Những sự hy sinh thầm lặng

nguyennhan307,
Chia sẻ

Sau sự thành công của người đàn ông luôn có bàn tay đảm đang của người phụ nữ

Người ta thường bảo sau sự thành công của người đàn ông luôn có bàn tay của người phụ nữ đảm đang. Điều đó quả không sai với mẹ một người phụ nữ lam lũ cả cuộc đời vì sự nghiệp của chồng và hạnh phúc của các con.

Mẹ là một người phụ nữ hiền hậu nhu mì nhưng không hề dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài của bà. Với sự thật thà và nhân hậu mẹ được yêu quý mỗi nơi bà đến. Bà con hàng xóm nhìn mẹ với vẻ ngưỡng mộ và ao ước,nhưng không ai có thể biết được những nhọc nhằn mà người phụ nữ ấy đã gánh và đã vượt qua.
   
Là con dâu cả trong gia đình đông anh em. Mẹ chồng mất sớm để lại đàn con còn dại khờ ngoài phận làm dâu, làm vợ , làm mẹ thì mẹ kiêm luôn vai trò làm mẹ của các em chồng. Cuộc đời mẹ lận đận hết sóng to rồi đến sóng nhỏ, sóng nào bàn tay mẹ cũng vững vàng vượt qua. Chồng là bộ đội vì nhiệm vụ nên không mấy khi được ở nhà với vợ con. Hai vai mẹ gánh nặng gia đình vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho em chồng ăn học thành nghề, việc cưới vợ tạo lập gia đình mẹ cũng phải đứng ra lo liệu chu toàn. Bà phải làm lụng vất vả không kể ngày đêm để chồng trọn vẹn việc nước không vướng bận gia đình. Khi bà một mình vượt cạn nhưng không hề có một lời oán trách vì "Anh ấy còn bận việc nước". Khi nghe tin bão lớn ghé thăm miền trung mẹ thức trắng đêm canh cho con ngủ, và rồi bão cũng tới trong khu nhà tập thể như muốn sụp mẹ vội kêu các con dậy rồi chui vội xuống cái bàn gỗ thô sơ để tránh tạm những viên ngói rơi trúng và chờ đợi, đến khuya tạm ổn việc nước ba lo cuống cuồng về để dẫn mẹ con chạy nạn qua cơ quan tránh bão. Mẹ hy sinh tất cả để ba được tròn nhiệm vụ được giao.Khi ba gặp nạn vì sự phân biệt nam bắc và bè phái, ba bị người khác gài bẫy để hãm hại, vì sợ liên lụy vợ con ba đã cố đuổi mẹ về quê để ba tự xử. Với sự "hiểu chồng không ai bằng vợ" vì tính nóng như lửa của ba sợ sẽ xảy ra xung đột mẹ đã kiên quyết không đi mà sát cánh cùng ba vì "đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn", mẹ bình tĩnh vạch ra đường đi nước bước giúp ba khắc phục hậu quả và dần dần vượt qua được hoạn nạn tưởng chừng như bị vùi sâu dưới đáy bùn. Nhờ bàn tay đảm đang, sự nhẫn nại và kiên trì của mẹ đã giúp ba vượt qua vô vàn sóng gió và vươn lên. Từ một anh lính nhỏ nhoi giờ đây ba đã là một sĩ quan cao cấp trong quân đội. Tuy nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống quả không ai bằng mình. Như thế là quá đủ với một người mẹ hiền và một người vợ đảm. Bây giờ gia đình có đôi chút đỡ chật vật hơn nhưng mẹ vẫn không có thời gian đi chơi hay tán gẫu, vẫn tất bật lo cho chồng con vì đó là niềm vui của mẹ...

Sự hy sinh của người phụ nữ khi nào cũng trong thầm lặng, chịu nuốt nước mắt vào trong chỉ mong chồng và con được khỏe mạnh vui tươi, giành mọi điều thiệt về cho bản thân mà không một câu than trách, "giàu vì bạn mà sang vì vợ" mẹ đã hết mực chu toàn.Quả thật trong mọi thời đại người thiệt thòi nhất vẫn ở người phụ nữ nhưng thay vì oán trách cho số phận thì họ lại mỉm cười cho sự thành công của chồng và sự khôn lớn của các con. 

 Phụ nữ bây giờ không khổ sở lầm than như thời của mẹ, nhưng cũng vất vả rất nhiều chỉ hy vọng rằng tất cả những người phụ nữ tốt đều nhận được sự trân trọng và yêu thương của các đức lang quân...
     
 
Chia sẻ