Nỗi lòng góa phụ nghèo bất ngờ gặp tai nạn nằm một chỗ nhưng luôn miệng đòi về, vì lo 3 đứa con thơ khù khờ không người chăm sóc

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Chồng mất sớm, bản thân vừa bị tai nạn giao thông chấn thương nặng nằm một chỗ, nhưng chị Lâm vẫn không thôi lo lắng cho 3 đứa con dại khờ ở nhà đang ngóng đợi mẹ về để lo cho từng bữa cơm, giấc ngủ.

Goá phụ nuôi đàn con khờ

Nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trầy xước, sưng phù, che mất hẳn một bên mắt. Chân phải bị gãy nhiều khúc, được che lấp bởi một lớp băng gạc, đau đớn nhưng điều chị Nguyễn Thị Lâm (45 tuổi, trú xóm 10, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) lo lắng nhất là sức khoẻ của 3 đứa con dại khờ ở quê nhà. Dù không đi lại được, phải có người bên cạnh túc trực, chăm sóc nhưng chị Lâm vẫn đòi về nhà vì sợ đàn con không ai chăm sóc.

Nỗi lòng góa phụ nghèo bất ngờ gặp tai nạn nằm một chỗ nhưng luôn miệng đòi về, vì lo 3 đứa con thơ khù khờ không người chăm sóc - Ảnh 1.

Trên đường đi làm về, chị Lâm bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng.

Chị kể trong nước mắt, dù bình thường, khoẻ mạnh nhưng duyên phận run rủi, chị trở thành gái quá lứa lỡ thì. Qua mai mối, chị quyết định nên duyên vợ chồng với người đàn ông ít hơn 3 tuổi ở tận huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (cách nhà gần 100 km) lại khù khờ, chậm chạp.

"Ngày ấy tôi đồng ý kết hôn là để cho có tấm chồng. Sau khi cưới, tôi đưa chồng về ở hẳn nhà ngoại. Chồng tôi hàng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nhờ quét nhà thì quét, bảo dắt con trâu ra đồng thì dắt.

Cuộc sống vốn đã vất vả, 4 đứa con lần lượt chào đời càng khó khăn hơn. Mang tiếng có chồng nhưng tôi trở thành trụ cột duy nhất trong gia đình, một mình cáng đáng, xoay xở chăm chồng, nuôi con", chị Lâm chia sẻ trong tiếng thở dài.

Nỗi lòng góa phụ nghèo bất ngờ gặp tai nạn nằm một chỗ nhưng luôn miệng đòi về, vì lo 3 đứa con thơ khù khờ không người chăm sóc - Ảnh 2.

Chân chị Lâm bị gãy nhiều khúc, đóng đinh cố định

Điều bất hạnh nhất đến với vợ chồng chị là 3 đứa con gồm Trần Văn Tài (19 tuổi), Trần Văn Tú (16 tuổi) và Trần Thị Bảo Trâm (10 tuổi) cũng dại khờ, chịu chung số phận giống người cha. Chỉ có đứa con thứ 3 Trần Văn Đức (15 tuổi) bình thường, khoẻ mạnh, là niềm hi vọng cho cả gia đình.

7 năm trước, chồng chị qua đời sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh suy thận. Ngày chồng mất, con út của chị mới lên 3 tuổi. Dù cố gắng cho con ăn học nhưng 3 đứa con dại khờ của chị đều phải nghỉ học vì hạn chế trí tuệ, quanh quẩn quanh nhà cười nói vô hồn.

Nỗi lòng góa phụ nghèo bất ngờ gặp tai nạn nằm một chỗ nhưng luôn miệng đòi về, vì lo 3 đứa con thơ khù khờ không người chăm sóc - Ảnh 3.

3 đứa con của chị Lâm đều khờ dại, không đi học, không có khả năng lao động.

Tai hoạ ập đến

Kinh tế gia đình trông chờ vào hơn một sào ruộng cùng số tiền trợ cấp 540 nghìn đồng/tháng nhà nước hỗ trợ dành cho phụ nữ đơn thân nuôi con. Để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê làm cỏ, cấy thuê, phụ hồ, chị Lâm đều nhận làm. Tiền công hàng ngày nhận được chỉ 120 đến 180 nghìn đồng, đủ để mẹ con chị chi tiêu một cách tằn tiện.

Vừa rồi, trên đường đi đổ bê tông thuê về, chị Lâm không may gặp tai nạn giao thông, xây xước toàn thân, phù mắt, chân gãy nhiều khúc, phải phẫu thuật đóng đinh cố định.

Gia đình chị Lâm là hộ nghèo suốt 18 năm của xã, ngôi nhà cũ nát chưa 1 lần sửa sang.

"Gia cảnh nhà chị Lâm cả làng ai cũng biết, cũng thương. Nhà đã nghèo khó, được 4 đứa con thì mất 3 đứa khờ khạo, dù đứa 19, đứa 16 tuổi nhưng chẳng khác nào trẻ lên 3, chẳng làm được gì phụ giúp mẹ.

Một mình chị Lâm vừa đi làm, tới buổi lại về lo bữa cơm, giấc ngủ cho đàn con. Giờ chị gặp nạn không biết sẽ xoay xở thế nào. Nội ở xa lại neo người. Ngoại thì ai cũng khó khăn", anh Nguyễn Công Phong (hàng xóm chị Lâm) chia sẻ.

Húp thìa cháo loãng, chị Lâm lại khóc "Không biết giờ này đàn con tôi đã được ăn gì chưa hay đang ngồi đầu ngõ ngóng đợi mẹ về. Chỉ mong thằng Đức nó hiểu chuyện, ở nhà chăm lo cho 3 anh em. Nằm viện như thế này tôi như ngồi trên đống lửa, tâm không an, chỉ mong được sớm xuất viện để về nhà lo cho chúng. Số phận chúng sinh ra đã quá bất hạnh vì khờ dại, sớm mồ côi cha lại chẳng bao giờ có bữa cơm ngon cả".

Chia sẻ hoàn cảnh của chị Lâm, ông Đậu Đức Hiền (trưởng thôn 10, xã Quỳnh Tân) cho biết, gia đình chị Lâm là hộ nghèo suốt 18 năm của xã. Một mình chị ấy gồng gánh nuôi đàn con khù khờ, ngây dại. Căn nhà cấp 4 mẹ con chị đang ở cũng cũ nát, chưa một lần sửa sang. Giờ chị ấy tai nạn nằm một chỗ, hoàn cảnh hết sức khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Nỗi lòng góa phụ nghèo bất ngờ gặp tai nạn nằm một chỗ nhưng luôn miệng đòi về, vì lo 3 đứa con thơ khù khờ không người chăm sóc - Ảnh 5.

Em Đức (áo đỏ, con trai thứ 3) của chị Lâm may mắn bình thường, khoẻ mạnh, là niềm hi vọng cho cả gia đình.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Lâm xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Lâm, thôn 10, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Lâm: 3624205293018 ngân hàng Agribank, chi nhánh Hoàng Mai- Nghệ An. ĐT: 0358.995.712.

Trân trọng cảm ơn!


Chia sẻ