Nỗi "suy sụp" của những cô gái trẻ khi tự so sánh mình với nhan sắc thời thanh xuân của mẹ

Lynk,
Chia sẻ

Cách đây hẳn 20, 30 năm, khi mẹ bằng tuổi chúng ta bây giờ, làm gì có công nghệ trang điểm thần thánh, các phần mềm chỉnh sửa ảnh và phẫu thuật thẩm mỹ. Ấy thế mà các mẹ vẫn xinh đẹp mịn màng, thậm chí trẻ trung bất chấp thời gian...

Người ta thường nói, thanh xuân là quãng thời gian chúng ta chẳng có gì, nhưng lại rực rỡ, tươi tắn và là thời điểm ai cũng muốn sống mãi trong đó. Mẹ chúng ta cũng thế, cái ngày mẹ 19 đôi mươi, trai làng xếp hàng chật cả ngõ, thời ấy đâu có phấn son thẩm mỹ gì, chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện dưỡng da làm đỏm như con gái bây giờ, nhưng mẹ vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Mẹ của cô nàng Đào Thu Hiền cũng thế, 45 tuổi rồi mà trông chẳng khác thiếu nữ là bao. Lục lại đống ảnh cũ của mẹ, cô gái 23 tuổi cảm thấy “suy sụp” nặng nề khi so sánh nhan sắc của mình với mẹ khi bằng tuổi nhau. Hiền cứ hay phụng phịu khi bị mẹ trêu chọc là “đồ xấu gái, chả giống mẹ tí nào”, thì ra cũng có nguyên do cả, mẹ biết mẹ xinh nên mẹ có quyền thôi…

Nỗi

Nỗi
Bà mẹ không tuổi đang gây sốt mạng xã hội vì nhan sắc trẻ trung đánh bại thời gian

Nỗi
Vẻ mơ màng, ngây thơ của mẹ Thu Hiền cách đây hơn 20 năm

“Xin chào mọi người. Có ai cùng cảnh ngộ với tôi không. Kiểu là mẹ tôi xinh lắm í, từ hồi lấy chồng đến giờ 45 tuổi vẫn xinh trẻ. Dù mẹ tôi lười lắm, chẳng bôi kem dưỡng da bao giờ, trong khi tôi bôi trét đủ kiểu da vẫn xấu kinh.

Ra đường mà gặp người quen thì thế nào cũng xảy ra cuộc hội thoại như sau:

- Chào chị H, dạo này trẻ và xinh quá hihi.

- Chào cô đi con.

- Ô, con gái chị H đấy à. Chắc cháu giống bố nhỉ (ý là giống bố nên xấu chăng??).

Bao nhiêu năm nay tôi đều phải chịu cảnh ngộ bị so sánh nhan sắc với mẹ. Bố tôi thì xấu trai nhưng giỏi, ngày xưa tán phát mẹ đổ luôn. Đến giờ tôi vẫn hận đời vì không được thừa hưởng 1 nét nào của mẹ cả, thiệt thòi quá. Xong mỗi lần đứng trước gương đắp mặt nạ, mẹ tôi lại cười đểu: “Đắp ít thôi không có ghẻ chết đấy con ạ. Xấu thì đắp cả giời cũng vẫn xấu thôi”.

Tổn thương lắm, huhu”.

Phải công nhận là lúc bằng tuổi con gái, mẹ Thu Hiền sở hữu nhan sắc không có chút khuyết điểm nào. Mà lúc ấy lấy đâu ra make up thần thánh với photoshop, 360… ảnh nào cũng tự nhiên và trung thực. Thế nên series ảnh khoe mẹ của Thu Hiền nhận được cả núi like của cư dân mạng, hàng nghìn người tham gia bình luận, khen ngợi, ngạc nhiên khi được nhìn thấy vẻ đẹp trời cho của bà mẹ không tuổi.

Nỗi Nỗi
Mẹ của Hiền ngày ấy - bây giờ cũng chẳng khác gì mấy

Nỗi
Có khác chăng là ở chỗ thần thái cô điềm tĩnh, sang trọng hơn hồi trẻ

Không chỉ trẻ trung xinh đẹp, cô Doãn Thúy Hà – mẹ của Thu Hiền còn rất vui tính và là bà mẹ cực bá đạo, chuyên phát ngôn gây sốc để… troll con gái. Mỗi ngày của Thu Hiền đều trôi qua với những câu chuyện nhỏ hài hước xoay quanh gia đình, và kiểu gì cũng có sự góp mặt của bà mẹ “thích tự sướng”.

“Nhà có 3 chị em, sau em còn 1 em trai 15 tuổi và em gái 10 tuổi. Mỗi khi nhìn thấy em đắp mặt nạ là cười khẩy thả vài câu bá đạo: "Mày xấu quá, không hiểu sao mày lại là con tao, tao xinh thế này cơ mà".

Khi em hỏi đứa em gái là: "Chị đi công tác em ở nhà có nhớ chị không?".

- Em gái: Có chứ, em nhớ chị lắm.

- Mẹ em: Ôi con nhớ nó làm gì, nó đi càng rộng chỗ con càng được nằm thoải mái. Hoặc là: Nó mà cứ trêu con nhiều thì mai sau nó lấy chồng con cấm cửa không cho nó về chơi, nó về chơi thì đuổi vợ chồng nó đi cho mẹ.

Nỗi
Nhìn từ góc độ nào thì mẹ Thu Hiền vẫn đẹp không tì vết

Em gái hỏi mẹ: "Mẹ ơi mẹ có yêu con không?".

- Mẹ: Có, mẹ yêu con gái mẹ nhiều lắm.

- Em gái: Thế mẹ có yêu chị Hiền không?

- Mẹ: Không, yêu thương gì nó, mẹ ghét nó lắm.

Đi đường mà diễn ra cuộc hội thoại như em đã kể ở trên đấy, nếu có ai bảo em giống bố, thì y như rằng mẹ em cười kiểu hí hí rất là sung sướng mãn nguyện ý. Sầu hết cả lòng huhu”.

Nỗi
Nhà có 3 chị em thì cô út thừa hưởng nhan sắc của mẹ nhiều nhất

Nghe tâm sự của cô gái 23 tuổi không xinh bằng mẹ mình ngày xưa, cũng cảm thấy… tội nghiệp thật. Hình như sở thích của cô Thúy Hà là “dìm hàng” con gái, trêu cho dở khóc dở cười mới thôi. Những mẩu chuyện ngắn ngủn nhưng vui nhộn được Thu Hiền chia sẻ khiến mọi người cười lăn cười bò, cảm thấy yêu mến bà mẹ bá đạo của cô vô cùng. Nhưng kể chuyện vui thế thôi, trong trái tim Hiền, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, hi sinh nhẫn nhịn cả đời vì chồng con. Mẹ xinh đẹp trẻ trung là món quà mẹ xứng đáng có được, nhìn mẹ cười vui mỗi ngày, cuộc sống của con cũng tươi đẹp ấm áp hơn.

“Mẹ em trước đây là Phó GĐ một cơ quan Nhà nước, nhưng nghỉ hưu non từ 10 năm trước. Tất cả vì mẹ thương em trai thứ 2, sinh ra thường hay ốm đau, nên mẹ quyết định ở nhà chăm lo cho 2 em. Mẹ em vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại chấp nhận hi sinh hết những thứ quan trọng, cái giai đoạn người phụ nữ còn trẻ trung, đáng lẽ ra vẫn đi làm, có bạn bè đồng nghiệp, có cơ hội thăng tiến, nhưng mẹ thì chấp nhận lui về hậu phương, dù thật sự rất nhàm chán.

Mẹ đối với tụi em yêu thương hết mực, nhưng cũng nghiêm khắc lắm. Người khác mẹ cũng đối xử tốt, nhưng nhiều khi tốt quá, nhận cả phần thiệt về mình. Mẹ rất đảm đang khéo léo, biết đối nhân xử thế, nấu ăn phải nói là đạt đến mức tinh tế luôn. Mẹ suốt ngày trêu chọc em nhưng em biết không phải mình xấu xí đáng ghét, em luôn yêu mẹ hết lòng, và cảm ơn vì mẹ đã sinh ra em”.

Nỗi
Suốt ngày bị mẹ "hắt hủi" nhưng Hiền biết thực ra mẹ rất yêu thương mình

cô gái khoe mẹ trẻ trung xinh đẹp
Thôi đành tự an ủi là mình giống bố cũng được, vẫn nữ tính đáng yêu, đủ để "thả thính"!

Nói đến đây, trong mắt Thu Hiền đã lấp loáng nước. Phải, thời thanh xuân rực rỡ nhất mẹ của em đã dành cả cho chồng con, cô xứng đáng có cuộc sống vui vẻ bên gia đình. Tuy vất vả nhiều, đánh đổi nhiều thứ nhưng cô Thúy Hà vẫn sở hữu nhan sắc không tuổi, đằm thắm, kiêu sa, hội tụ đủ những tiêu chuẩn đẹp nhất của phụ nữ: mắt bồ câu, mũi dọc dừa thanh tú, môi trái tim đỏ mọng quyến rũ, làn da mịn màng bất chấp thời gian.

Sau màn khoe mẹ cực vui nhộn trên một diễn đàn mạng xã hội có hàng trăm nghìn thành viên của Thu Hiền, rất nhiều chị em khác cũng nhiệt tình chia sẻ hình ảnh thời thanh xuân của đấng sinh thành. Phải chấp nhận ra sự thật đắng lòng rằng, thế hệ chúng ta sinh ra trong thời đại “sống ảo” mà không thể soán ngôi các mẹ được vì nhan sắc thời xưa của các mẹ đẹp không tì vết, chẳng chỉnh sửa cầu kỳ mà vẫn rạng rỡ, cuốn hút lạ thường.

Nhìn lại những bức ảnh xưa cũ của mẹ, My Linh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ: “Ngày xưa chẳng son phấn xịn, chẳng mỹ phẩm xịn, chẳng camera 360 hay phẫu thuật thẩm mỹ mà mẹ vẫn đẹp quá”.

con gái khoe mẹ trẻ trung xinh đẹp
Mẹ của cô nàng Mỹ Linh khi đi lấy chồng.

Còn cô nàng Nguyễn Hạnh Lê khi nhìn mẹ ngày ấy và bây giờ từ xinh đẹp, tươi tắn, nay đã hằn trên da những dấu vết thời gian và sự vất vả, hy sinh cho chồng, cho con mà tự dặn lòng phải biết ơn bố mẹ. “Ngày ấy mẹ mình lấy chồng lúc 24 tuổi, lại là lấy chồng xa. Nhà mẹ mình ngày xưa là cán bộ, trong khi lấy bố mình là nhà nông. Nhìn lại nhiều ảnh trong đám cưới, mình thấy mẹ đã phải hy sinh quá nhiều cũng chỉ vì yêu bố mình. Mẹ kể hồi đó lấy chồng cả năm được về 2-3 lần. Nghe mà thương và biết ơn mẹ đã cho mình một gia đình hạnh phúc”.

con gái khoe mẹ trẻ trung xinh đẹp
"Nhìn bố mẹ mà mình phát ghen tị, nhìn đơn giản mà vẫn đẹp thế không biết”.

Chia sẻ cảm xúc về mẹ, Nguyễn Lê Huyền Thương nói với giọng đầy tự hào: “Ngày xưa mẹ mình đẹp nổi tiếng Bắc Ninh. Bố mình ngày trước phải theo đuổi mãi, dù bố cũng đẹp trai, cao to, làm ăn có tài nổi tiếng khắp vùng”.

“Mẹ mình đi đây đó nhiều, tư tưởng tân thời, phóng khoáng lắm. Trong mắt mình, mẹ là người đàn bà đẹp có tinh thần thép. Rất mạnh mẽ nhưng cũng rất giàu đức hi sinh”, cô nàng hãnh diện khi kể về người mẹ yêu thương của mình.

con gái khoe mẹ trẻ trung xinh đẹp
Mẹ ngày cưới

con gái khoe mẹ trẻ trung xinh đẹp
Và đây là mẹ khi đã sinh ra con.
Chia sẻ