Nín thở đi qua bức tường sắp đổ giữa Thủ đô

Theo Infonet,
Chia sẻ

Hàng ngày, nhiều người dân ở ven bờ sông Tô Lịch (đoạn giáp ranh quận Thanh Xuân và Hoàng Mai) vẫn phải nín thở liều mình đi qua con đường nhỏ, cạnh một bức tường sắp đổ.


Hơn 1 tháng nay, do giải phóng mặt bằng để mở rộng đường ven 2 bờ sông Tô Lịch, nhiều nhà nằm trong diện giải tỏa đã được tháo dỡ.


Tuy nhiên, bức tường quây xung quanh khu giải phóng mặt bằng thì vẫn để lại, nhưng do chấn động và do vật liệu thừa chất đống ở bên trong nên bức tường đã bị rạn nứt.


Việc này đã gây không ít lo ngại cho người dân khi đi qua đây.


Trong khi đó, con đường này lại quá bé, chỉ cần một xung đột giao thông nhỏ là hàng người sẽ phải đứng chờ một đoạn dài ngay chân bức tường.


Tuy là một con đường nhỏ, nhưng đây là ngõ 216 Định Công (Hoàng Mai) nối thông ra đường Giải Phóng nên ngày ngày có hàng trăm lượt người đi qua đây để tránh tắc đường.


Phía bên trong, hàng trăm tấn đất đá, rác thải xây dựng được đập bỏ, dựa vào bức tường mỏng phía bên ngoài.


Những vết nứt liên tiếp xuất hiện ở phía chân của bức tường


Điều đáng nói trên bức tường sắp đổ sập này, lại không thấy có bất cứ biện pháp cảnh báo hay phòng ngừa thực tế nào để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra đối với người dân phải đi qua đây mỗi ngày.


Chia sẻ