Nỗi oan đám cưới mùa hè
“Trông bụng phẳng lỳ thế thôi chứ cô dâu đảm bảo là có bầu rồi. Chị nhìn xem, váy xòe quá nên không lộ bụng đấy thôi. Cưới kiểu này là cưới chạy còn gì.”
Khổ khi cưới trái mùa là sự oan ức của cô dâu chú rể. Thông thường, đám cưới được tổ chức vào mùa thu, mùa xuân, thời tiết mát mẻ, dễ chịu là lý tưởng nhất đối với cô dâu, chú rể và cả người đi ăn cỗ. Thế nên, đám cưới trái mùa, điều đầu tiên khiến người ta nghĩ đến là đôi này cưới "chạy" vì đã "ăn cơm trước kẻng". Đây là suy nghĩ phổ biến của những người được nhận thiệp cưới vào mùa hè. Muốn họ nghĩ khác đi, chỉ còn cách là… thanh minh. Vì thực tế, nhiều đám cưới mùa hè được tổ chức nhanh chóng và bất ngờ do cô dâu chú rể bị "vỡ kế hoạch" nên cũng không lạ khi người xung quanh có những suy nghĩ đó.
Hầu hết cô dâu chú rể đi mời cưới đều nhận được những lời chúc tụng, vui mừng của bạn bè, họ hàng hai bên. Nhưng họ cũng hiểu một điều rằng, trước mặt họ là vậy, nhưng sau lưng là đủ lời bàn ra tán vào, thậm chí cả những câu than trời nữa.
![]() |
Vào một ngày thời tiết oi bức, Phan và Mai quyết đinh cưới mùa hè vì cả hai đã tính toán kỹ: cưới từ bây giờ, độ 1 – 2 tháng nữa mang bầu rồi đến khi đẻ sẽ được đúng mùa sinh, năm sinh. Theo như thầy phán, sách viết, cưới mùa này, tháng này là con cái thông minh, sáng láng, vinh hoa phú quí, mà đẻ con trai cũng được, con gái cũng tốt… Đằng nào cũng cưới, khổ trước sướng sau, bố mẹ chịu vất vả cưới hè nhưng được về đường con cái nên cả hai chẳng lăn tăn điều gì.
Về nhà thưa chuyện, vừa mở mồm, bà mẹ Phan đã nhìn cô con dâu với ánh mắt thất vọng, bà hỏi nhỏ con trai "có bầu hay sao mà chúng mày tính chuyện cưới giữa mùa hè nóng nực này?"
Hôm cưới, nhiều người tủm tỉm, bàn tán "Trông bụng phẳng lỳ thế thôi chứ cô dâu đảm bảo là có bầu rồi. Chị nhìn xem, váy xòe quá nên không lộ bụng đấy thôi. Cưới kiểu này là cưới chạy còn gì.", hay "bác sỹ bảo cưới rồi"…
Cô dâu chú rể chỉ còn nước bấm bụng với nỗi oan này.
Nhà khác, bố mẹ đi mời cưới vào mùa này cũng thấy sự bất ngờ, ngạc nhiên của mọi người khi nhận được thiếp cưới. Từ ngạc nhiên, họ lại tò mò, xì xào bàn tán về nguyên nhân đám cưới và cuối cùng họ tự kết luận "con nhà đó cưới là do vỡ kế hoạch". Bố mẹ nào có con cưới vì những lý do ngoài lề chuyện “vỡ kế hoạch” thì không sao, nhà nào mà cưới do cô dâu, chú rể chót "quá đà" thì không khỏi thẹn thùng mỗi khi được hỏi "Sao cưới mùa nóng thế bác?", "Chắc bác sắp lên chức phải không?"…
Cô dâu trong đám cưới mùa hè thường bị nhìn với con mắt ái ngại. Ở quê, điều này càng nặng nề do những quan niệm, nghi hoặc vốn có. Vì với các cụ: cưới đúng mùa mới "phải đạo".
Cưới mùa hè, đồng nghĩa với việc chịu cảnh nóng bức. Cái nóng ấy kéo theo bao hệ lụy. Thức ăn trong tình trạng dễ bị ôi thiu. Thời tiết qúa nóng mà ăn cỗ, lại ở chốn đông người nên cỗ cưới dù ngon lành, đẹp mắt cũng khó tránh khỏi sự ngán ngẩm của người đi ăn cỗ.
Cô dâu chú rể thì mệt muốn đứt hơi rồi. Trung bình 2 ngày tổ chức xong tiệc cưới thì trong 2 ngày nóng đó cô dâu, chú rể "đi lại", "dạ vâng" đến hết hơi. Ngày hôm trước cô dâu mặc áo dài bó sát, chú rể caravat, đóng thùng đã khá bức bối. Đến ngày hôm sau cô dâu váy ba, bốn tầng, son phấn ba, bốn lớp, tóc thì tất nhiên phải xõa cho nó đúng kiểu. Chú rể thì vẫn thắt caravat, vẫn đóng thùng nhưng lại thêm bộ comple khá "thu-đông". Nói chung là kinh hoàng. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy "ngốt" nhưng vẫn không ngớt lời khen ngợi "cô dâu xinh quá, váy đẹp quá...". Người trong cuộc thì muốn tung hết cả váy áo, nhưng vẫn luôn phải tươi cười để chào đón khách.
An ủi cho nỗi khổ cưới mùa hè, cưới trái mùa, khi đôi uyên ương cũng tìm được chút ích lợi cho đám cưới mùa này của mình. Cô dâu tha hồ chọn váy cưới, không sợ trùng với đám khác, không lo không đặt nổi khách sạn. Riêng tuần trăng mật thì hết ý rồi. Cưới mùa hè là mùa du lịch, cơ man các điểm du lịch hấp dẫn luôn sẵn sàng phục vụ hết công suất cho các đôi uyên ương với sự chu đáo nhiệt tình hết mức có thể.
Lan Anh
