Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những sát thủ đó đều có vẻ ngoài tử tế và được ăn học đàng hoàng. Vậy mà họ giết người tình cũ của mình nhẹ như không, đặc biệt là vụ "cô gái không đầu" gần đây...

Người ta vẫn nói "trông mặt mà bắt hình dong" nhưng câu nói đó giờ đây có vẻ không còn đúng nữa. Rất nhiều người trông tử tế, được ăn học đàng hoàng nhưng hóa ra lại là những tay sát thủ máu lạnh.

Vào google search cụm từ “giết người yêu” thì có thể ra một lúc rất nhiều, rất nhiều kết quả. Giờ người ta giết nhau dễ quá, máu lạnh quá. Đặc biệt là vụ cô gái bị giết rồi chặt đầu, chặt hết mười đầu ngón tay ở chung cư G4, Trung Yên khiến em thật sự hoảng sợ và thấy bất an, nhất là khi hung thủ bị bắt.
 
Nếu gặp hung thủ ở ngoài đời, em sẽ đinh ninh đấy là một người hiền lành, đàng hoàng, tử tế, ai ngờ lại có thể ra tay tàn độc đến vậy? Vừa yêu thương nhau đấy, nhưng lại có thể giết chết nhau ngay được, mà giết một cách hết sức tàn nhẫn, hết sức lạnh lùng. Suốt mấy đêm liền em mất ngủ, cảm giác thương xót, sợ hãi cứ lởn vởn trong đầu. Nạn nhân cũng bằng tuổi em, vẫn còn trẻ trung lắm. 
 
Cũng đâu phải tên Nghĩa đó là người thiếu hiểu biết? Hắn từng học đại học Ngoại thương, thi vào trường đó đâu có đơn giản, đó là trường top đầu cơ mà, toàn học sinh giỏi mới vào được đó.

 
Trước đó không lâu có vụ án giết người trên xe Luxus nữa. Bản thân sát thủ Kim Anh cũng là một cô gái học hành đàng hoàng tử tế, tương lai tiền đồ rộng mở, vậy mà cũng có thể lạnh lùng ra tay như thế. Không có lý do nào có thể ngụy biện. Giờ đây, người chết thì cũng chết rồi, kẻ phạm tội còn sống muốn nói sao thì là vậy, công an chỉ điều tra được phần nào, không thể lý giải được toàn bộ, nhưng dù có thế nào, như thế cũng là quá độc ác và dã man. 

Chỉ cha mẹ nạn nhân là những người đau đớn và khổ sở nhất. Nuôi con từng ấy năm, cho ăn cho học những mong con lớn khôn, thành người, có gia đình, có hạnh phúc riêng. Vậy là đùng một cái, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, phải nhìn nhận đứa con gái của mình trong trạng thái không một mảnh vải  che thân, đầu bị cắt, ngón tay bị cắt, xa xót và đau đớn biết nhường nào. Rồi bao ngày lặn lội tìm con, nuốt nỗi đau vào trong để cố tìm cho mình sự mạnh mẽ mà tiếp tục. Lần nào nhìn ảnh tấm thân gầy của người cha, chênh vênh đứng bên bờ sông hi vọng tìm thấy phần thi thể còn lại của con gái, em cũng bật khóc. 

Những vụ giết người yêu cũ như vậy khiến em thực sự cảm thấy sợ, cảm thấy mất lòng tin. Em không dám yêu, không dám tin tưởng vào bất cứ một người con trai nào khác. Làm thế nào để biết được người vẫn ở bên mình có thật sự tốt không? Có thật sự trân trọng mình không? Hay một lúc nào đó, có thể vì ghen tuông, vì tiền, vì một chút nóng giận mà tước đi sinh mạng mà bố mẹ đã tạo ra cho mình? Rồi chẳng nhẽ yêu nhau thì không được đi chơi ở đâu? Lúc nào cũng chỉ ở nhà, nếu đi có báo cho bố mẹ nơi mình đến, thì đã sao? Nếu mình đã bị hại thì bố mẹ cũng chỉ có thể tìm xác con nhanh hơn mà thôi… 

Phải chọn người yêu thế nào mới là đúng? Làm thế nào để yêu được một người đàng hoàng, tử tế thực sự, để không phải nơm nớp lo sợ như thế? Và phải yêu như thế nào để giữ an toàn cho chính bản thân mình? Cả khi lấy về rồi cũng thế, bây giờ chuyện chồng giết vợ cũng nhiều, chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ. Càng nghĩ càng thấy sống thôi mà cũng khó khăn đến thế sao? Ai hãy cho em lời khuyên với.
 
Berry

Chia sẻ