Nỗi ám ảnh của người đàn bà đẹp 2 lần vượt cạn, chưa từng mặc váy cưới

Thanh Ba,
Chia sẻ

Dù Huỳnh Trang Nhi bảo khi bị dồn vào chân tường sẽ biết tự bật ra để bảo vệ chính mình. Bằng chứng là chị một mình nuôi con và thành công hơn rất nhiều người đủ cả vợ, cả chồng. Nhưng chị cũng nói về một nỗi ám ảnh của một bà mẹ đơn thân…


mẹ đơn thân Huỳnh Trang Nhi

Huỳnh Trang Nhi từng là người mẫu, diễn viên, "bà bầu thể thao"... Hiện chị đang là doanh nhân, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu và bà chủ nhà hàng tại TPHCM.
Chị sinh sống và làm việc tại Singapore và Việt Nam.

Đàn ông đã dạy phụ nữ cứng cỏi

Với tư tưởng hiện đại ngày nay không mấy người có ý nghĩ kỳ thị mẹ đơn thân. Thế nhưng có bao giờ chị tự cho rằng mình phải làm gì đó để không ai có thể coi thường mình?

Có chứ, mình đã từng có ý nghĩ này và mình đã nỗ lực hết sức. Và thật tuyệt vời, mình hiểu ra rằng khi bị dồn vào chân tường người ta sẽ tự biết cách bật ra để bảo vệ chính mình.

2 lần vượt cạn nhưng chưa từng mặc váy cưới, hình như chị đều sinh con vào lúc… thất tình?

Cũng có thể là đúng bởi tôi sinh 2 đứa nhỏ hầu như sau khi đổ vỡ với 2 cuộc tình rất sâu đậm và có nhiều hoài bão, hy vọng.

Nhưng như thế có phải là ích kỷ không, chị muốn chứng minh điều gì?

Tôi muốn nói tôi thà tự sinh con một mình còn hơn sinh con cho người đàn ông đó hoặc nói cách khác là: “Anh không xứng với tình yêu của em”. Tuy nhiên, tôi không đẻ con để trả thù, tôi sinh con để tiếp tục hy vọng. Và sự thực là chúng đã giúp tôi tái sinh, tôi yêu các con mình và 3 mẹ con sẽ cùng nhau nắm tay bước về phía trước.

mẹ đơn thân Huỳnh Trang Nhi
mẹ đơn thân Huỳnh Trang Nhi
Như bạn hỏi cũng có người bảo tôi ích kỷ là chỉ biết sống cho bản thân mà không nghĩ đến những đứa trẻ không có cha. Bản thân tôi không phải có tóc mà đi tu. Tôi đã cố gắng để tìm hạnh phúc cho mình nhưng nó chưa tới. Tôi đã thử, đã cố gắng bởi vậy tôi không hối hận. Ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, có những đứa con hạnh phúc. Tôi sẽ tìm hạnh phúc của mình trong những đứa con và tôi có thể và sẽ cố gắng để cho những đứa trẻ của mình là những đứa trẻ hạnh phúc.

Chị có ngại chia sẻ không, 2 lần mang thai, sinh đẻ có gì khác và giống nhau?

Tôi chỉ nói về sự giống nhau. Đó là 2 lần dạy cho tôi phải mạnh mẽ, tự vươn lên. Tôi luôn cảm ơn những mối quan hệ và cả những đổ vỡ để tôi phải vươn lên với ý chí kiên cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi cũng chưa bao giờ oán trách họ. Đó là những bài học đắt giá tôi nhận được từ họ.

Lần đầu khi còn trẻ tuổi có thể là vụng dại, nhưng lần 2 khi chị đã ở lứa tuổi chín chắn, đã từng vấp ngã trong tình yêu… nhưng sao điều đó vẫn lặp lại?

Tôi là típ phụ nữ yêu đương mãnh liệt, người có thể sẵn sàng bỏ hết tất cả để yêu. Tuy nhiên, cuối cùng tôi nhận lại được chỉ là một cuộc đời phụ nữ khô cằn. Lúc đó tôi sống ở Singapore yêu xa nên chủ yếu là chat và có những thiếu thốn, hiểu lầm. 6 năm tôi đã dành hết tình cảm cho người đó và tràn trề hy vọng với ý nghĩ đó sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình, sẽ có một tổ ấm… Tôi từ bỏ Singapore về Việt Nam làm. Khi đó tôi có tiền, có công việc ổn định còn họ chỉ là làm công ăn lương. Có lẽ một phần vì thế mà dẫn tới đổ vỡ khi bạn trai không nuôi nổi mình. Khi càng cố gắng càng che đậy những bất hòa. 

Huỳnh Trang Nhi

Điều đau khổ là đó không chỉ là sự đổ vỡ về tình cảm mà còn là sự mất mát lớn về tài chính. Nhưng đau khổ lớn nhất lại là là tôi đã làm tổn thương con gái khi con đã quen với cuộc sống không có ba nhưng rồi lại hy vọng mình đã có một người cha. Sau này tôi phải đối diện với câu hỏi: “Ba con đâu?”, tôi lại phải chống chế: “Ba chỉ là thứ 3 thôi, chứ còn mẹ là người duy nhất đẻ ra con”. 

Chị đã cùng lúc mất cả tình, cả tiền sao?

Khi yêu phụ nữ tài chính không còn quan trọng. Nhưng khi đau khổ về tình mà không còn cả tài chính thì càng sốc nặng hơn. Tôi tự hỏi mình: “Cái nào là quan trọng nhất trong những thứ quan trọng của cuộc đời mình” để có thể tìm ra câu trả lời và đứng vững.

Chị nghĩ thế nào về chia tay văn minh, làm thế nào để không có sự xúc phạm sau khi chia tay?

Cái đó tôi nghĩ cũng khó, phụ thuộc vào người đàn ông đó như thế nào. Có khi là “ở với anh tôi phải hỗn”. Người đàn ông dạy phụ nữ những điều mà cô ấy cũng không biết mình có khả năng nói ra những lời cay độc đến thế. Phụ nữ sinh ra bản năng là mềm yếu, họ cũng chẳng muốn làm phụ nữ cứng cỏi làm gì nhưng đàn ông đã dạy họ mạnh mẽ, cứng cỏi.

Muốn yêu tôi phải chinh phục 3 người phụ nữ

Không chỉ phải dũng cảm với bản thân, có lẽ chị đã phải “chiến đấu” với gia đình, dư luận để sinh con khi không có danh chính ngôn thuận?

Tất nhiên ở lần đầu tiên, đó đã rất khó khăn. Nhưng với đứa trẻ thứ 2, tự quyết định có đứa thứ 2, tôi xác định cuộc đời mình rẽ hướng khác. Tuy nhiên, lại một lần nữa tôi phải đối chọi với gia đình, với định kiến dư luận. Nhưng tôi vẫn tin khi tôi tự có đứa con cho chính mình, đó mới là tình yêu vĩnh cửu.

mẹ đơn thân Huỳnh Trang Nhi

mẹ đơn thân Huỳnh Trang Nhi


Sau đó chắc hẳn chị cũng gặp những câu hỏi khó từ ngay chính con mình?

Đôi lúc con cũng hỏi: “Sao mẹ sinh con ra mà lại không có hình cưới”. Tôi lại phải bảo: “Mẹ chờ Sarah lớn chụp hình cưới cho mẹ”. 

Hiện tại chị có thấy con mình đang hạnh phúc?

Bé lớn đã quen với cuộc sống không có người đàn ông trong nhà mà mọi thứ vẫn rất ổn. Về vật chất về tình cảm các bé đều không thiếu thốn. Bé đã quen với việc con là của mẹ, chỉ riêng mẹ sinh ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ con mình thiệt thòi, tôi chia hết tình yêu thương, bé cũng chưa bao giờ nghĩ mình là đứa trẻ thiệt thòi. Bé được học trong nền giáo dục tốt, tâm lý thoải mái, được ra nước ngoài học hỏi những điều mới mẻ. Còn bé út có mẹ, có chị yêu thương tôi nghĩ bé đang rất hài lòng.

Con người ta ai cũng có những nỗi sợ, nỗi sợ của một bà mẹ đơn thân có 2 con như chị là gì?

Tôi luôn sợ mình không có sức khỏe, sợ những đường bay khiến con mệt mỏi. Ám ảnh nhất là ý nghĩ nếu đang ngủ và khi tỉnh dậy những đứa trẻ không thấy mẹ thì sẽ thế nào. Nếu mai mẹ ngủ luôn thì các con sẽ ra sao, tôi nghĩ đó là ý nghĩ của bất cứ mẹ đơn thân nào cũng nghĩ 1 lần trong đời.

Giờ chị đã thấy an yên hơn chưa?

Giờ tôi đang cảm thấy hạnh phúc, có lẽ đây là thời điểm hạnh phúc nhất của tôi. Tôi cho rằng không có hạnh phúc vĩnh cửu, có thể tôi không may mắn trong tình yêu nhưng sẽ nhận lại được những thứ khác đó là những đứa con tuyệt vời. Nếu cuộc đời không cho mình duyên làm vợ thì tôi vẫn có quyền làm mẹ.

Bởi sau nhiều năm mất hết tất cả, tôi lại lại tay trắng tạo dựng lại sự nghiệp. Giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện khác. Tôi đang tập trung cho sự nghiệp và việc kiếm tiền để mang lại điều tốt nhất cho con tôi.

Chị nói thật đi, chị có bị mất lòng tin vào đàn ông không? Có thể chị nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mặc váy cưới nữa…

Thật lạ, tôi vẫn không mất lòng tin vào đàn ông. Có lẽ họ ở đâu đó mà mình chưa gặp được thôi. Nhưng chắc hẳn đó phải là người đàn ông bản lĩnh. Bởi nếu yêu tôi họ phải chinh phục 3 người phụ nữ là tôi và 2 cô con gái.
Chia sẻ