Những “tuyệt chiêu”để dụ con ăn

Theo SGTT,

Nhiều ông bố, bà mẹ trẻ ngày nay cho rằng tại con mình khó tính hơn con người khác nên mới phải bày ra nhiều cách để dụ chúng ăn. Nhưng sự thật có phải tại trẻ không?

Những người dân trong khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TP.HCM) không còn ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh một cặp vợ chồng trẻ chiều xuống lại chạy xe máy lượn tới lượn lui khắp xóm, chỉ để cho cậu con trai nhỏ chịu ăn hết chén cơm.

“Nhân vật chính” là cậu bé độ tuổi mẫu giáo ngồi phía trước. Nhiệm vụ người cha là chở cậu thật chậm lòng vòng khắp xóm, còn người mẹ cầm tô cơm nhỏ đi theo sau, mỗi lúc xe dừng là “ám hiệu” cho biết cậu con trai đã nuốt xong. Khi đó, người mẹ bước vội tới đút cho con một muỗng… Có hôm nhà nhà đã đỏ đèn, mọi người quây quần bên mâm cơm hoặc cùng coi truyền hình mà đôi vợ chồng này vẫn còn bền bỉ ngoài con hẻm với điệp khúc chạy – dừng – đi tới – đút cơm – chạy tiếp – dừng lại – đút cơm…
 

Cô Hồng bán trà sữa gần trường Nguyễn Du, quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết cứ chiều chiều là quán của cô bỗng rộn ràng, nhộn nhịp bởi những bà mẹ “hàng xóm” bồng con nhỏ vào quán để cho ăn. Bé nào quấy quá, không chịu ăn, mẹ bé liền dọa: “Con không ăn, mẹ bỏ lại đây luôn cho bà trà (?!) bắt đi rửa ly, rửa chén”, hay: “Không chịu ăn cơm phải không, hư phải không, mai mốt mẹ bắt đi bán trà sữa cho biết” (?). Cô Hồng cười kết luận: “Chẳng biết khi tôi nghỉ bán thì các bà mẹ này sẽ cho con ăn bằng cách nào?”

Trong một con hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp mỗi buổi chiều lại trở nên sôi động bởi người dân tại đây hầu như đều đóng cửa rủ nhau ra đường vừa tán chuyện vừa cho con ăn. Ban đầu nhà này dắt con sang nhà kia, nhưng khổ nỗi trẻ con của nhà kia lại đòi sang nhà nọ. Thế là “các nhà” đi giữa đường thì gặp nhau, đành tụ họp nhau giữa đường, dù có bị nhiễm khói bụi và phải tránh xe qua lại rất nguy hiểm. Cũng ở trong khu vực này, chị Sáu tự hào vì hai đứa con trai ở trong nhà vẫn chịu ăn. “Có điều phải cho chúng vừa ăn vừa chơi với mèo con” – chị giải thích. Lúc các con tập trung sờ vuốt, ngắt véo con mèo tội nghiệp thì mẹ chúng tranh thủ đút cơm bao nhiêu cũng được, vì chúng mở miệng – nhai – nuốt như quán tính. Có hôm gần giờ cơm của các cậu chủ, mèo con sợ trốn mất biệt, mẹ các bé phải khổ sở sáng chế nhiều chiêu khác, thậm chí giả bộ làm mèo…

Nhiều ông bố, bà mẹ trẻ ngày nay cho rằng tại con mình khó tính hơn con người khác nên mới phải bày ra nhiều cách để dụ chúng ăn, vì “không như thế nó có chịu ăn đâu”. Nhưng sự thật có phải tại trẻ không hay tại chính người lớn, vì trẻ thơ như tờ giấy trắng, người lớn viết – vẽ thế nào, trẻ nhận thế ấy. Làm sao trẻ biết được những “tuyệt chiêu” mà người lớn chúng ta áp dụng để mà đòi hỏi?
 
 
 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.
Chia sẻ