Nỗi niềm nuôi con một mình

Khanh LY,

Chấp nhận nuôi con một mình bạn sẽ phải xoay sở ra sao với những khó khăn?

Muôn vàn khó khăn

Khó khăn đầu tiên mà những người nuôi con một mình vấp phải đó là về tinh thần, nhất là với chị em phụ nữ, bởi dù sao họ vẫn là “phái yếu”

 “Khi vừa mới ly hôn với chồng, tôi thực sự bị hẫng hụt, ngại gặp bạn bè và đối mặt với hàng xóm. Đã buồn và chán chuyện riêng lại cứ có cảm giác bị người ngoài soi mói, bàn tán”. - Chị Vân tâm sự

Khi vượt qua được những rào cản về định kiến xã hội, thì lại phải đấu tranh với cảm giác buồn và trống trải luôn thường trực cả những chỗ neo người hay những nơi đông đúc: “ Đến bữa cơm chỉ có hai mẹ con ăn với nhau, cũng thấy tủi thân và thương con nhiều lắm. Chưa kể các dịp lễ tết, thấy người ta thì có cả gia đình, còn mình tự đèo con đi, chưa kể những hôm mưa gió…chạnh lòng lắm chị ạ”- Chị Lan buồn bã nói

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)
 
Khi bị tổn thương về tình cảm, có lẽ, niềm động viên an ủi lớn nhất đối với họ là những đứa con thân yêu. Một mình phải vật lộn với hai con nhỏ, chị Mai thuê một cô bé giúp việc vừa trông con, vừa làm việc nhà lại vừa có người chuyện trò: “ Trộm vía, nhìn hai con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn líu lo cả ngày đôi lúc cũng nguôi ngoai cảm gíac một mình nuôi con, chỉ có những dịp lễ tết, osin về quê, chỉ còn ba mẹ con mới thấy trống trải...”

Người ta vẫn nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nhưng khi căn nhà thiếu đi một nửa, thì việc “xây nhà” và “xây tổ ấm” sẽ dồn hết lên đôi tay của nửa kia đó là điều tất yếu.

Chị Vân là kế toán viên của một công ty nhà nước, còn chồng chị là hướng dẫn viên du lịch, nên số tiền gửi chị nuôi con cũng “chỉ đủ tiền mua sữa và tiền đi lớp”. Chị vẫn phải nai lưng kiếm thêm việc ở ngoài về làm. Ông bà nội ngoại đều ở quê nên cũng “không có điều kiện cho cháu nhiều”.

Những người may mắn hơn thì được sự giúp đỡ, động viên của người thân, mà phần lớn là của mẹ. Như chị Lan, với đồng lương giáo viên cấp 3 cũng chẳng dư dật gì. Chồng thất nghiệp nên “không góp đồng nào nuôi con”. Nhưng từ khi bà ngoại về hưu lên trông cháu, chị cũng đỡ được số tiền thuê giúp việc. Chị yên tâm đi dạy thêm các lớp tiếng anh buổi tối.

Còn những người hoàn toàn tự lập thì sự khó khăn tăng lên gấp bội. Bản thân chị Mai vừa phải bươn trải nuôi hai con, lại vừa phải học thêm lớp tại chức buổi tối, chồng bỏ đi xa,chẳng bao giờ gửi một đồng nào về nuôi hai con. Ông bà ngoại cho cái nhà để ở từ trước khi cưới, hàng tháng cũng chu cấp thêm tiền nuôi con “nhưng không thấm vào đâu vì hai đứa sàn sàn tuổi nhau, cái gì cũng tốn kém”

Và quyết tâm…để vượt qua

Nuôi con một mình là bất đắc dĩ, bởi hơn ai hết, những người trong cuộc, họ thừa hiểu và nhận thức được những khó khăn không thể tránh khỏi. Nhưng hiện nay người phụ nữ độc lập nhiều về tài chính và họ cũng tự chủ động mọi vấn đề của cuộc sống chuyện nuôi con một mình cũng không có gì lạ.
 
Hiện nay đang có rất nhiều người phụ nữ chấp nhận sinh con một mình, nuôi con một mình tuy có vất vả nhưng họ vẫn chấp nhận vượt qua vì nụ cười con trẻ.
 
 Cảnh anh Tuấn ngày ngày đưa đón con đi học, chưa kể phải lo nhiều chuyện từ tắm giặt, cơm nước, đến thuốc men lúc con ốm đau… mà hàng xóm không khỏi ái ngại. Có người nửa đùa nửa thật: “thôi kiếm một em Gà mái đi cho thằng Bi có mẹ mới”. Anh cười đùa: “Gà mái mới mà vô tâm vụng về như gà cũ thì sợ mấy đời, thôi tạm ở thế, chờ cơ hội vậy!”. Và cũng có nhiều chị em thà rằng nuôi con một mình còn hơn là có một ông chồng "dở ông dở thằng"

“ Thực sự nếu sống với một người chồng vô trách nhiệm như thế, em thà xoay sở  một mình nuôi con còn hơn”- Chị Lan bộc bạch

 Dù là phụ nữ, hay đàn ông, khi nuôi con một mình đều vấp phải những khó khăn và thử thách mà chắc chắn người ngoài cuộc không thể nào thấu hiểu hết. “Tất cả vì con” là điều mà những ông bố, bà mẹ ấy đều mong mỏi. Dũng cảm nuôi con một mình nhưng trong thâm tâm, họ vẫn mong muốn một mái ấm gia đình, có người sẻ chia, thông cảm, con họ được trọn vẹn tình yêu thương.

 Khánh Ly

Chia sẻ