Nóng: Bệnh viện mổ bắt con khiến bé trai sơ sinh bị rách đầu, khâu 6 mũi, có biểu hiện sốt, co giật

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Ôm cháu nội vừa mới sinh từ phòng mổ ra, bà Yến bàng hoàng khi thấy đầu cháu mình bị rách một đường dài, khâu 6 mũi. Hôm sau đứa trẻ có biểu hiện sốt cao, co giật, phải cấp cứu.

Vụ việc xảy ra ở Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An).

Sáng 22/11, bà Hồ Thị Yến (51 tuổi, ngụ thôn Bắc Lợi, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bức xúc cho biết, cháu nội của bà vừa mới sinh bằng phương pháp mổ bắt con nhưng bị bác sĩ của kíp mổ làm rách đầu, phải khâu 6 mũi. Bé có dấu hiệu sốt cao, lên cơn co giật. Hiện gia đình đang rất bức xúc và lo lắng.

Nóng: Bệnh viện mổ bắt con khiến bé trai sơ sinh bị rách đầu, khâu 6 mũi, có biểu hiện sốt, co giật - Ảnh 1.

Bà Yến (mẹ chồng sản phụ Lương) cho biết, 18h ngày 20/11, cháu bé vừa trải qua cơn sốt 40 độ và lên cơn co giật. Ảnh Nhã Hoàng.

Bà Yến kể lại, sáng ngày 18/11, con dâu bà là Trần Thị Lương (29 tuổi) có dấu hiệu chuyển sinh và được người nhà đưa lên bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu thăm khám. Sau khi làm thủ tục nhập viện, chị Lương được chuyển vào khoa Sản để chờ sinh.

"Qua thăm khám, bác sĩ nói tử cung con dâu tôi đã mở 2 phân. Mãi đến đêm cùng ngày, con dâu có biểu hiện đau bụng nhiều nhưng không mở thêm được phân nào. Sợ con kiệt sức, gia đình tôi đã xin bác sĩ cho cháu được mổ.

Đến 3h sáng ngày 19/11, con dâu tôi được đưa lên bàn mổ. Sau đó, bác sĩ bế đứa trẻ ra và cho biết trong quá trình mổ không may làm rách đầu cháu, phải khâu 2 mũi nhưng chỉ ngoài da, không ảnh hưởng gì.

Khi tôi kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đầu cháu tôi rách một đường dài và phải khâu tới 6 mũi chứ không phải 2 mũi như lời bác sĩ nói", bà Yến bức xúc.

Nóng: Bệnh viện mổ bắt con khiến bé trai sơ sinh bị rách đầu, khâu 6 mũi, có biểu hiện sốt, co giật - Ảnh 2.

Đầu cháu bé bị rách, phải khâu 6 mũi. Ảnh Nhã Hoàng.

Ngay sau đó, người nhà sản phụ Lương có tìm đến gặp bác sĩ và hỏi nguyên nhân; được bác sĩ cho biết, chỉ rách ngoài da, không sao cả.

10h ngày 20/11, bà Yến bế cháu đi tiêm phòng viêm gan B.

"Đến 18h chiều ngày 20/11, cháu tôi có biểu hiện sốt đến 40 độ rồi lên cơn co giật. Cháu được chuyển qua cấp cứu tại khoa Nhi của bệnh viện, phải vừa truyền vừa tiêm.

Sau khi cắt cơn sốt, không còn co giật, tôi có quay về khoa Sản, tìm gặp nữ bác sĩ đã mổ cho con dâu tôi hỏi nguyên nhân vì sao cháu nội tôi sốt, lên cơn co giật? Có phải do ảnh hưởng của vết thương trên đầu hay không thì người này cho biết do phản ứng của thuốc tiêm phòng chứ vết thương ở đầu không ảnh hưởng gì cả.

Vì lo lắng nên tôi có yêu cầu nữ bác sĩ này viết cam kết sẽ chịu trách nhiệm nếu như sốt vì do ảnh hưởng vết thương trên đầu nhưng người này không chịu viết. Tuy nhiên, vị bác sĩ này có hứa miệng là sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu như vết thương trên đầu cháu nội tôi có biến chứng", bà Yến cho biết thêm.

Nóng: Bệnh viện mổ bắt con khiến bé trai sơ sinh bị rách đầu, khâu 6 mũi, có biểu hiện sốt, co giật - Ảnh 3.

Chị Lương lo lắng cho sức khỏe của con trai. Ảnh Nhã Hoàng.

Nóng: Bệnh viện mổ bắt con khiến bé trai sơ sinh bị rách đầu, khâu 6 mũi, có biểu hiện sốt, co giật - Ảnh 4.

Bé trai hiện đang được điều trị tại khoa Nhi của bệnh viện. Ảnh Nhã Hoàng.

Được biết, đây là lần sinh đầu tiên của chị Lương. Bé trai sơ sinh nặng 3,3kg. Hiện đứa trẻ đang được điều trị tại khoa Nhi. Người mẹ sức khỏe đã dần ổn định và đang được chăm sóc tại khoa Sản của bệnh viện.

Chị Lương lo lắng cho biết "Con tôi sốt bình thường thì gia đình đỡ lo, đằng này, thằng bé vừa sinh ra được 2 ngày đã sốt đến 40 độ rồi lên cơn co giật nữa. Gia đình đang rất lo lắng. Chỉ hi vọng vết thương trên đầu không sâu và không ảnh hưởng gì sau này".

Thông tin về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

Chia sẻ