Những tin "hot" khiến cư dân mạng chao đảo tuần qua

Trang Anh,
Chia sẻ

Người Việt giành giật áo mưa trong chương trình của đại sứ quán Hà Lan, bản kiểm điểm dễ thương của học sinh lớp 4, ảnh người cha khắc khổ cõng con xem rước đèn trung thu,... là những tin tức khiến cư dân mạng chao đảo tuần qua.

Cộng đồng mạng rộn ràng ngày Tết Trung thu

Tuần qua, cộng đồng mạng cũng rộn ràng theo ngày lễ cổ truyền của dân tộc. Những hình ảnh dòng người đổ ra đường đón Trung thu, đồ chơi truyền thống, bánh nướng bánh dẻo,… tràn ngập trên khắp các fanpage, diễn đàn.

Những tin
Người dân ùa ra đường trong lễ rước đèn ở Tuyên Quang.

Những tin
Mâm cỗ trung thu với những con vật được trang trí ngộ nghĩnh.

Những tin
Hình ảnh đồ chơi trung thu truyền thống tràn ngập trên mạng.

Những tin
Hình ảnh bánh nướng, bánh dẻo handmade ngộ nghĩnh được nhiều bà mẹ "khoe" trên facebook.

Xúc động hình ảnh người cha khắc khổ cõng con xem rước đèn

Bức ảnh được đăng tải với nội dung"Một cô bé chăm chú xem rước đèn trên vai người cha. Khuôn mặt người cha rất khắc khổ, nhưng luôn tạo điều kiện tốt nhất, tầm nhìn tốt nhất cho con cái mình. Dù chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh thế nào, giàu sang hay nghèo khó thì người tốt với chúng ta nhất, lo lắng cho chúng ta nhất vẫn là cha mẹ mình" cùng lời bình "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha".

Những tin
Hình ảnh người cha khắc khổ cõng con xem rước đèn cùng bình luận cảm động: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ - Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha".

Bức ảnh hiện đã thu hút gần 13.000 lượt like với rất nhiều comment, chia sẻ. Rất nhiều người cho biết đã không thể cầm được nước mắt khi ngắm nhìn bức ảnh giản dị, ý nghĩa này.

Một cư dân mạng có nickname Phương Lê nhận xét: "Thật xúc động, nhìn người cha khắc khổ, gương mặt dãi nắng dầm mưa ấy đang cố vươn mình che chở cho con. Thật sự cảm ơn nhà nhiếp ảnh, ý nghĩa vô cùng cho đạo làm con."

"Ba tuy thấp so với mọi người xung quanh, nhưng với con, ba luôn là ngọn núi cao nhất" - một cư dân mạng khác nghẹn ngào.

Bản kiểm điểm dễ thương của một học sinh lớp 4 gây sốt

Tuần qua, cư dân mạng chia sẻ một bức ảnh chụp bản kiểm điểm của một bé gái học lớp 4 với giọng văn dễ thương và rất hài hước khiến dân mạng rất thích thú. Bức ảnh đã nhận được gần 40.000 lượt xem, hàng nghìn likes và bình luận.

Những tin
Bản kiểm điểm dễ thương của bé lớp 4 gây sốt trên cộng đồng mạng.

Nội dung bản kiểm điểm dễ thương này như sau:

"Có lẽ đây là lần cuối cùng con viết "bản kiểm điểm" hoặc "bản tường trình". Lý do con viết bản kiểm điểm này là vì con đã đổ cơm vào thùng rác. Không những thế mà con còn đổ cơm ra ngoài cửa sổ, ăm chậm, học dốt, tắm bẩn và ngu ngơ, lề mề.Cho con xin lỗi mẹ và nếu chuyện này còn tái phạm lần nữa con sẽ ra đường ăn xin."

Dân mạng tỏ ra rất thích thú với bức ảnh này. Nhiều bình luận khen bố mẹ cô bé về cách dạy con. Một số dân mạng lại thích thú khi bức ảnh này gợi nhớ về tuổi thơ. "Giống mình thật đấy, tuổi thơ dữ dội luôn có những trận đòn roi nhưng với mình, tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời", một dân mạng bình luận.

Cư dân mạng đặt dấu hỏi lớn về sự thật của cuốn sách “Xách ba lô lên rồi đi” – tác giả Huyền Chip

Với 700 USD, Huyền Chip đã trải qua cuộc hành trình đi qua 25 quốc gia từ châu Á đến châu Phi. Chuyến hành trình vô cùng đặc biệt này đã được cô khắc họa đầy sinh động qua cuộc sách "Xách ba lô lên và đi". Tuy nhiên, chuyến đi của cô đang bị cư dân mạng đặt dấu hỏi lớn về sự chân thực. Trên khắp các diễn đàn lớn hàng đầu của Việt Nam, chủ đề Huyền Chip và cuộc hành trình qua 25 quốc gia đang là chủ đề "hot" và nhận được nhiều sự qua tâm và bình luận.

Mọi người thắc mắc về việc tại sao Huyền Chip có thể đi 25 nước với chỉ 700 USD? Visa của cô lấy được như thế nào? Thêm vào đó, một chi tiết Huyền Chip kể trong cuốn sách cũng khiến người đọc nghi ngờ: cô bị gãy chân khó có thể đi lại trong một vài tháng, thế mà chỉ một hai tuần sau, Huyền Chip lại đi đến những nơi khác.

Chính vì những nghi vấn trên mà Huyền Chip bị cư dân mạng “ném đá” là đang “chém gió”, tự phụ quá đà. Cô còn bị cư dân mạng gắn cho cái tên: “Thánh Bịp”.

Bạn Hà Vân bình luận: "Gần đây các bạn trẻ có vẻ thích cuốn sách 'Xách ba lô lên và đi' của bạnHuyền Chip, một bạn gái học xong lớp 12 đã đi du lịch 25 nước, chủ yếu là các nước Châu Phi. Chuyện em ấy chém gió, dối trá trong cuốn sách của mình, kêu là khởi đầu có 700 USD mà đi hết nước nọ nước kia, đến đâu thì tìm việc làm thêm, xin visa bằng cách ăn vạ, nguyên văn em ấy trả lời phỏng vấn là 'ăn vạ, không xin được thì lên cấp trên, không nữa thì lên cấp trên nữa'... thì những người có kinh nghiệm 'phượt' ở nhiều nước đã chỉ ra".

Những tin
Cuốn sách "Xách ba lô lên và đi" gây nhiều tranh cãi của tác giả Huyền Chip.

Ngày 19/9, Huyền Chip đã phản hồi những thắc mắc của độc giả trong buổi họp báo ra mắt tập 2 của cuốn “Xách ba lô lên và đi” – “Đừng chết ở châu Phi”.

Số tiền 700 USD theo Huyền Chip chỉ là số tiền ban đầu, không phải là số tiền cho cả hành trình đi 25 nước. Khi được hỏi tổng số tiền cho hành trình đi 25 nước của mình là bao nhiêu, cô cho rằng mình đi là để trải nghiệm và chưa bao giờ tính chính xác số tiền mình đi là bao nhiêu.

Còn về chuyện xin visa, theo Huyền Chip, xin visa không phải là việc dễ dàng nhưng cũng không quá khó. Có những nước không cần chứng minh tài chính có thể mua visa ngay tại biên giới. Có những nước không xin được visa thì tìm cách đổi hành trình. Cô tự nhận mình là “ Thánh ăn vạ visa”. Tại buổi họp báo, Huyền Chip đã đưa ra rất nhiều visa để chứng minh cho hành trình của mình.

Về chi tiết gãy chân và khỏi lại một cách thần kỳ sau hai tuần, ban đầu Huyền Chip phủ nhận khá gắt gao chi tiết này không có trong cuốn sách của mình. Tuy nhiên sau một hồi tranh cãi, cô thừa nhận là bị gãy chân do có thể không tin vào thần linh khi ở Ấn Độ. Lý giải cho việc tại sao có thể đi lại nhanh khi bị thương như vậy, Huyền Chip cho rằng mỗi người có một cách bình phục riêng và bản thân cô cũng không thể giải thích.

Những tin
Huyền Chip trong buổi họp báo giới thiệu cuốn "Đừng chết ở châu Phi" ngày 19/9.

Những lý giải của Huyền Chip dường như chưa đủ để thuyết phục cư dân mạng. Rất nhiều người tỏ ra không tin vào những điều Huyền Chip nói và cho rằng cô chỉ trả lời bâng quơ, vòng vo , không đúng trọng tâm những gì độc giả thắc mắc.

Lùm xùm vụ 20 nhân viên bán hàng đa cấp đánh một sinh viên

Đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả giữa một số thanh niên với nhóm người được cho là nhân viên một công ty bán hàng đa cấp ở Hà Nội gây chú ý trong cộng đồng mạng tuần qua.

Trong đoạn clip dài khoảng 30 giây, hai nhóm người – một bên là khoảng 5, 6 thanh niên mặc áo trắng, đeo balo trông giống sinh viên, một bên là khoảng hơn chục người mặc quần áo vest trông rất lịch sự - đang có những lời lẽ tranh cãi với nhau. Hai nhóm người này đứng trên hai cầu thang đối diện nhau và dưới khu vực chiếu nghỉ.

Những tin
Hình ảnh được cắt từ clip ẩu đả giữa nhóm sinh viên và những người bán hàng đa cấp.

Dựa vào góc quay và diễn biến trong clip, có thể, clip này được quay bằng điện thoại di động bởi một người trong nhóm sinh viên. Chất lượng hình ảnh và âm thanh của đoạn clip không tốt nên không nghe rõ được một số đoạn âm thanh của các nhân vật tham gia.

Theo một số nguồn tin ban đầu, vụ việc trong clip được cho là xảy ra giữa một nhóm sinh viên và nhân viên của một công ty bán hàng đa cấp có trụ sở ở phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân, Hà Nội), liên quan đến chuyện tranh chấp hợp đồng.

Một lãnh đạo Công an phường Phương Liệt xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ ẩu đả như nội dung trong clip trên. Vị cán bộ công an này cho biết, công an phường đã nắm được vụ việc và tiến hành hòa giải giữa hai bên tham gia vụ ẩu đả.

Hai thanh niên chụp ảnh cười đùa trước trung tâm thương mại bị cháy khiến cư dân mạng bức xúc

Một hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội với tiêu đề "Trung tâm thương mại quê em bị cháy to", với hình ảnh hai bạn trẻ chụp ảnh "tự sướng", cười đùa trước trung tâm thương mại Hải Dương đang bốc cháy dữ dội, xung quanh người dân và xe cứu hỏa đang xử lý đám cháy.

Những tin
Bức ảnh hai thanh niên cười đùa trước trung tâm thương mại đang bốc cháy khiến cư dân mạng bất bình.

Hình ảnh này khi chia sẻ trên facebook đã bị dân mạng"ném đá" và chỉ trích rất nhiều. Dân mạng đã gọi hai thanh niên trong hình là "trẻ trâu" và có những bình luận chỉ trích khá nặng nề. "Cũng chẳng hiểu thế hệ trẻ bây giờ nghĩ gì vẫn vui vẻ đăng ảnh khi đằng sau là tiếng khóc lầm than của bao con người. Nhà mình nằm trong số những người mất của đang khóc than oán thán đằng sau lưng em kìa. Em nghe có mủi lòng không hay tâm hồn em cũng cháy thành tro từ lâu rồi" - một dân mạng bình luận.

Những tin
Comment bất bình của cư dân mạng.

Sau đó, chủ nhân của bức ảnh này đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng về hành động của mình. "Thành thật xin lỗi mọi người, Bống xin nhận sai về mình, xin lỗi!" - chủ nhân bức ảnh viết trên facebook.

Những tin
Lời xin lỗi của chủ nhân bức ảnh.

Chen lấn giành giật áo mưa – một hình ảnh không đẹp

Sự việc này diễn ra tại chương trình “Đừng để bị ướt mưa" là một sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan, với số lượng áo mưa đem tặng khoảng 3.000 chiếc.

Số người đến dự lễ không đông, nhưng sau vài phút yên lặng nghe phát biểu, người dân đổ xô lên để giành giật cho được một cái áo mưa. Sự nghiêm trọng lên tới đỉnh điểm khi lực lượng an ninh và cả tình nguyện viên phải lập hàng rào, có lúc suýt nữa phải dùng vũ lực mới dẹp yên được trật tự.

Những tin
Cảnh người dân Hà Nội giành giật áo mưa khiến nhiều người xấu hổ, bức xúc.

Sau khi được đăng tải trên mạng, hình ảnh này khiến cư dân mạng rất bất bình và xấu hổ. Một bạn bình luận “Thật buồn cho ý thức của người Việt. Tại sao họ phải chen lấn, giành giật như vậy trong khi nếu xếp hàng, áo mưa cũng vẫn được phát đủ…”

Bức ảnh “Em bé cấy mạ” khiến cộng đồng mạng thương cảm

Những tin
Bức ảnh em bé đang cấy mạ thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Bức ảnh trên đã nhận được hơn 10.000 like sau chưa đầy một ngày đăng tải. Trong ảnh, một bé trai đang cấy mạ trên đồng, nước ngập gần ngang lưng em.

Rất nhiều cư dân mạng đã bình luận dưới bức ảnh, bày tỏ sự thương cảm trước tuổi thơ cơ cực của em bé. Một bạn vào comment: “Tuổi thơ ở nông thôn là vậy đó. Mình ngày xưa cũng vậy, 7 tuổi đã biết ra đồng phụ giúp cha mẹ…”

Hình ảnh “12 cô gái tóc dài” gây sốt

Những tin
Hình ảnh 12 cô gái tóc dài được đăng tải trên nhiều trang mạng tuần qua.

Bức ảnh trên được khá nhiều trang mạng đăng tải trong tuần vừa qua. Trong ảnh là 12 cô gái mặc áo dài và họ có một điểm chung đặc biệt là mái tóc dài qua gối.

Bức ảnh nhận được nhiều bình luận trái chiều của cư dân mạng. Có những bạn bình luận “Mái tóc dài của thiếu nữ Việt xưa” và nói rằng bức ảnh gợi nhớ về một thời tuổi thơ, thuở được nhìn các bà, các mẹ hong tóc ngoài sân sau khi gội đầu. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng bị “giật mình” và bình luận “Giống hệt ma”.

Miền Tây mùa nước nổi

Bức ảnh được đăng tải trên facebook và thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Hình ảnh người nông dân chèo ghe trên mặt nước mênh mông, hai bên là hai rặng cây thơ mộng đem lại phút bình an trong tâm hồn mọi người.

Những tin
Bức ảnh tuyệt đẹp về thiên nhiên và con người miền Tây.

Nhiều người con miền Tây vào bình luận dưới bức ảnh, bày tỏ niềm tự hào về vẻ đẹp quê hương. Rất nhiều bạn khác cũng vào comment trầm trồ, ngưỡng mộ vẻ đẹp thơ mộng của sông nước miền Tây. Bạn Hieu Ta nói: “Đẹp quá! Không biết bao giờ mình mới được tới đây”.

Hình ảnh hồ hoa súng tuyệt đẹp làm dân mạng chao đảo

Thêm một hình ảnh đẹp về thiên nhiên Việt Nam khiến cư dân mạng chao đảo tuần qua – hồ hoa súng. Bức ảnh hồ hoa súng mênh mang, rực một sắc hồng tươi đẹp đã thu hút hơn 23.000 lượt like và hàng ngàn comment. Hình ảnh người nông dân chèo ghe giữa hồ hoa súng càng làm rõ hơn vẻ đẹp thanh bình của miền quê Việt Nam.

Những tin
Hồ hoa súng rực rỡ sắc hồng hút "like" từ phía cư dân mạng.

Một cư dân mạng bình luận bằng những dòng thơ lãng mạn:

“Bồng bềnh hoa súng đầy hồ

Một mình chèo lái con đò bâng khuâng

Có ai ra ngắt cùng tôi

Hương thơm ngào ngạt, phút giây chạnh lòng”

Cánh đồng hoa oải hương Pháp lung linh

Sau khi được đăng tải trên mạng, bức ảnh này nhận được sự ngưỡng mộ của khá nhiều facebooker. Trong ảnh là cánh đồng hoa oải hương Pháp với màu tím lung linh, rực rỡ. Bên dưới bức ảnh là hàng loạt comment ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mê hồn của cánh đồng hoa oải hương nước Pháp.

Những tin
Cánh đồng hoa oải hương đẹp lung linh hút hồn cư dân mạng

Chia sẻ