Nóng lại trào lưu đan len của chị em khi trời lạnh

Đinh Liên,
Chia sẻ

Đan những chiếc khăn quàng cổ, móc đôi tất tay, tất chân xinh xắn… là trào lưu mới của chị em công sở.

Chiều chủ nhật, lên phố Đinh Liệt mua được cuộn len màu xám tro, chị Yến dự định đan cho ông xã một chiếc khăn quàng cổ ấm áp. Hàng ngày, tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị mang len ra đan. “Ông xã thích khăn màu xám tro, nên muốn đan tặng riêng cho chồng một cái. Giờ nghỉ trưa, ngồi nói chuyện với mấy chị em mình tranh thủ đan, chỉ ba buổi trưa mà cũng gần hoàn thành xong chiếc khăn rồi đấy”. Khoe chiếc khăn len màu xám, dài chị Yến vui vẻ kể.

Phong trào đan khăn len tưởng như bị lãng quên khi đầu đông năm nay ấm áp hơn các năm trước, nhưng những ngày giáp tết này, không khí lạnh thực sự tràn về đã khiến mốt đan khăn tặng người thân của chị em lại rộ lên hào hứng. Vẫn biết ra ngoài hàng, muốn mua khăn gì cũng có, loại gì, kiểu dáng màu sắc đều đa dạng, nhưng cảm giác tranh thủ chút thời gian đan tặng người thân một chiếc khăn thì vui và hạnh phúc lắm. Kể  cả đối  với người nhận, khi biết được đây chính là chiếc khăn mình bỏ công sức để làm thì ai cũng quý.
 
Dạy con gái cùng đan len

Dạo quanh một vòng qua các cửa hàng len ở chợ Ngã Tư Sở, chợ Xanh, nhiều nhất trên phố Đinh Liệt hình ảnh dễ gặp là các chị em phụ nữ rủ nhau đi mua len, chọn que đan, mê mải học cách đan… Tại nhiều cửa hàng, người mua còn được dạy cách đan miễn phí, được tư vấn chọn màu, chọn kiểu đan thích hợp.
 
Bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể dễ dàng bắt  gặp hình ảnh những cô gái trẻ ngồi đan len

Theo bà Hoa, chủ cửa hàng bán len ở chợ Xanh (Cầu Giấy), mỗi ngày có khoảng vài chục cô gái trẻ đến mua len. Len ở đây được bán với giá từ 8.000 đến 35.000 một cuộn, tùy theo chất lượng. Muốn đan được một chiếc khăn dài khoảng 1,5m thì phải mua từ 2 đến 4 cuộn len. Nghĩa là để trở thành chủ nhân của một chiếc khăn xinh xắn, không “đụng hàng” với bất kỳ ai, các bạn trẻ chỉ mất khoảng 20 đến 40 nghìn đồng, không rẻ hơn nhiều so với những chiếc khăn bán sẵn, nhưng niềm vui, sự thích thú khi được cầm kim, hoàn thành chiếc khăn do chính tay mình đan là điều thu hút chị em công sở.

Tuy không đan thành thạo, nhưng chị Lan rất thích học những kiểu đan mới, đan kiểu nào thì hợp với con trai, kiểu nào dành cho chị em phụ nữ… mỗi lần học thêm được kiểu đan mới chị đều dành tặng cho một người trong gia đình. “Chỉ cần mang len đến cơ quan, các chị em tự chỉ dạy cho nhau. Học nhanh lắm, nếu không, lên phố Đinh Liệt mua len, hỏi các cô bán hàng cũng được chỉ dạy nhiều kiểu đan hay lắm”. Chị Lan bật mí.
 
Trào lưu đan len công sở
 
Đối với cô gái trẻ Hồng Anh thì việc học nữ công gia chánh và khéo tay như đan móc… không phải là việc dễ. Thấy các bạn cùng cơ quan đan khăn, áo, mũ tặng người thân, Hồng Anh thích thú lắm nên mang len tới cơ quan “tầm sư học đạo”. “Chỉ luyện tay nghề trong một thời gian ngắn là mình đã đan thành thạo chiếc khăn, giờ lên tay thì chuyển qua học đan áo. Muốn tặng người yêu một chiếc áo len gi-lê do chính tay mình đan vào Tết năm nay”.

Cũng chính vì thế nên giờ công sở buổi trưa bỗng biến thành… giờ học đan. Vừa làm, chị em vừa chuyện trò rôm rả.

Nhiều chị em thích tự làm đồ handmade cho con cũng tham gia những lớp học đan, móc. Để có được chiếc tất chân nhỏ xinh cho cô con gái mới 2 tuổi, chị Mai Anh (Khương Trung, Hà Nội) lên các diễn đàn học hỏi kinh nghiệm đan, móc từ các mẹ. Mỗi tối, chị cùng các mẹ khác trong hội thích khâu vá trên diễn đàn cùng nhau học đan, móc len.

“Ban đầu mình cũng chỉ biết đan một vài kiểu đơn giản thôi. Kiểu phức tạp một chút thì không biết đan, hơn nữa đan một mình thi buồn lắm. Có các mẹ cùng học hỏi nhau các kiểu đan mới, lại cùng khoe những sản phẩm mình làm ra. Vừa đan vừa trò chuyện về gia đình, vui lắm”.
 
Cửa hàng bán len, kim đan đắt khách

Chỉ cần lên trang web danmoc.net cũng có  thể tìm được hàng chục cách hướng dẫn các kiểu đan, móc khác nhau. Các mẫu đan mới được chỉ dạy hết sức tỉ mỉ, cẩn thận. Hội các mẹ thích đan móc trên các diễn đàn cũng chia sẻ với nhau những địa chỉ mua len, móc, kim đan tốt với giá rẻ.

Chị Lan Hương (Đại Từ, Hà Nội) lần đầu tiên học đan nên để hoàn thành được sản phẩm đầu tay mất khá nhiều thời gian. Chị kể: “Mình quyết tâm đầu mùa rét năm nay phải hoàn thành xong bộ găng, mũ, khăn, tất   tay cho bé. Tối nào cũng hì hụi luyện tập đến 2, 3 giờ sáng…Gặp khó khăn gì trong cách đan lại online nhờ các mẹ chỉ bảo. Tỉ mẩn làm mất thời gian một chút nhưng thích lắm. Bé con ngày nào thấy mẹ đan cũng chạy ra chạy vào, thích thú hỏi mẹ bao giờ xong để con diện đồ mới”.

Mùa đông giá lạnh năm nay, những chiếc khăn len handmade “lên ngôi”. Sở hữu một chiếc khăn tự đan, độc đáo là sở thích của nhiều chị em công sở. Cũng vì thế mà nhiều người vẫn nói vui mùa đông là mùa các chị em đan những yêu thương gửi tới người thân.
Chia sẻ