BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Nỗi đau của người phụ nữ mất trinh

,

(aFamily)- Anh nói những cô gái mất trinh tiết không phải là người, tức họ là vật, vậy khi đàn ông các anh quan hệ với vật tức là các anh cũng không phải là người!

Tôi đọc mấy bài viết của anh Thành ("Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình", "Đàn ông quan hệ với phụ nữ mất trinh chỉ để thỏa mãn "chuyện ấy") mà thấy tức thay.

Tôi ủng hộ những bài viết phản đối anh, và tôi sẽ là người thứ n+1 phản đối anh. Anh có biết là anh viết lời lẽ dành cho những người phụ nữ mất trinh quá cay nghiệt không? Để tôi trích đoạn lại cho nhé:

"Những cô gái đánh mất trinh tiết do lối sống buông thả thì đó những cô gái đánh mất nhân cách và đạo đức sống đối với phong tục tập quán của người Việt Nam từ xưa đến nay. Họ nên có cái nhìn như vậy để nhận ra cái sai của mình chứ nếu cái này mà họ cũng không nhìn ra thì họ quả thật không phải là người (mình nói hơi quá)".

=> quá quá chứ không phải là quá. Anh nói cái quái gì vậy? Tại sao anh có thể nói người ta không phải là người? Anh có quyền gì chứ? Anh hiểu những cô gái mất trinh đó đến đâu, anh biết được tình hình thực tế của bao nhiêu người trong số đó mà anh cho rằng họ mất nhân cách và đạo đức sống? Có phải ai quan hệ trước hôn nhân cũng là do sống buông thả? Anh cho rằng họ không phải là người, tức là họ và vật, vậy khi đàn ông các anh quan hệ với vật tức là các anh cũng không phải là người! Tôi khuyên anh trước khi nói ra điều gì trước công chúng hãy uốn lưỡi 7 lần nhé.

 
 Có câu nói thế này anh ạ: "Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ nhất là mắc lại sai lầm" và "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại".
Như rất nhiều ý kiến cho thấy không phải mọi người ủng hộ việc con gái dễ dãi trước hôn nhân. Tôi cũng không ủng hộ. Nhưng trong cuộc sống có rất nhiều điều mà con người không thể kiểm soát được anh Thành à, mọi người vẫn nói người tính không bằng trời tính mà.

Với lại mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Anh tưởng ai cũng muốn rơi vào hoàn cảnh như thế à? Anh tưởng họ không đau xót và hối hận sao? Theo tôi thấy có rất nhiều cô gái mắc sai lầm đó và đã tự dằn vặt mình rất nhiều (tôi không bàn tới những trường hợp cá biệt là họ có tính lăng loàn thật). Họ trách móc bản thân mình tại sao lại ngu ngốc dễ dãi tin cánh đàn ông các anh như thế?

Và họ ước gì quay lại thời điểm đó, họ sẽ không bao giờ hành động dại dột như thế mặc dù đứng trước lời tán tỉnh mật ngọt chết ruồi của đàn ông. Nhưng những gì đã qua không thể lấy lại được. Họ không dám mong chờ vào một tương lai tốt hơn. Họ bị đau cả nỗi đau thể xác và tâm hồn, họ không còn dám tin trên đời này liệu còn có người đàn ông nào tử tế để họ tin tưởng? Họ mong muốn có cái nhìn thông cảm của xã hội để họ được tiếp tục sống ý nghĩa.

Nếu anh là con người có đức, anh muốn nhìn thấy đồng bào của mình sống hạnh phúc, ý nghĩa hơn hay anh muốn coi họ "không phải là người" để họ chỉ có thể chọn 1 con đường cụt duy nhất mà thôi? Anh mà là người tốt thì lẽ ra anh phải biết tìm hiểu rõ nguyên do, anh cố gắng tuyên truyền kiến thức cho họ, anh cảm thông và cho họ lời khuyên, cho họ sự tin yêu cuộc sống chứ không phải lăng mạ họ, để họ thấy chán chường rồi tự ti.

Anh thật ích kỷ và không tốt tí nào. Anh thích cô gái trinh thì anh cứ đi tìm, tuyệt đối không nên vơ đũa cả nắm như thế. Trên đời này có ai là không mắc sai lầm? Tôi chắc rằng anh cũng không tránh khỏi. Sai lầm không chỉ ở một dạng duy nhất, mà nó tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau.

Có một câu nói tôi rất tâm đắc: "Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ nhất là mắc lại sai lầm". Và cổ nhân có dạy rằng "đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại". Vậy tại sao con người với nhau không thể thông cảm cho nhau nhỉ? Mà sai lầm đó chỉ có mình con gái gây ra được chắc? Nếu con trai không góp phần thì con gái đâu phải khổ vậy. Anh nên trách thêm cả những anh chàng đã gây ra tổn thương tinh thần và thể xác cho con gái rồi bỏ đi ấy, đừng trách mình phụ nữ, quá là bất công. Tôi còn thấy những cô gái này bất hạnh khi yêu phải những người như vậy.

Còn về cá nhân anh, anh có quan điểm riêng, mỗi người có quan điểm riêng, tôi không có quyền phán xét quan điểm của anh, nhưng tôi phản đối việc anh chỉ trích những người lỡ lầm thì mất nhân cách, không phải là người. Nếu anh muốn có cô vợ trinh nguyên thì anh cứ việc đi tìm, và rồi cô vợ trinh nguyên đó của anh có phải là người đạo đức tốt hay không sau khi làm vợ anh thì tự anh kiểm nghiệm.

Anh nên nhớ khoa học tiến bộ, giờ mất trinh họ có thể vá lại màng trinh, vậy anh thích người thật thà hay người dối trá trong trường hợp này? Có độc giả cũng đồng tình thà lấy cave về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm cave, hỡi con người chính chắn, anh lựa chọn cái nào đây?

Người ta nói ghét của nào trời trao của đấy, anh cẩn thận không cuộc đời anh sẽ bị những con cáo già lừa đấy nhé. Nói thực, nếu tôi mà rơi vào trường hợp là cô gái không còn trinh gặp phải anh, thật bất hạnh nếu tôi lấy phải anh, và thật hạnh phúc, may mắn khi tôi không phải yêu và lấy anh, thà tôi sống mình còn hơn sống với anh. Chẳng biết anh tốt đến đâu, nhưng cái kiểu chụp mũ người vô cớ, nói năng thô lỗ và vơ đũa cả nắm là tôi đã có ấn tượng xấu với anh rồi.

Dù sao tôi cũng chúc anh thành đạt, tìm được người vợ tốt, vì chúng ta cùng là nhân loại mà. Và cho tôi gửi lời chúc tốt lành, cuộc sống tràn đầy niềm vui và may mắn đến tòan thể độc giả. Hạnh phúc của tôi chính là được nhìn thấy những người xung quanh tôi hạnh phúc!

Chào thân ái!

Chia sẻ