Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối

Huyền Trang - Chí Toàn,
Chia sẻ

Ngày cuối cùng tư gia Đại tướng đón tiếp người dân vào viếng, những vị khách “đặc biệt” đã đến.

Hôm nay, ngày cuối cùng nhân dân được đến viếng Đại tướng tại tư gia, 20 bé học sinh mầm non đã đến tiễn biệt Đại tướng.

Ban giám hiệu một trường mầm non tư thục thuộc khu Đô thị Mỹ Đình đã tổ chức cho các học sinh 4 – 5 tuổi đến viếng Đại tướng tại địa chỉ 30 Hoàng Diệu. Các bé còn nhỏ nên không thể tập trung từ sáng sớm, 8 giờ 30 phút sáng, các cô giáo mới tập hợp học sinh. Khi các cô trò đến nơi, đoàn người đã xếp hàng dọc các con phố Điện Biên Phủ, qua Lăng Bác, vòng qua các đường lân cận. Dòng người chờ viếng kéo thành vòng tròn đến tận phía bên kia nhà số 30 Hoàng Diệu.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 1
Các bé mầm non được ưu tiên tiến lên trước một chút so với cả đoàn.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 2
8 giờ 30 sáng, các bé được tập hợp. Các cô chuẩn bị cho mỗi bé một bông cúc để tiễn biệt Đại tướng.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 3
Có 6 cô giáo được cử đi theo để quản lý, chăm sóc các bé.


Một giáo viên chia sẻ, khi nhà trường tổ chức cho các cháu đi viếng Đại tướng, tất cả phụ huynh đều cảm động và ủng hộ nhiệt tình. Bố mẹ các cháu chỉ dặn dò các cô để ý, đừng để các con chạy nhảy, nô đùa làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của lễ viếng.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 4
Ngược lại với lo lắng phụ huynh, các bé rất ngoan và nghiêm túc nghe theo lời hướng dẫn của người lớn.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 5
Trong đoàn có một bé gái người nước ngoài. Cô bé được sinh ra tại Việt Nam và rất hòa đồng với các bạn. Như các bạn, bé rất muốn được vào viếng Đại tướng.

Một số đoàn cán bộ giáo viên, học sinh Hà Nội và các tỉnh khác cũng tổ chức đến viếng Đại tướng.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 6
Đoàn học sinh trường THCS Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) rất nghiêm túc đến viếng Đại tướng.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 7
Các em đang đi xuống cuối dòng người để xếp hàng.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 8
 Các thanh niên dân tộc ít người cũng vượt đường xa lên Thủ đô…

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 9
 …mong kịp giờ vào viếng Tướng Giáp.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 10
Mẹ Việt Nam anh hùng Cung Thị Sáu không đi vững, nhưng vẫn quyết tâm đến tiễn biệt Đại tướng.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 11
Một cựu binh đã yếu sức cũng đến viếng “anh cả của quân đội”.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 12
Một số người tàn tật, người nhiễm chất độc màu da cam cũng lắng lòng bên tư gia Đại tướng.

Cũng trong sáng nay, nhiều mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, thương binh nặng cố gắng đến tiễn biệt Đại tướng.

Mẹ Việt Nam anh hùng Cung Thị Sáu đã 90 tuổi từ Nghĩa Đô lên viếng Đại tướng. Nghẹn lời, bà nói: “Tôi không biết nói gì hơn là chia buồn cùng gia đình Đại tướng và nhân dân. Từ nay, chúng ta sẽ không còn nhìn thấy người anh hùng này nữa”. Bà là mẹ liệt sĩ. Con trai bà hy sinh năm 19 tuổi tại chiến trường Phú Thọ.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 13
Sức khỏe không ủng hộ họ, nhưng sự quyết tâm, ý chí sắt thép và tấm lòng hướng về vị tướng vĩ đại đã thúc giục họ đến với ngôi nhà 30 Hoàng Diệu.

Những vị khách “đặc biệt” đến viếng Đại tướng trong ngày cuối 14
 Một quân nhân không đi vững được đồng đội cõng đến nhà Đại tướng.

Chia sẻ