Những tia nắng nhỏ góp thành mặt trời và cách làm từ thiện tử tế trao cơ hội đổi đời

Phong Linh,
Chia sẻ

Từ thiện một cách tử tế là hành trình có thể kéo dài hàng năm, thậm chí hàng chục năm, nó khó hơn nhiều so với cách cho đi vài đồng ta có sẵn, nhưng kết quả sẽ là những cái cây tự vươn mình bởi mặt trời góp từ những tia nắng nhỏ.

“Tử tế là mạch sống tình người, đừng làm nó chết”, câu nói này của Thượng tọa Thích Nhật Từ rất chí lý. Sự tử tế mang con người đến gần với nhau hơn, đó là phẩm chất cao quý của con người. Khi lan tỏa thiện tâm của mình, có một tấm lòng để gió cuốn đi, người ta góp phần xây dựng cuộc sống muôn phần giá trị hơn.

Những tia nắng nhỏ góp thành mặt trời và cách làm từ thiện tử tế trao cơ hội đổi đời - Ảnh 1.

Sao chúng ta có thể làm ngơ khi nhìn thấy một đứa trẻ người gầy sạm, quần áo rách rưới và đói lả trên đường phố giữa trời rét căm căm? Hay khi thấy một em bé dễ thương, có tố chất gặp cảnh éo le mà ta tin chỉ cần mình góp một chút công, một chút tấm lòng, cuộc đời bé có thể đổi thay? Có nhiều cách làm từ thiện, có cấp tập cứu nguy, có thủng thẳng chăm chút, và bằng cách nào cũng đẹp cả, miễn xuất phát từ thiện tâm và cả yêu thương.

Từ thiện tử tế cho trẻ em, không chỉ cho tiền, mà còn cần bảo trợ

Tặng quà cho người khác, vốn là một việc rất khó, vì ta phải tìm hiểu sở thích, nhu cầu, phải am hiểu tính cách của người nhận quà, và trao đi một món quà để người nhận cảm thấy hân hoan, rung động từng chân tơ kẽ tóc nó khó hơn nhiều so với việc cho người ta một chiếc phong bì. Làm từ thiện tử tế thì còn khó gấp bội, bởi huy động tiền hay sản phẩm, cho “con cá” thì dễ, ai cũng chung tay được, tặng “cần câu” và huấn luyện kỹ năng để người ta thay đổi cả cuộc đời, nó thực sự là một thách thức.

Có những đứa trẻ, nhờ có người bảo trợ đồng hành mà đã được thực hiện ước mơ, hoặc có cơ hội thay đổi cuộc đời. Cô bé Hoàng Anh 6 tuổi, đi theo mẹ bán rong ngồi ở vỉa hè Hà Nội từng gây bão vì khuôn mặt ăn ảnh và cách mặc cực chất từng gây bão mạng xã hội chẳng hạn. Từ những quần áo, giày dép, túi xách cũ người ta cho hay tự nhặt nhạnh được, Hoàng Anh đã tự lên đồ thành những trang phục bắt mắt. Cô bé nhỏ xinh ngày ấy chưa được đi học, bẽn lẽn ngượng ngùng khi bỗng dưng mình được chú ý, nhưng ước mơ trở thành một người mẫu thời trang ấp ủ trong lòng thì vẫn cháy bỏng. 

Không có hộ khẩu Hà Nội, thu nhập của mẹ bấp bênh, còn 3 anh chị em bên cạnh cần lo lắng, Hoàng Anh có thể sẽ không bao giờ có cơ hội. Nhiều người cũng tìm đến hứa cho tiền, bảo trợ cho cô bé, nhưng sau một thời gian cũng nhạt. 

May mắn sao, một đơn vị khác đã tài trợ một phần để giúp Hoàng Anh được vào học tại một trường công lập ở quận Hai Bà Trưng và cho bé học catwalk, tạo dáng để trình diễn trên sân khấu. Hoàng Anh đã chính thức “debut” trong hoạt động street style của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019 diễn ra ở phố đi bộ Hà Nội và đang trên đường thực hiện ước mơ, nhờ những người tốt đã tặng em một món quà quý giá.

Những tia nắng nhỏ góp thành mặt trời và cách làm từ thiện tử tế trao cơ hội đổi đời - Ảnh 2.

Trước đó, hồi năm 2017, bé Thành Đạt 4 tuổi khi đang theo mẹ đi lượm ve chai ở Sài Gòn cũng được chú ý, vì đi ngang nhà thờ Đức Bà, gặp một nhóm trẻ mầm non đang đi dã ngoại, Đạt đã đến xếp dép gọn gàng lại giúp các bạn. Từ khóa “cậu bé xếp dép” đã làm rung động xôn xao không ít trái tim của cộng đồng và khiến nhiều người phải suy ngẫm. 

Đạt khi đó chưa được đi học, mẹ cũng nghèo nên chỉ cố nuôi em bằng tình yêu và sự bảo bọc của mình, mang em đi trên khắp nẻo đường lượm ve chai. Nhưng chính hành động ngây thơ đẹp đẽ của em đã kéo theo loạt hiệu ứng nhân ái khác xoay quanh, giúp đỡ, hỗ trợ cho em có cơ hội được cắp sách đến trường.

Người chụp ảnh Đạt trong buổi chiều hôm ấy đã âm thầm, đồng hành giúp đỡ hai mẹ con. Anh không tặng họ nhiều tiền, mà giúp kết nối để hai mẹ con ổn định cuộc sống, lập sổ tiết kiệm và hướng dẫn mẹ bé cách chi tiêu hợp lý, đảm bảo cho tương lai mà không bị choáng ngợp bởi cảm giác trúng số. 6 tuổi, Đạt vào lớp 1 tại một ngôi trường ở Bình Dương, miễn phí 100% học phí trong 12 năm học. Mẹ em cũng được một công ty lớn trao cho cơ hội việc làm. Nhờ tình thương lý trí của những người xa lạ, cuộc đời Đạt và mẹ coi như sang trang mới, tươi sáng hơn, bớt nhọc nhằn hơn.

Khi đủ đầy ánh dương, mầm cây mới có thể vươn mình 

Câu chuyện của Hoàng Anh và Thành Đạt đã cho thấy một góc nhìn khác của việc làm từ thiện. Khi cơ hội được gửi trao, bản thân em bé và gia đình cũng phải kiên trì bền bỉ để đạt được mục đích. Còn với những người chung tay hỗ trợ, vấn đề có lẽ không phải là con cá hay cần câu, mà là phải theo sát, hướng dẫn người nhận món quà cách sử dụng.

Trở thành một người rộng lượng và đối xử tử tế với người khác không dễ dàng nhưng không phải là bất khả thi. Nếu làm từ thiện, chúng ta hãy làm một cách thiết thực và có sự tìm hiểu nhu cầu thực sự, vì cũng có thể chính vì những đồng tiền quyên góp không đúng cách mà làm cuộc sống của người được giúp trở nên xáo trộn. Việc giúp đỡ một ai đó không đơn giản chỉ dừng lại ở chuyện cho tiền, tặng quà hay vài câu thăm hỏi khi có dịp. Làm từ thiện một cách tử tế là một con đường dài hơi mà đôi khi phải kéo dài hàng năm trời đến chục năm.

Những tia nắng nhỏ góp thành mặt trời và cách làm từ thiện tử tế trao cơ hội đổi đời - Ảnh 3.

Đó cũng chính là tinh thần của chương trình cộng đồng “Mặt trời cho em”. “Mặt trời cho em” muốn mang lại cho những em nhỏ cần được giúp đỡ 1 nguồn hy vọng sống, năng lượng sống tươi sáng hơn, cuộc sống hàng ngày sẽ tốt hơn một chút và một lối đi vào tương lai, chứ không phải là cơm ăn áo mặc. Bởi chương trình hướng tới thông điệp: “Làm từ thiện không phải chỉ đơn giản là cho đi, đây là hành động mang lại hy vọng sống, năng lượng tươi sáng hơn cho trẻ em”.

Quan trọng hơn cả, những gì chúng ta giúp hôm nay là rọi ánh sáng mặt trời vào một mầm cây, không để chúng “chết yểu” vì cớm nắng, cũng không quá chói chang, dồn dập đến mức cháy nắng, mà từng chút, từng chút một để mầm cây tự sống cuộc đời của nó. Khi được tạo điều kiện tắm nắng gió, gội mưa rào, cái cây cũng phải vận động, phải xoay sở để vươn lên, có vậy cây mới cao, hoa mới đẹp.

"Mặt trời cho em" là chương trình cộng đồng được tổ chức bởi MXH Lotus, với ý tưởng “biến đổi” nội dung hay do chính độc giả viết thành sự hỗ trợ trực tiếp cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành cùng Mặt trời của em - Lotus.vn, mỗi tương tác của mỗi người trên mạng xã hội, dù là nhỏ nhất cũng sẽ được “phù phép” thành điều có ích, mang cho em về hi vọng về một ước mơ mới, và đồng hành cùng em trên hành trình thực hiện ước mơ ấy.

Bạn còn chần chừ gì nữa mà không cùng chúng tôi "góp nội dung - gom mặt trời" cho các em nhỏ đang gặp khó khăn ngay hôm nay? Truy cập vào website mattroichoem.lotus.vn để cập nhật đầy đủ những về chương trình ý nghĩa này nhé!

Chia sẻ