7
ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)

Nhiều sinh viên kể lại, khoảng gần 12 giờ đêm ngày 13/2, các sinh viên thấy Thức và Ánh cãi nhau ở hành lang gần ngay đó. Khoảng chừng 10 phút sau, mọi người nghe tiếng la hét thất thanh liền chạy ra thì thấy Ánh đã nằm dưới sàn với máu me đầy người, còn Thức thì dùng dao tự cắt cổ tay để tự tử nhưng không thành, Thức đã trốn vào nhà vệ sinh nữ. Một lúc sau thì Thức nhảy từ bờ tường xuống đất chết ngay tại chỗ. 

Theo Trung tâm pháp y TP.Đà Nẵng, Thức tiếp đất trong tư thế nằm ngửa, vỡ sọ, gãy tay chân, dập nát ngực, đầu, bị đa chấn thương tử vong.

Bạn Thu Tú chia sẻ trên một diễn đàn nọ: “Đúng là tình yêu quá mù quáng, dù cãi nhau, mâu thuẫn tới mức nào, một người bình thường sẽ không bao giờ hành động thiếu chín chắn như vậy. Họ không hiểu rằng đó là một hành động ngốc nghếch, sai lầm, người chết không đau bằng những người còn sống, liệu cha mẹ họ sẽ như thế nào? Liệu họ có nghĩ tới điều này không?”


Phản cảm trò chơi ăn táo trên ngực phụ nữ, bắn chết vợ, hôi nhãn dã man... là những thông tin "nóng trên mạng" tuần qua.

Nóng trên mạng: Thầy trò “tẩn” nhau tới tấp, nam sinh chê mẹ như hát hay 8
Chia sẻ