Nỗi đau tột cùng của người mẹ có 2 con gái thương vong vì tai nạn giao thông, 1 em mất trước kỳ thi THPT Quốc gia

Ngọc Thắng,
Chia sẻ

Hai người con gái cùng một lúc gặp phải tai nạn giao thông, một người tử vong, một người nhập viện cấp cứu gần 10 ngày chưa được về khiến chị Xo đau đớn tột cùng. Vừa lo tang lễ cho con gái thứ hai xong, chị và chồng phải đặt vé bay từ quê lên để chăm đứa con gái đầu đang nằm viện.

Hai chị em gái gặp nạn trên chuyến xe về quê thăm nhà

Gần 10 ngày sau vụ tai nạn kinh hoàng xe tải chở sắt đâm xe khách khiến 3 người chết, gần 40 người bị thương, em Lường Thị Thu (SN 2001, quê tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - một trong số các nạn nhân may mắn sống sót vẫn phải điều trị ở bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Thời điểm gặp tai nạn, Thu đi cùng với người em gái là Lường Thị Hà (SN 2002), nhưng do vết thương quá nặng, Hà đã tử vong không lâu sau đó.

 - Ảnh 1.

Hai chị em Thu (trái) và Hà trước khi gặp tai nạn.

Nằm trên giường bệnh, người vẫn còn nhiều vết khâu, nhiều vết trầy xước, Thu vẫn còn rất đau đớn, sợ hãi khi nhớ lại giây phút mất đi người em gái.

Ngồi cạnh bên giường bệnh của Thu, anh Quàng Văn Khụt (24 tuổi), cậu ruột của Thu cho biết, ngày 17/6, Thu và Hà bắt xe khách từ  trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc (tại Hòa Bình) về nhà thăm bố mẹ và em trai.

Chiếc xe chở hai chị em Thu khi đến địa phận xã Đồng Bảng (Mai Châu, Hoà Bình), đã bị xe tải chở sắt chạy hướng ngược lại đâm vào làm nhiều người thương vong. Thu may mắn sống sót còn Hà tử vong.

 - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông cướp mất đi nữ sinh Hà.

"Đến 7h sáng hôm sau, nhà chúng tôi nhận được tin dữ, liền bắt xe lên đó để lo cho các cháu. Khi đến nơi, cháu Hà đã tử vong, cháu Thu bị chấn thương sọ não, đa chấn thương phải chuyển gấp lên bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Tôi đi theo cháu Thu lên Hà Nội, còn bố mẹ cháu đưa cháu Hà về quê làm tang lễ", anh Khụt chia sẻ.

Ngồi lặng lẽ trên giường bệnh của con gái, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác vì đau khổ, chị Lò Thị Xo (SN 1983, mẹ của Thu) không giấu nổi sự đau đớn, xót xa.

 - Ảnh 3.

Anh Khụt chia sẻ về hai người cháu ruột.

Chỉ mới đó thôi, người con gái thứ hai của chị đã vĩnh viễn ra đi, người con gái đầu thì đang nằm viện, chưa biết lúc nào được về nhà.

Theo lời người mẹ này, sau khi nhận được tin dữ, gia đình chị phải chia người để vừa lo tang lễ cho Hà vừa lo điều trị cho Thu. Sau khi tang lễ cho Hà xong, chị và chồng đặt vé bay lên Hà Nội để chăm sóc con.

"Từ khi chuyện buồn xảy ra, tôi cứ khóc ngất lên ngất xuống. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị tụ máu ở não, vỡ xương gò má, phải điều trị lâu dài, trước mắt phải theo dõi.

 - Ảnh 4.

Thu đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Giờ Thu vẫn đang còn hoảng loạn lắm, chưa chuyển biến mấy đâu. Mãi mới chợp mắt được một chút thôi. Hai con gái nhà tôi cùng thi đỗ vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc tại Hòa Bình, hai chị em lúc nào cũng ríu rít, đi đâu cũng có nhau. 

Hà đi học sớm 1 năm, cháu chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019, chưa kịp thi thì xảy ra sự việc đau lòng", chị Xo đau đớn.

"Em nhớ em gái lắm, em muốn về nhà với bố mẹ"

Chị Xo cho biết thêm, hiện tại ngoài chấn thương sọ não ra, thị lực của con gái chị cũng bị giảm nặng. Thu không ăn uống được bình thường, phải truyền thẳng vào dạ dày.

 - Ảnh 5.

Chị Xo buồn bã chia sẻ với PV về vụ việc đau lòng của hai người con gái.

Thu sống tình cảm, hay gọi điện về tâm sự với bố mẹ nhiều. Đợt vừa rồi trước khi về quê, Thu còn gọi điện về bảo với bố mẹ là được nghỉ, 2 chị em về giúp bố mẹ làm nương. 

Gia đình chị Xo có 3 người con, ngoài Thu và Hà còn có một người con trai đang học lớp 6.

 - Ảnh 6.

Hình ảnh xinh đẹp của Thu trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Gia đình chị thuộc diện khó khăn ở xã Thanh Luông (huyện Điện Biên). Nhà làm nông nghiệp nên để có tiền lo cho 3 người con ăn học, vợ chồng chị phải lao động vất vả, làm thuê, làm mướn nhưng vẫn không đủ ăn. 

Suốt bao nhiêu năm, cả nhà vẫn sống trong căn nhà vách đất, mái Firbo xi măng, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh thấu xương.

 - Ảnh 7.

Thu nói, nhiều đêm ngủ em lại nhớ về em gái, kêu tên em trong vô thức. "Em muốn nhanh khỏi bệnh, nhanh được về nhà, về với bố mẹ và em trai, không muốn ở bệnh viện nữa", Thu nói.

Gia cảnh nghèo khó nên từ khi Thu nhập viện, bố mẹ em đã phải đi vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng để cho em điều trị.

"Thực sự, giờ nếu phải phẫu thuật để cháu nó được lành lặn thì cũng tốt, nhưng gia đình quá nghèo, chi phí nằm viện và phẫu thuật quá lớn. Những ngày tiếp theo gia đình không biết có đủ tiền để cho Thu nằm viện nữa hay không chứ chưa nói đến việc sẽ mổ cho cháu.

Tuy nhiên, nếu còn hy vọng sống, dù có bán hết tài sản để cứu cháu gia đình cũng sẵn sàng. Tôi chỉ mong con tôi cháu mất rồi thì được an nghỉ, Thu thì sớm lành bệnh để về với gia đình thôi, vậy là vui lắm rồi", chị Xo chia sẻ.

 - Ảnh 8.

Căn nhà cấp 4 của gia đình Thu. Ảnh báo Kiến Thức.

Theo báo cáo của công an huyện Mai Châu (Hòa Bình), vào hồi 00h15’ ngày 17/6, tại Km 134+300 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tiểu khu, xã Đồng Bảng (Mai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 27B – 003.71 do Cao Xuân Hồng (sinh năm 1974), trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ điều khiển đi hướng Hà Nội – Sơn La với xe ô tô tải BKS Lào un - 8500 do Nguyễn Thư Quỳnh (sinh năm 1991) trú tại Cao Dương, Thanh Oai (Hà Nội) điều khiển đi chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến lái xe khách chết tại chỗ và 2 người trên xe khách tử vong khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu.

Mọi sự ủng hộ của quý độc giả xin gửi về số tài khoản 104003248246 chủ tài khoản Quàng Văn Khụt, ngân hàng Vietin Bank, chi nhánh Bắc Ninh. Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0898734541 - gặp anh Khụt cậu ruột Thu

Chia sẻ
Đọc tin xã hội mới nhất, xem Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 nhanh nhất tại aFamily.