Nỗi ám ảnh kinh hoàng của 'lao động nhí' ở quán phở Lý Quốc Sư

Theo ĐSPL,
Chia sẻ

“Ở quán em sợ nhất là nhà chứa thịt bò đầy chuột. Mỗi lần bị kéo xuống đó là em bị đánh đập tơi bời”, một nạn nhân nhí kể lại giây phút kinh hoàng tại quán phở Lý Quốc Sư.

Ám ảnh nhà chứa thịt bò đầy chuột

Theo báo Thanh Niên, sau 4 ngày được “giải cứu” khỏi Quán phở Lý Quốc Sư (đường Trần Não, Q.2, TP.HCM), 2 “lao động nhí” được đưa về với gia đình; 3 em còn lại là N.Đ.A, N.V.T (15 tuổi) và B.C.N (16 tuổi) đang được Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM (gọi tắt là trung tâm) nuôi dưỡng.

Tìm đến trung tâm gặp 3 em. Một điều khá bất ngờ ngay từ khi vừa gặp, đó là mặc dù 15, 16 tuổi nhưng các em đều nhỏ bé hơn rất nhiều so với lứa tuổi, khuôn mặt đầy nét khắc khổ.

Ông Nguyễn Chính Quyền, Trưởng phòng Quản lý học viên mà các em quen gọi là “bố” Quyền vừa giới thiệu chúng tôi, 3 em đã khoanh tay chào lễ phép. Tâm trạng của các em đã ổn định và có thể thoái mái vui chơi trong khuôn viên của trung tâm mà không sợ gặp lại những “người quen”.

trẻ em
Hiện tinh thần 3 em tại trung tâm đã dần ổn định. (Ảnh: Thanh Niên)

Khi được hỏi lại sự việc, em N.Đ.A hồn nhiên kể: “Ở quán em sợ nhất là nhà chứa thịt bò đầy chuột. Mỗi lần bị kéo xuống đó là em bị đánh đập tơi bời. Mà đánh xong phải lau sạch nước mắt và rửa mặt sạch mới được lên làm. Mặt méo ủ rũ là bị lôi xuống đánh tiếp ngay”.

A. cũng cho biết trong suốt thời gian làm ở quán (từ tháng 11/2015 đến nay) đã bị đánh nhiều nên không nhớ được số lần bị đánh. A. chỉ nhớ em đã bị đánh bằng dây nịt và dây điện. Thỉnh thoảng, A. còn bị những người “trông coi” ở đây tát không vì lý do gì.

Làm hơn 1 năm không có lương

Ngồi cạnh A, B.C.N chia sẻ: “Em đã làm 13 tháng rồi mà chưa có lương. Mấy lần em xin nghỉ thì họ không cho, bảo là ráng làm đủ 1 năm rồi cho về, nhưng hơn 1 năm rồi cũng chưa được về”.

Theo lời N., từ ngày bị ông xe ôm ở Bến xe Miền Đông dẫn vào quán làm, em chưa được đi ra ngoài, lúc nào cũng có người canh giữ.

Còn N.V.T thì rưng rưng nước mắt khi kể lại câu chuyện được khách cho tiền. T. nghẹn ngào: “Hôm khách cho em 10.000 đồng, anh quản lý ở quán ngoắt em lại rồi tát em hai tát xong dằn mặt nói “Lần sau mà lấy tiền khách cho nữa là chết với tao!”. Những lần trước khách cho mà mấy anh không thấy em cũng chỉ đi mua nước ngọt rồi về uống cùng với các bạn thôi chứ cũng không có quậy phá gì”.

Nói về những lần trốn chạy của mình, N.Đ.A cho biết em đã trốn nhiều lần trốn nhưng đều bị bắt lại vì ông chủ có nhiều người quen ở ngoài. Vẫn giọng ngây ngô, em A. kể: “Có lần em và 2 bạn làm cùng chạy trốn mà chạy vào hẻm cụt ngay gần nhà. Ông bảo vệ của cửa hàng gần đó thấy vậy la lên xong mấy anh ra tóm đầu tụi em về đập cho tơi bời”.

N.V.T thì nói vẫn không thể nào quên được cảm giác khi tưởng như tự do đang đến rất gần thì lại bị bắt về lại nơi “giam lỏng”. T. thở dài nhớ lại một buổi tối khi những “người anh chị” đã nhậu ngà ngà say, T. cùng một số bạn đã rủ nhau bỏ chạy nhưng có người phát hiện tri hô nên tất cả các em đều bị bắt lại.

Lần khác, T. chạy trốn được tới khu vực Bến xe Miền Đông nhưng vì hết tiền đi xe buýt nên em đi bộ về hướng Thủ Đức. Đang đi giữa đường, em bị những người trong quán phở phát hiện và bắt lại.

“Em tưởng chạy được đến đây là thoát rồi chứ. Sau lần ấy, em nghĩ ông chủ có tay mắt khắp Sài Gòn nên em chẳng dám trốn nữa”, T. nói.

Chủ quán phở: Chỉ giữ lương, không có việc đánh đập

Thông tin nhóm trẻ gồm 5 em dưới 16 tuổi bị chăn dắt đến làm việc tại quán phở Lý Quốc Sư trên đường Trần Não, Quận 2, TP.HCM, sau đó bị chủ đánh đập, không trả tiền lương, giam cầm gây xôn xao dư luận trong vài ngày trở lại đây.

Tuy nhiên, trao đổi với VTV, chủ quán Phở Lý Quốc Sư khẳng định việc người này không trả lương theo tháng là có thật vì muốn giữ tiền để trả cho các em một lần. Ngoài ra, việc đánh đập hay việc các em bỏ trốn là không hề xảy ra.

sợ
Quán phở nơi 5 em nhỏ bị bóc lột sức lao động. (Ảnh: VTC News)

Đại diện phường Bình An, Quận 2 cho biết, tại thời điểm kiểm tra quán phở Lý Quốc Sư, chủ quán đã không xuất trình được hợp đồng lao động với các bé trong quán, trong khi các em đều dưới 18 tuổi. Tất cả hồ sơ đã được chuyển lên cơ quan Công an Quận 2 để điều tra.

Hiện, tiền lương của 5 em này là 84.5 triệu đồng đã được chủ quán nộp đầy đủ cho cơ quan công an. Số tiền trên sẽ được gửi về cho các em sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra.

Trước đó, báo VTC News đưa tin, chiều 22/2, bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Chủ tịch UBND phường Bình An cho biết, trong ngày 18/2, đoàn công tác liên ngành của phường phối hợp với Công an quận 2 đến kiểm tra về tình hình vệ sinh an toàn thực thẩm và sử dụng lao động với quán phở Lý Quốc Sư.

Theo đó, quán phở Lý Quốc Sư có giấy phép kinh doanh, còn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp nhưng đã hết hạn.

Ngoài ra, tại quán có 5 em từ 15 - 17 tuổi làm việc, khi đến làm việc các em được chủ cơ sở thông báo bao ăn ở, quần áo, lương mỗi tháng 2,5 triệu đồng.

Theo bà Nguyệt, toàn bộ các em đều không có giấy tờ tùy thân nên không có hợp đồng lao động, ngoài ra cũng không được nhận lương. Tuy nhiên, theo trình bày của chủ quán với đoàn kiểm tra thì số tiền lương đó được để lại, cộng dồn một lần để đưa cho các em sau này.

Các em lao động ở đây theo bà Nguyệt đều có khiếm khuyết về cuộc sống gia đình, cha mẹ ly dị, mẹ mất, ở với bà, cô hoặc các em lang thang tự bỏ nhà đi. Có em ở bến xe Miền Đông và được xe ôm đưa về đây, có em lang thang được đưa về đây làm.

Sau khi kiểm tra, đoàn đã quyết định đưa các em rời khỏi quán phở này. "2 em đã mời gia đình bảo lãnh đón về, 3 em còn lại phường và Phòng Lao động thương binh xã hội quận chuyển đến trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên của thành phố. Phía phường vẫn đang làm việc với nơi các em đăng ký hộ khẩu thường trú bàn phương án hỗ trợ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm để các em có cuộc sống tốt hơn", bà Nguyệt cho biết.


Chia sẻ