Nói dối mình có thai, cô bé 15 tuổi bị bạn trai 14 tuổi giết hại dã man

Bích Hà,
Chia sẻ

Khi Anne Kasprzak nói với bạn trai rằng cô có thai, bạn trai cô đã tìm cách để giết đứa bé và cả Anne.

Tình yêu mù quáng

Tình yêu của họ bắt đầu ở một lớp học toán khi Anne Kasprazak, 15 tuổi, cô bé đã vội vàng viết rất chi tiết trong nhật kí của mình rằng cô yêu Darwin Bagshaw, 14 tuổi, đến nhường nào. Nhưng không ngờ một ngày cô bị chính người yêu mình giết hại.

Ngay từ khi họ hẹn hò, Anne mơ mộng đã có thể mường tượng ra tương lai của họ. Vì vậy khi cô bé nói với Darwin rằng cô đã có thai, Anne nghĩ họ sẽ chạy trốn cùng nhau. Nhưng Darwin lại nghĩ khác khi cậu bé cầm chiếc xẻng trong tay.

Cô bé Anne sống cùng với mẹ và bố dượng tại Riverton gần thành phố Salt Lake, Utah, Mỹ. Vào năm 2012, cô bé yêu một cậu bé cùng trường. “Tôi rất thích một cậu bé ở trong lớp toán”, cô bé viết trong nhật kí. Và cậu bé đó chính là Darwin.

Anne là một cô bé hay e ngại, và mảnh khảnh. Cô viết trong nhật kí rằng cậu bé là người đàn ông của cuộc đời mình. Kể cả khi cô bé chuyển trường, cô vẫn thuyết phục Darwin duy trì tình cảm vì cô yêu cậu rất nhiều.
 
Anne đã mù quáng vì bạn trai Darwin.
 
Darwin 14 tuổi đã nhờ bạn che đậy cho mình khi xác của Anne được tìm thấy.

Vào 10/3, Anne cãi nhau với mẹ và chạy vào phòng. Họ đã nghĩ rằng cô bé đi ngủ, nhưng Anne thực ra đã lẻn ra khỏi nhà. Khi mẹ cô bé tới kiểm tra phòng vào buổi tối, bà mới nhận ra cô bé đã biến mất và báo mất tích.

Ngày hôm sau, một người đi bộ đã nhìn thấy chiếc giày và máu trên cầu bắc qua sông Jordan gần thành phố Salt Lake. Thi thể Anne được tìm thấy gần đó, trôi nổi trên sông.

Cô bé đã bị đánh rất tàn khốc ở đầu và mặt đến mức không thể nhận dạng. Cảnh sát đã sử dụng quần áo, các vết sẹo và vết tích ở răng để nhận dạng cô bé.

Móng tay của cô bé đã bị lật, chứng tỏ cô bé đã chống cự khi bị đánh. Cô bé đã chiến đấu tới cùng khi ở bờ sông, nhưng không được.

Bạn trai trẻ của Anne nhẽ ra phải rất đau khổ vì vụ việc của Anne, nhưng cậu bé lại quá bận bịu để che giấu tung tích. Trong đêm định mệnh đó, cô bé đã chạy tới chỗ cậu và nói rằng mình đã có thai. Cô muốn họ chạy trốn cùng nhau.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Anne không hề có thai. Hoặc là cô bé đã nhầm lẫn, hoặc cô bé giả vờ để dụ Darwin chạy trốn với mình. Nhưng Darwin đã tin rằng cô bé muốn có con – và Anne đã chết cũng vì lý do ấy.

Cậu bé lấy một cái xẻng và đánh Anne dã man tại vùng đầu. Trên đầu cô bé có rất nhiều vết thương khiến sọ và trán bị vỡ. Sau đó, cậu bé đã vứt cô xuống sông – trước khi lái xe về nhà.

Không có bằng chứng

Một vài ngày sau cái chết của Anne, cảnh sát phát hiện thấy máu của Anne dính trên giày của Darwin. Cậu bé nói cô bé bị chảy máu cam trong khi đang ở nhà bạn. Ban đầu bạn cậu bé đã che giấu việc đó cho cậu, nhưng sau đó khai ra rằng cậu đã nói dối. Một người chứng kiến nói rằng họ đã thấy 1 chiếc xe BMX gần hiện trường và cảnh sát biết Darwin có sở hữu một chiếc xe như vậy.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để chứng minh cậu bé là kẻ giết người, trong 1 thời gian, cảnh sát đã bị phân tâm bởi manh mối của 2 cựu tù nhân khác. Họ đã bị bắt giữ vì lừa Anne tiệc tùng và giết hại cô bé, nhưng sau khi tra hỏi, thì họ vô tội.
 
Thi thể Anne trôi nổi trên sông.
 
Khi 2 nghi phạm được giải oan, cảnh sát lại tiếp tục hướng sự chú ý vào Darwin, lúc này đã chuyển sang Colorado với gia đình. Cảnh sát tịch thu điện thoại của cậu bé và khôi phục các tin nhắn đã xóa.

Họ phát hiện ra cậu bé đã nhắn cho bạn cầu xin bạn che giấu cho lời khai chảy máu cam. “Tớ cần cậu nói với họ, như vậy tớ mới không bị đổ tội”, cậu bé cầu xin.

Darwin cuối cùng đã bị bắt giữ vào tháng 10/2014, 2 năm sau khi giết người yêu. Cậu bé, hiện tại 17 tuổi, nhận tội danh giết người cấp độ 1. Tòa đã quyết định cậu bé bị xử như người trưởng thành, mặc dù phạm tội ở tuổi 14. Gia đình Anne cho biết cậu bé có đủ thời gian để nhận tội, nhưng vẫn giữ im lặng.

Ban đầu, Darwin khăng khăng không nhận tội, nhưng tới tháng 2 năm nay, cậu đã thay đổi lời khai và nói rằng muốn chịu trách nhiệm cho cái chết của Anne.

Darwin bị còng tay và mặc bộ đồ màu xanh khi luật sư bào chữa rằng cậu bé còn quá trẻ để xử lý thông tin rằng cậu sẽ trở thành một người cha.

Người truy tố không đồng ý với nhận định này. Họ cho rằng việc giết người là có chủ ý và Darwin đã phải gặp nhiều rắc rối để che đậy tội ác của mình. “Cậu bé đã cướp đi mạng sống của cô bé một cách tàn bạo và máu lạnh nhất có thể”, họ nói.

Tại phiên tòa vào tháng 4 vừa rồi, cậu bé đã xin lỗi. “Tôi rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra”, cậu nói. “Và tôi muốn xin lỗi gia đình Anne và gia đình mình và tất cả những người ở đây vì khiến mọi người trải qua chuyện này”.

Tàn nhẫn và độc ác

Bố của Anne đã miêu tả khoảnh khắc mà ông nhìn thấy thi thể con gái sau khi bị vứt xuống sông.

Khi tôi nhìn thấy, đó không phải con gái tôi”, ông nói. “Đó là cái gì đó bị tàu nghiền nát… Đặc điểm duy nhất nhận dạng được đó là lúm đồng tiền nhỏ trên má con bé. Đó không phải là một cú đánh, mà là nhiều cú đánh lặp đi lặp lại”.
 
Mẹ Anne nói Darwin đã tước đoạt con gái cô khỏi thế giới.

Mẹ của Anne, Veronica đã đọc một trang nhật kí của con gái khi cô biết “25 điều khiến tôi trở nên quan trọng”.

Cô bé ghi rằng mọi người yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu mọi người và giúp đỡ họ. Lý do đầu tiên mà cô bé viết là “Chúa đưa tôi tới đây là có lý do”.

Veronica nói với Darwin. “Cậu cướp con bé khỏi chúng tôi vì cậu nghĩ nó sẽ làm cuộc đời cậu hỏng bét. Bởi vì nó yêu cậu”. Bà đòi hỏi tội dạnh cao nhất, vì đó không phải là tai nạn hay một giây phút bốc đồng.

Đó là một lựa chọn có chủ đích và được lên kế hoạch”, bà nói.

Tòa đồng ý và cho rằng hành động của Darwin là “tàn nhẫn và độc ác đến mức không thể diễn tả bằng lời”, và kết tội 15 năm tù giam.

Anne đã hy vọng rằng bạn trai mình sẽ đứng về phía mình khi chạy tới bờ sông. Nhưng thay vì thế, cậu ta đã kết thúc cuộc đời của cô bé.
 
Nguồn: Mirror

Chia sẻ