BÀI GỐC Nếu không giặt giúp con trai chú gấu bông cũ, tôi sẽ không bao giờ biết được bí mật thầm kín động trời này của con

Nếu không giặt giúp con trai chú gấu bông cũ, tôi sẽ không bao giờ biết được bí mật thầm kín động trời này của con

Trong ruột gấu bông là tất cả những gì đen tối con trai luôn giấu tôi.

3 Chia sẻ

Ai dại mà đi "phá tướng", nhưng tôi đã dại chỉ vì 1 câu nói của đồng nghiệp ranh ma

Xương Rồng,
Chia sẻ

Gậy ông đập lưng ông, một lần cả tin khiến tôi đánh đổi cả sức khỏe và hạnh phúc.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi vừa chớm 28 nhưng nhờ trời nhan sắc cũng ưa nhìn, trẻ trung. Có điều mắt tôi bị sụp mí, lông mày lại nhạt, mỗi buổi sáng phải dậy sớm ngồi hì hục kẻ mày, kích mí, kẻ mắt, chuốt mi làm tôi tốn thời gian khủng khiếp. Xưa còn độc thân thì thoải mái chứ giờ đã chồng con rồi, cơm nước đưa đón bé đi học đã đủ sấp ngửa, sức đâu mà mày với mắt. Công việc của tôi lại rất chú trọng ngoại hình, thấy bà chị Hằng cùng phòng xăm mày đẹp quá tôi cũng đánh liều thử. “Chị nhìn cô mà phát thèm lên được, gái một con trông mòn con mắt có khác. Đấy có lông mày cái nhìn nhan sắc lên hương ngay!” – Chị ta tâng bốc tôi lên tận trời xanh. Nhưng đúng là có đôi lông mày vừa vặn, đều màu, tôi tự tin hẳn.

Ai dại mà đi phá tướng, nhưng tôi đã dại chỉ vì 1 câu nói của đồng nghiệp ranh ma - Ảnh 2.

Minh họa: Kathrin Honesta.

Mỗi lúc chị em ngồi ăn trưa chị ta lại nhiệt tình chèo kéo tôi đi cắt mí. Tôi biết thừa bà Hằng được nhận hoa hồng nên mới hết lòng với tôi như vậy. Vốn tôi chưa định đi làm ngay nhưng một hôm con ốm, thức đêm trông con làm tôi tiều tụy thiếu ngủ. Vừa chợp mắt được một lúc thì đến sáng, tôi vội vã lao đến chỗ hẹn với khách hàng mà chẳng kịp chải chuốt gì. Bà Hằng nháy tôi ra ngoài: “Em xem lại thế nào đi, ai đời đi gặp khách mà quần áo thì nhăn nhúm, mắt thì lờ đờ như thiếu ngủ nghìn năm. Mình làm dịch vụ thì phải tươi cái mặt lên!” – Chị ta nhắc nhở xong lại chuyển qua giọng an ủi: “Thôi, con cái vào ai chả có lúc nọ kia. Cuối năm rồi tranh thủ đang có nhiều gói khuyến mại, chị đưa cô đi nhấn mí. Nhấn một cái nhẹ nhàng, sáng dậy thêm ít kem nền, ít son là xong. Nhanh gọn để mà dành thời gian cho chồng cho con chứ gì nữa”. Nghe cũng hợp lý, tôi quyết đi cắt mí ngay trong chiều hôm sau mà không suy nghĩ gì.

Trong khi làm, tôi cảm nhận đường vẽ mắt hình như không đều nhau nhưng cũng bấm bụng cho qua vì nghĩ đã đến đây rồi. Vả lại bà chị kia đã khẳng định như đinh đóng cột về chất lượng, chẳng lẽ tôi lại bảo người ta dừng lại? Ôm cái mắt sưng vù, tím bầm về nhà tôi vừa sợ vừa lo. “Cứ yên tâm, ai cắt mí chẳng bị sưng, vài ngày nữa nó về dáng cô lại chẳng cảm ơn tôi vội ấy chứ!” – Chị ta trấn an tôi. Nhưng một tuần, rồi hai tuần trôi qua mắt tôi chỉ giảm bầm chứ không hề giảm sưng, nhìn là đã biết “hàng” qua phẫu thuật. Phần cắt khóe không đều nên nhìn tôi mắt to mắt nhỏ, có make-up kỹ đến đâu cũng không che được. Bên thẩm mỹ thì cứ ngọt nhạt dặn tôi kiên nhẫn chờ, nhưng ai mà chờ cho nổi?

Bà chị tự dưng im bặt, không thấy gạ gẫm bắt chuyện nữa, nhìn thấy tôi bả lảng đi ngay. Tôi hỏi thì bà ta chỉ phủi một câu xanh rờn: “Tại cô không tìm hiểu kỹ đấy chứ, chắc do cơ địa thôi, đầy người làm có sao đâu?”. Trở mặt nhanh đến thế là cùng! Cả tuần nay trời lúc hanh lúc ẩm, mắt tôi cứ lợn cợn, trợn trừng. Lúc ngủ thì nửa nhắm nửa mở khó chịu kinh khủng khiếp. Vừa trách mình vừa trách người, tôi chẳng làm được gì nữa vì chỉ nghĩ đến cái mắt. Tôi phải làm sao đây?

Ai dại mà đi phá tướng, nhưng tôi đã dại chỉ vì 1 câu nói của đồng nghiệp ranh ma - Ảnh 3.

Chào bạn,

Tôi hiểu chuyện sắc đẹp có ý nghĩa quan trọng thế nào với chị em phụ nữ, nhu cầu làm đẹp là chính đáng, bạn không có lỗi trong việc muốn mình đẹp lên. Nhưng sự cả tin, nóng vội và thiếu thông tin là có lỗi với chính cơ thể mình. Trách người, nhưng phải trách mình đầu tiên.

Vợ tôi cũng đã từng như bạn, một người luôn ám ảnh vì chiếc mũi tẹt cùng đôi mắt hý đã định đi cắt mí và bơm filler. Thẩm mỹ viện thì đủ loại, chỗ nào cũng mời chào nhanh, đẹp, an toàn. Nhưng bạn ơi, tương quan tỷ lệ mắt, mũi, dáng mày, dáng mắt mỗi người là khác nhau. Đẹp với bạn chưa chắc đã đẹp với tôi. Quan trọng hơn là cơ địa có phản ứng ngược với các chất tiêm vào cơ thể hay không? Có ảnh hưởng lâu dài đến máu, nội tiết và các cơ quan khác hay không? Bạn hay tôi không thể biết nếu không thăm khám kỹ lưỡng trước khi can thiệp, đặc biệt với các tác động liên quan đến bó cơ và dây thần kinh vùng mắt.

Vợ tôi may mắn gặp được bác sĩ có tâm, sau một loạt xét nghiệm, nàng lại ôm cái mắt hý và chiếc mũi tẹt về nhà vì thành phần máu có vấn đề về khả năng tự đông. Nếu vẫn quyết định làm, vợ tôi sẽ mất 10 năm tuổi thọ cộng với nguy cơ biến chứng và hàng đống tiền trùng tu định kỳ. Bà xã tôi vẫn được các trung tâm thẩm mỹ mời chào, chưa nơi nào từ chối. Nếu không đi khám sàng lọc mà vẫn quyết làm, tôi không biết tầm này bà vợ mũi cao mắt hai mí của tôi nhập viện mấy lần một tháng nữa.

Quay trở lại chuyện của bạn, tôi rất lấy làm tiếc. Sự việc cũng đã xảy ra, bạn nên xác định hai việc: một là ổn định tinh thần, khám xét nghiệm toàn diện tình trạng cơ thể; hai là yêu cầu cơ sở thẩm mỹ ban đầu có trách nhiệm với khách hàng của họ.

Khi đã phải sửa lại một ca phẫu thuật lỗi, bác sĩ phải nghiên cứu cơ địa, kỹ thuật của ca trước và đưa ra phác đồ điều trị cho từng người. Bạn hãy tìm hiểu kỹ và tham khảo nhiều nơi trước khi tiến hành.

Với cơ sở ban đầu, bạn hãy kiểm tra lại các giấy tờ, thủ tục, hóa đơn trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ, tìm đến luật sư để được tư vấn pháp lý, đảm bảo quyền lợi và buộc bên kia có những đền bù thỏa đáng cho bạn. Đồng nghiệp của bạn hưởng hoa hồng từ trung tâm thẩm mỹ, chắc chắn sẽ không thể chối bỏ trách nhiệm liên đới trong trường hợp này.

Sau sự cố không mong muốn vừa qua, tôi mong bạn sẽ biết chấp nhận những khuyết điểm trên cơ thể và trân trọng nó. Chúc bạn bình tâm và sớm phục hồi!

Chia sẻ