Những thảm án "cuồng yêu" liên tiếp khiến dư luận bàng hoàng
Yêu cuồng không được đáp trả, chối trách nhiệm hoặc uất hận vì tình cũ có hạnh phúc mới, nhiều kẻ không ngại ngần xuống tay sát hại dã man người tình.
Những vụ thảm án nhân danh tình yêu liên tiếp xảy ra thời gian gần đây khiến dư luận không khỏi thảng thốt . Đằng sau mỗi bi kịch là nỗi đau nghẹn ngào cho cả hai bên gia đình nạn nhân và bị hại…
Nghi án nữ kế toán nổ mìn giết người yêu cũ
Lặn lội đi xe máy từ Hà Nội về Hải Dương dự đám cưới người yêu cũ, Vũ Thị Thúy (SN 1987, ở Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) được cho là đã tự tay phát nổ quả mìn đặt dưới xe để được chết cùng với người yêu. Tuy nhiên, nạn nhân là anh Trần Văn Chung (SN 1984) may mắn sống sót còn nghi phạm đã tử vong.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức. (Ảnh Tiền Phong)
Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 20-4 tại nhà ông Trần Văn Tợn (SN 1932, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã diễn ra đám cưới của con trai là Trần Văn Chung và chị Vũ Thị Kim Ngân (SN 1988, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Trước đó, anh Chung ra gặp nói chuyện riêng với người yêu cũ là chị Thúy, làm nghề kế toán tại Hà Nội. Sau khi tiễn chị Thúy ra cổng về, hai người vừa tới sát xe máy Jupiter BKS 33M8-5408 của chị Thúy, thì chiếc xe bất ngờ phát nổ. Tiếng nổ lớn khiến người trong gia đình anh Chung hoảng hốt chạy ra xem thì phát hiện chị Thúy tử vong ngay tại cho do bị dập nát vùng bụng, quần áo không còn nguyên vẹn. Anh Chung bị trọng thương. Toàn bộ phần đuôi và yên phía sau của xe máy bị vỡ vụn. Được đưa vào bệnh viện kịp thời, anh Chung đã qua cơn nguy kịch.
Khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Hải Dương thu được 3 chiếc điện thoại được cho là vật dùng để kích nổ. Nhiều khả năng chất nổ được đặt dưới đuôi cốp xe. Ngày 22-4, thượng tá Phạm Khắc Điệp, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hải Dương), cho biết cơ quan công an đã làm rõ nạn nhân Vũ Thị T. chính là người gây ra vụ nổ xe.
Tạt xăng đốt thiếu nữ vì không được đáp trả tình cảm
Cùng ngày 20/4, tại Đà Nẵng xảy ra vụ tẩm xăng thiêu đốt thiếu nữ 24 tuổi với lý do… không được đáp trả tình cảm. Hung thủ là Nguyễn Phước Thành (33 tuổi, phường Nam Dương, quận Hải Châu) sau 2 ngày lẩn trốn đã ra đầu thú.
Khoảng 20h tối 20/4, biết chị Phan Thị Hải Yến (SN 1990, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm việc trong phòng trà ca nhạc trên đường Lê Đình Dương, Thành gọị điện thoại bảo ra ngoài cửa nói chuyện. Cầm lon xăng, Thành tạt vào người cô này, châm lửa đốt. Ngọn lửa bao trùm cô gái trẻ. Dù được nhiều người dùng nước, chăn ẩm dập lửa nhưng toàn thân nạn nhân bị bỏng nặng. Sau một ngày điều trị, nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường nghi can Thành tạt xăng thiêu chết chị Yến. (Ảnh Dân Việt).
Tại cơ quan điều tra, Thành khai làm thợ sơn tại một gara sửa xe ô tô. Trong những lần đến phòng trà, Thành quen chị Yến. Thấy người con gái trẻ đẹp mặn mà, Thành đem lòng yêu mến và thường xuyên nhắn tin tán tỉnh nhưng bị từ chối thẳng thừng. Bực tức vì tình cảm không được đáp trả, Thành lập mưu trả thù “người trong mộng”. Thành khai một mình gây ra vụ án mạng, không có đồng phạm.
Đau đớn hơn, thời điểm bị sát hại, nạn nhân đã đính hôn và đang chuẩn bị đám cưới trong tháng tới.
Giết bạn gái mang bầu sau khi ân ái
Sáng ngày 2-4, người dân xã Hải Chính – Hải Hậu – Nam Định phát hiện thi thể cô gái trẻ bị sát hại, phi tang trong bụi cây trong tình trạng lõa thể. Danh tính nạn nhân được xác định là Cao Thị H (SN 1994), học sinh trường THPT Hải Hậu C, gia đình báo mất tích từ tối ngày 1-4. Tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an đã làm rõ và truy bắt hung thủ Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, trú tại xã Hải Phú – Hải Hậu).

Hung thủ trước khi bị bắt. (Ảnh PLXH).
Đối mặt các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, Ánh đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Ánh và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau. Hậu quả khiến chị H có thai. Khi thấy người yêu gọi điện thông báo, Ánh chối bay chối biến trách nhiệm của mình. Sợ việc làm chị H có bầu bại lộ, Ánh hẹn gặp chị H đến khu vực bãi biển xã Hải Chính để nói chuyện. Tại đây, hai người đã quan hệ tình dục với nhau. Lợi dụng chị H sơ hở, Ánh rút dao đâm liên tiếp khiến người yêu tử vong.
Dù gây tội ác dã man, bị khởi tố tội danh “Giết người” do chưa đủ 18 tuổi nên hình phạt cao nhất với y chỉ là 18 năm tù.
Giết người yêu, lên Facebook tự thú
Từng có 6 năm yêu nhau say đắm, thấy bạn gái cũ có người mới, Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) sinh lòng thù hận. Y nhiều lần chặn đường đuổi đánh, lăng mạ người yêu cũ là chị Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, ở Quảng Ngãi) trên mạng.
Chiều 13/4, biết chị Hằng đến công an phường 22 (quận Bình Thạnh) tố cáo, Khuyến cầm theo mã tấu tự chế phục sẵn gần đó. Khi thấy người yêu cũ từ trong đi ra, Khuyến cầm mã tấu chặn đường. Quá hoảng sợ, nạn nhân chạy vào quán cơm bình dân nằm sát đường Phú Mỹ - Ngô Tất Tố nhưng vẫn bị đuổi theo và chém gục. Trước khi bỏ đi, Khuyến bình tĩnh móc điện thoại gọi cho em gái nạn nhân thông báo.

Bức ảnh Đặng Văn Khuyến thời hai người còn yêu nhau. (Ảnh NLĐ)
Ngay sau đó, Khuyến về nhà tắm rửa rồi lên Facebook kể lại cuộc tình với Hằng từ thời sinh viên khổ cực. Hung thủ đổ lỗi đã gửi gắm tình yêu, trách nhiệm, tương lai và hạnh phúc vào Hằng nhưng kết quả lại bị phụ bạc. Cuối cùng, hung thủ nói lời chia tay với bạn bè: “Chào các bạn, mai mình đi tù… Cuộc sống như một củ hành bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong rồi thấy lệ tràn mi”. Ngay sáng 14/4, Đặng Văn Khuyến đến công an quận Bình Thạnh để thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Nghi án nữ kế toán nổ mìn giết người yêu cũ
Lặn lội đi xe máy từ Hà Nội về Hải Dương dự đám cưới người yêu cũ, Vũ Thị Thúy (SN 1987, ở Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) được cho là đã tự tay phát nổ quả mìn đặt dưới xe để được chết cùng với người yêu. Tuy nhiên, nạn nhân là anh Trần Văn Chung (SN 1984) may mắn sống sót còn nghi phạm đã tử vong.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức. (Ảnh Tiền Phong)
Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 20-4 tại nhà ông Trần Văn Tợn (SN 1932, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã diễn ra đám cưới của con trai là Trần Văn Chung và chị Vũ Thị Kim Ngân (SN 1988, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Trước đó, anh Chung ra gặp nói chuyện riêng với người yêu cũ là chị Thúy, làm nghề kế toán tại Hà Nội. Sau khi tiễn chị Thúy ra cổng về, hai người vừa tới sát xe máy Jupiter BKS 33M8-5408 của chị Thúy, thì chiếc xe bất ngờ phát nổ. Tiếng nổ lớn khiến người trong gia đình anh Chung hoảng hốt chạy ra xem thì phát hiện chị Thúy tử vong ngay tại cho do bị dập nát vùng bụng, quần áo không còn nguyên vẹn. Anh Chung bị trọng thương. Toàn bộ phần đuôi và yên phía sau của xe máy bị vỡ vụn. Được đưa vào bệnh viện kịp thời, anh Chung đã qua cơn nguy kịch.
Khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Hải Dương thu được 3 chiếc điện thoại được cho là vật dùng để kích nổ. Nhiều khả năng chất nổ được đặt dưới đuôi cốp xe. Ngày 22-4, thượng tá Phạm Khắc Điệp, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hải Dương), cho biết cơ quan công an đã làm rõ nạn nhân Vũ Thị T. chính là người gây ra vụ nổ xe.
Tạt xăng đốt thiếu nữ vì không được đáp trả tình cảm
Cùng ngày 20/4, tại Đà Nẵng xảy ra vụ tẩm xăng thiêu đốt thiếu nữ 24 tuổi với lý do… không được đáp trả tình cảm. Hung thủ là Nguyễn Phước Thành (33 tuổi, phường Nam Dương, quận Hải Châu) sau 2 ngày lẩn trốn đã ra đầu thú.
Khoảng 20h tối 20/4, biết chị Phan Thị Hải Yến (SN 1990, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm việc trong phòng trà ca nhạc trên đường Lê Đình Dương, Thành gọị điện thoại bảo ra ngoài cửa nói chuyện. Cầm lon xăng, Thành tạt vào người cô này, châm lửa đốt. Ngọn lửa bao trùm cô gái trẻ. Dù được nhiều người dùng nước, chăn ẩm dập lửa nhưng toàn thân nạn nhân bị bỏng nặng. Sau một ngày điều trị, nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường nghi can Thành tạt xăng thiêu chết chị Yến. (Ảnh Dân Việt).
Đau đớn hơn, thời điểm bị sát hại, nạn nhân đã đính hôn và đang chuẩn bị đám cưới trong tháng tới.
Giết bạn gái mang bầu sau khi ân ái
Sáng ngày 2-4, người dân xã Hải Chính – Hải Hậu – Nam Định phát hiện thi thể cô gái trẻ bị sát hại, phi tang trong bụi cây trong tình trạng lõa thể. Danh tính nạn nhân được xác định là Cao Thị H (SN 1994), học sinh trường THPT Hải Hậu C, gia đình báo mất tích từ tối ngày 1-4. Tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an đã làm rõ và truy bắt hung thủ Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, trú tại xã Hải Phú – Hải Hậu).

Hung thủ trước khi bị bắt. (Ảnh PLXH).
Đối mặt các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, Ánh đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Ánh và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau. Hậu quả khiến chị H có thai. Khi thấy người yêu gọi điện thông báo, Ánh chối bay chối biến trách nhiệm của mình. Sợ việc làm chị H có bầu bại lộ, Ánh hẹn gặp chị H đến khu vực bãi biển xã Hải Chính để nói chuyện. Tại đây, hai người đã quan hệ tình dục với nhau. Lợi dụng chị H sơ hở, Ánh rút dao đâm liên tiếp khiến người yêu tử vong.
Dù gây tội ác dã man, bị khởi tố tội danh “Giết người” do chưa đủ 18 tuổi nên hình phạt cao nhất với y chỉ là 18 năm tù.
Giết người yêu, lên Facebook tự thú
Từng có 6 năm yêu nhau say đắm, thấy bạn gái cũ có người mới, Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) sinh lòng thù hận. Y nhiều lần chặn đường đuổi đánh, lăng mạ người yêu cũ là chị Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, ở Quảng Ngãi) trên mạng.
Chiều 13/4, biết chị Hằng đến công an phường 22 (quận Bình Thạnh) tố cáo, Khuyến cầm theo mã tấu tự chế phục sẵn gần đó. Khi thấy người yêu cũ từ trong đi ra, Khuyến cầm mã tấu chặn đường. Quá hoảng sợ, nạn nhân chạy vào quán cơm bình dân nằm sát đường Phú Mỹ - Ngô Tất Tố nhưng vẫn bị đuổi theo và chém gục. Trước khi bỏ đi, Khuyến bình tĩnh móc điện thoại gọi cho em gái nạn nhân thông báo.

Bức ảnh Đặng Văn Khuyến thời hai người còn yêu nhau. (Ảnh NLĐ)
Ngay sau đó, Khuyến về nhà tắm rửa rồi lên Facebook kể lại cuộc tình với Hằng từ thời sinh viên khổ cực. Hung thủ đổ lỗi đã gửi gắm tình yêu, trách nhiệm, tương lai và hạnh phúc vào Hằng nhưng kết quả lại bị phụ bạc. Cuối cùng, hung thủ nói lời chia tay với bạn bè: “Chào các bạn, mai mình đi tù… Cuộc sống như một củ hành bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong rồi thấy lệ tràn mi”. Ngay sáng 14/4, Đặng Văn Khuyến đến công an quận Bình Thạnh để thú nhận hành vi phạm tội của mình.