Nỗi lòng của bà mẹ muốn chụp ảnh gia đình thật đẹp nhưng lại trót đẻ ra cậu con trai thích "phá game", nháy kiểu nào là khóc kiểu đó

Nhân Mã,
Chia sẻ

Gia đình có con nhỏ thì chụp ảnh đúng là rất gian nan mọi người ạ!

Các gia đình khi đi chơi cùng nhau ngoài việc tận hưởng không gian ở địa điểm du lịch thì còn luôn muốn lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp. Tuy nhiên, với các nhà có con nhỏ thì việc chụp được một bức ảnh đầy đủ hết các thành viên mà thần thái ai cũng ngút ngàn thì lại là một thử thách vô cùng khó khăn.

Như câu chuyện của chị Nga Phạm dưới đây là một ví dụ. Nhà có cậu con trai 3 tuổi bướng bỉnh, hay nghịch lại cực kỳ… phá game cho nên cả chuyến đi resort đắt đỏ gia đình chẳng lưu lại được tấm ảnh nào cho nuột nà cả.

Những bức ảnh gia đình có thành viên... phá game.

Tâm điểm của những bức ảnh trên chắc chắn là thuộc về cậu bé không quay mặt lại máy ảnh lấy một giây rồi. Cậu bé tên là Phan Thế Cường và có tên gọi ở nhà là Tè. Tè rất hiếu động và bướng bỉnh.

Theo chị Nga chia sẻ thì bé thật ra cũng không hẳn là không thích chụp ảnh bởi có những lúc bé hợp tác thì sẽ cho ra sản phẩm rất đẹp, nhưng một khi chàng đã không có hứng thì có bắt cũng không được.

Nếu không quay lưng lại thì cũng là thái độ... không thích.

Và vì biết Tè là một cậu bé bướng bỉnh và hay hành động theo cảm xúc nên chị Nga rất tôn trọng con. Chị thường hay lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của bé để làm kỷ niệm cho sau này. Với lại bé Tè khi hợp tác cũng cho ra nhiều bức ảnh đẹp lắm chứ không phải thường đâu nha.

Những bức ảnh đẹp của Tè được chị Nga lưu lại.

Chia sẻ