Những thước ảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch của gia đình 4 người: Đi đâu cũng được, miễn là có nhau

San San,
Chia sẻ

"Thật ra khó khăn thì nhiều nhưng quan trọng là mình có mục tiêu và cả nhà đều đồng lòng. Có nhiều lúc muốn bỏ cuộc, ví dụ đi bộ quá xa, trời quá nắng, leo núi quá cao, cả nhà đều mệt. Khi đó 1 người do dự thôi cũng có thể khiến chuyến đi thất bại...".

Có lẽ một trong những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất đối với mỗi gia đình đó chính là khoảnh khắc được đi du lịch cùng nhau. Được ở bên nhau, dành trọn vẹn thời gian cho người bạn đời và những đứa trẻ, quên hết mọi lo lắng, u sầu ngoài kia... chỉ cần vậy thôi cũng đã quá hạnh phúc rồi. 

Với chị Đặng Thu Hiền (33 tuổi, sống tại Hà Nội) và ông xã là anh Trương Mạnh Huy (34 tuổi) thì những chuyến đi cùng gia đình cũng có ý nghĩa như thế. Loạt khoảnh khắc đẹp như mơ khiến ai cũng phải ghen tỵ, chỉ muốn được một lần được trải nghiệm cảm giác chill như thế. 

Điều đặc biệt nhất trong những bức ảnh là sự xuất hiện của 2 em bé vô cùng đáng yêu, đó là Trương Thế Bảo (5 tuổi) và Trương Gia Lạc (10 tháng tuổi). 

Những thước ảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch của gia đình 4 người: Có lúc muốn bỏ cuộc vì con quấy, mệt mỏi... nhưng vượt qua được mới là điều ý nghĩa nhất - Ảnh 1.

Phong cảnh nên thơ, trữ tình.

Những thước ảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch của gia đình 4 người: Có lúc muốn bỏ cuộc vì con quấy, mệt mỏi... nhưng vượt qua được mới là điều ý nghĩa nhất - Ảnh 2.

Gia đình 4 người với 2 chú bé siêu đáng yêu.

12 ngày "chill" cùng gia đình với chuyến đi Quy Nhơn - Phú Yên

Tâm sự về những chuyến đi cùng gia đình, anh Huy trải lòng: "Những bức ảnh gia đình luôn là thứ lưu giữ kỷ niệm tuyệt vời nhất. Mỗi khi nhìn vào những tấm hình người ta lại mường tượng lại khung cảnh hôm đó thế nào, các con vui vẻ ra sao.

Bởi vậy gia đình mình đã chọn cách chụp lại những khoảnh khắc kỷ niệm, lưu giữ từ những chuyến đi để sau này có cái hoài niệm, nhớ nhung.

Lần này điểm đến mà gia đình mình chọn là Quy Nhơn – Phú Yên, một hành trình tuyệt đẹp không chỉ bởi cảnh vật và con người nơi đây mà còn có ý nghĩa như một cột mốc đặc biệt với mình vì giờ đây trong mỗi khung hình đã có thêm 1 thành viên mới.

Những thước ảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch của gia đình 4 người: Có lúc muốn bỏ cuộc vì con quấy, mệt mỏi... nhưng vượt qua được mới là điều ý nghĩa nhất - Ảnh 3.

Chỉ cần là mình cùng nhau...

Những thước ảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch của gia đình 4 người: Có lúc muốn bỏ cuộc vì con quấy, mệt mỏi... nhưng vượt qua được mới là điều ý nghĩa nhất - Ảnh 4.

... Khoác vai đi từ sáng tới đêm...

Lịch trình chuyến đi của nhà mình là 12 ngày gồm 6 ngày đầu tiên ở Quy Nhơn, mình ở trung tâm thành phố, di chuyển bằng xe máy đến các điểm du lịch như: Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Khô, Làng Phong Quy Hòa... rồi mình di chuyển bằng tàu hoả vào Phú Yên, gia đình mình ở Phú Yên 6 ngày mình cũng ở trung tâm thành phố và thuê xe máy đến các điểm: Mũi Điện hải đăng, bờ kè Xóm Rớ, Núi Ông, Bãi Môn, Gành đèn, Bãi xép, đèo Cả, Mũi Yến, rồi về Hà Nội.

Do nhà mình cũng đi nhiều chuyến trước đây nên các bé cũng khá hợp tác, đa phần thì các bé sẽ ngủ trên xe lúc đi cho đến khi đến các điểm du lịch thì các bé dậy chơi và sẽ ngủ tại xe trên đường về khách sạn. Điều khó khăn khi đi du lịch cùng các bé là phải mang vác rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, bỉm sữa, đồ ăn vặt, đồ chơi và các bé sẽ rất khó chịu khi phải mặc nhiều quần áo như mũ, áo chống nắng, khẩu trang trong 1 chặng đường dài, khi bé chán thì sẽ quấy và đòi về, nên gia đình mình cố gắng tranh thủ không đi quá lâu, sáng 3 tiếng chiều 3 tiếng vào giờ mát mẻ thôi.

Những thước ảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch của gia đình 4 người: Có lúc muốn bỏ cuộc vì con quấy, mệt mỏi... nhưng vượt qua được mới là điều ý nghĩa nhất - Ảnh 5.

Trông có chill không cơ chứ.

Những thước ảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch của gia đình 4 người: Có lúc muốn bỏ cuộc vì con quấy, mệt mỏi... nhưng vượt qua được mới là điều ý nghĩa nhất - Ảnh 6.

Những chiếc ảnh xinh xẻo!

Phong cảnh ảnh mà nhà mình muốn hướng đến là sự tự nhiên, trong sáng, mình muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người nhất là về cuộc sống gia đình, mình muốn mọi người cảm nhận được sự bình yên, lấp lánh nhưng dịu dàng của cảnh vật trong mỗi bức ảnh. Bộ ảnh do mình cắm chân máy ảnh rồi hẹn giờ tự chụp".

Những thước ảnh đẹp như mơ mà ai cũng ao ước

Từ nhiều năm trước, anh Huy đã có đam mê với nhiếp ảnh, ông bố trẻ chụp mọi thứ phong cảnh, cây lá, và mượn bạn gái (là vợ bây giờ) để tập chụp, và sau khi lấy vợ sẵn có chút kinh nghiệm nên anh đã thiết kế các concept cầu kỳ hơn cho riêng gia đình để làm kỷ niệm.

Có con nhỏ nên việc đi du lịch chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, anh Huy chia sẻ thêm: "Các bé còn nhỏ đi xa cũng có nhiều khó khăn nhưng gia đình mình cũng đi nhiều chuyến trước đó nên đúc kết được nhiều kinh nghiệm hơn, chuyến đi này cũng không quá bỡ ngỡ, kỷ niệm thì có rất nhiều vì cả chuyến đi trải qua mọi cung bậc cảm xúc.

Những thước ảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch của gia đình 4 người: Có lúc muốn bỏ cuộc vì con quấy, mệt mỏi... nhưng vượt qua được mới là điều ý nghĩa nhất - Ảnh 7.

Bố ơi, nhìn con này!

Những thước ảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch của gia đình 4 người: Có lúc muốn bỏ cuộc vì con quấy, mệt mỏi... nhưng vượt qua được mới là điều ý nghĩa nhất - Ảnh 8.

Có bố làm nhiếp ảnh là cảm giác tuyệt thế nào!

Những thước ảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch của gia đình 4 người: Có lúc muốn bỏ cuộc vì con quấy, mệt mỏi... nhưng vượt qua được mới là điều ý nghĩa nhất - Ảnh 9.

Cả 2 em bé đã có những kỷ niệm đáng nhớ.

Những thước ảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch của gia đình 4 người: Có lúc muốn bỏ cuộc vì con quấy, mệt mỏi... nhưng vượt qua được mới là điều ý nghĩa nhất - Ảnh 10.

Những khoảnh khắc rất đỗi tự nhiên.

Kỷ niệm đáng nhớ với nhà mình đó là bị dính trời mưa 2 ngày, cả nhà ngồi trong khách sạn ngắm mưa mà như ngồi trên đống lửa, rồi đang chụp ảnh thì trời mưa, cả nhà vội vàng che chắn chạy mưa. Rồi những lúc leo giữa núi đường lên hải đăng thì các bé đói hoặc muốn đi vệ sinh là phải trải khăn hoặc ăn uống ngay tại chỗ. Đường xa có những điểm đến phải đi 40, 50km, các bé ngủ gật nên mình vừa lái xe vừa giữ các con, cũng may là khu du lịch nên đường rất vắng, lâu lâu mới có xe cộ".

Qua những chuyến đi, anh Huy và chị Hiền đều cảm thấy gia đình có sự gắn kết hơn, các bé cũng cứng cáp và vui vẻ hơn. Với cả 2 vợ chồng, chuyến đi sẽ để lại những khoảnh khắc mà có thể cả đời sẽ không quên được, quan trọng nhất là giai đoạn các con còn bé bỏng như thế này không kéo dài mãi, đến khi các bé lớn hơn, học cấp 2 hay cấp 3, chúng sẽ có thế giới riêng, những chuyến đi cả gia đình như thế sẽ thưa dần nên cả hai vợ chồng anh Huy muốn tranh thủ quãng thời gian này được gần các con nhất có thể.

"Mình thì cũng không có bí quyết gì về một gia đình hạnh phúc, đối với mình có lẽ chỉ đơn giản là sự quan tâm và chia sẻ", anh Huy nói thêm. 

Những hình ảnh lung linh của gia đình nhỏ.

Chỉ cần 1 người do dự cũng có thể khiến chuyến đi thất bại, quan trọng là có mục tiêu và cả nhà đều đồng lòng

"Thật ra khó khăn thì nhiều nhưng quan trọng là mình có mục tiêu và cả nhà đều đồng lòng. Thật sự có rất nhiều lúc muốn bỏ cuộc, ví dụ đi bộ quá xa, trời quá nắng, leo núi quá cao, cả nhà đều mệt. Khi đó 1 người do dự thôi cũng có thể khiến chuyến đi thất bại. Các bé có lúc khóc, quấy nhưng cũng có nhiều lúc đáng yêu, khi trở về nhà đôi khi chúng ta kể hay ít nhớ về những cảnh đẹp hay những lúc vui, mà thứ mình thường nhớ nhất đó là khi vượt qua được những khó khăn.

Mình chỉ chụp những khoảnh khắc tự nhiên khi cả gia đình chơi thôi, chứ bắt các bé tạo dáng thì là điều không thể. Chuyến đi của mình khá dài ngày vì mình không muốn 1 ngày các bé phải đi vào các giờ quá nắng, hoặc đi quá nhiều nên chi phí cũng luôn thay đổi theo các bé.

Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau!

Vợ chồng mình trước đây đã đi du lịch nhiều nơi từ trước khi cưới nên gia đình có chung sở thích đi du lịch. Nhà mình đã đi đến Đà Lạt, Ninh Thuận, Phan Thiết, Lý Sơn, Cát Bà, Sầm Sơn, Cửa Lò, Quảng Bình, Quy Nhơn, Phú Yên... Có lẽ Phú Yên là nới mình muốn quay lại nhiều lần sau nữa.

Trước mỗi chuyến đi mình thường lên kế hoạch tầm 1 tháng. 2 vợ chồng mình khi chưa có em bé thì cũng hay xách balo lên và đi nhưng từ khi có con, bọn mình chuẩn bị kỹ càng hơn. Cả 2 vợ chồng đều làm việc tự do, mình là photographer còn vợ mình làm về thời trang trẻ em nên bọn mình không quá khó khăn khi sắp xếp thời gian du lịch, do làm việc tại nhà nên vấn đề chăm con cũng khá thuận lợi.

Chuyến đi lưu giữ những kỷ niệm đáng giá.

Ý nghĩa của bộ ảnh lần này chính là: Tôi luôn muốn chụp lại mọi khoảnh khắc của gia đình mình, những hình ảnh này sẽ là món quà tôi dành cho cả gia đình mình trong tương lai, hy vọng sau khi các cậu bé của tôi trưởng thành, những bức hình có thể giúp chúng có một cái nhìn tích cực hơn về gia đình.

2 vợ chồng mình cưới nhau được 5 năm rồi, bộ ảnh mình chụp trong 10 ngày, mình làm hậu kỳ mất tầm 5 ngày, phong cảnh ảnh mà mình muốn hướng đến là sự tự nhiên, trong sáng, mình muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, nhất là về cuộc sống gia đình. Mình mong mọi người cảm nhận được sự bình yên, lấp lánh nhưng dịu dàng của cảnh vật trong mỗi bức ảnh", anh Huy trải lòng. 

Ảnh: NVCC

Chia sẻ