Những nỗi niềm của hội chị em công sở "quá băm" mà chẳng mấy ai thấu, đau lòng nhất là nhận ra mình chẳng còn trẻ nữa rồi!

Quiry,
Chia sẻ

Khủng hoảng tuổi 30 có lẽ là một dấu mốc quan trọng trong đời mỗi người, bên cạnh những niềm vui gia đình, bè bạn thì cũng chẳng thiếu lo toan, áp lực và muộn phiền.

Khi bước vào độ tuổi 30, tức là bạn đã đi được gần 1/2 đường đời. Chắc hẳn chị em đã từng trải qua không ít những đắng cay ngọt bùi, thành công thất bại để tôi luyện nên bản thân mạnh mẽ như ngày hôm nay. Tưởng chừng chẳng còn điều gì có thể làm khó bạn được nữa, nhưng thực tế áp lực sẽ mỗi ngày được đẩy lên mức cao hơn.

Điều quan trọng là hãy bình tĩnh đón nhận tất cả. Bởi chỉ khi dám đối diện với khó khăn, chúng ta mới hiểu chính bản thân và tìm cách đương đầu với chúng. Nhân bàn chuyện về khủng hoảng 30, hãy cùng điểm qua những nỗi niềm sâu thẳm trong lòng của hội công sở độ tuổi này nhé!

1. 

Với những cô nàng còn độc thân, thi thoảng sẽ có vài khoảnh khắc chạnh lòng khi thấy hầu hết bạn bè đều đã có bồ, rất nhiều trong số đó còn lấy chồng, thậm chí đã đẻ 2 lứa là chuyện bình thường. Giờ đây bạn bè đã phải gánh thêm lo toan về gia đình, chẳng mấy khi được đi chơi cùng, trò chuyện như xưa. Cuộc sống cũng vì thế mà cô đơn đi rất nhiều.

Những nỗi niềm của hội chị em công sở độ tuổi 30 mà chẳng mấy ai thấu, đau lòng nhất là nhận ra mình chẳng còn trẻ nữa rồi! - Ảnh 1.

2. 

Lại nói về chuyện độc thân, vì mình chưa lập gia đình nên thức đến 1,2 giờ sáng là chuyện thường. Cơ mà các cô bạn lại phải cho con đi ngủ sớm, sinh hoạt theo chế độ "healthy" nên dần dần những mối quan hệ bạn bè cũng phai nhạt hơn.

3. 

Hội công sở tuổi 30 loay hoay với chính sự nghiệp của mình. Có kẻ đến bây giờ mới nhận ra 8 tiếng làm việc văn phòng chẳng phải đam mê bản thân. Nhưng giờ bắt đầu lại liệu có quá muộn màng và rủi ro? Suy nghĩ sợ hãi và chán nản luôn thường trực trong chị em khiến chúng ta chẳng thể vui vẻ nổi.

4.

Kể cả khi bạn có yêu công việc này nhưng đến độ tuổi 30, bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề hơn trong sự nghiệp. Chẳng hạn như bạn nhận ra rằng không phải mình cứ là người giỏi nhất sẽ được thăng quan tiến chức. Bạn cần phải là người khôn ngoan, biết nắm thời cơ và may mắn nhất mới vinh hạnh được leo lên vị trí cao hơn.

Những nỗi niềm của hội chị em công sở độ tuổi 30 mà chẳng mấy ai thấu, đau lòng nhất là nhận ra mình chẳng còn trẻ nữa rồi! - Ảnh 2.

5.

Độ tuổi 30, ấy là khi chúng ta chẳng biết đến lúc nào mới giàu sau bao năm cố gắng phấn đấu. Nỗi lo cơm áo gạo tiền thường trực trong đầu cũng là một lý do khiến công việc trở nên nhàm chán hơn. Thay vì đi làm vì đam mê, giờ đây chị em tuổi 30 chỉ biết "cày cuốc" hết mình để kiếm nhiều tiền nhất có thể.

6. 

Khi biết mình đang ở độ tuổi 30, chắc hẳn bạn sẽ có một sự hoang mang, giật mình nhẹ. Hóa ra bây giờ mình chẳng còn là những "newbies", lính mới trong công ty mà đã từng bước leo dần lên vị trí "chị đại". Chẳng còn những sợ sệt ngày mới vào làm mà thay vào đó là hình ảnh nghiêm nghị, lúc nào cũng cáu bẳn. Nhưng thật ra trong lòng chúng ta lúc nào cũng muốn được quay trở về ngày xưa khi làm em út trong cơ quan, được các đàn anh đàn chị yêu thương che chở đúng không nào?

Những nỗi niềm của hội chị em công sở độ tuổi 30 mà chẳng mấy ai thấu, đau lòng nhất là nhận ra mình chẳng còn trẻ nữa rồi! - Ảnh 3.

7.

30 tuổi, nhiều chị em công sở đã thấy mình già thật rồi! Cái ngày còn đôi mươi, bạn có thể đi "quẩy", tâm sự ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Vậy mà giờ đây đến 10, 11 giờ là đèn phòng đã tắt. Phải ngủ thôi để sáng mai còn dậy đi làm sớm! Không còn những thú vui ngày thanh xuân, chỉ còn công việc và hàng trăm nỗi lo bộn bề.

8.

Tuổi 30, chữ tiếc nuối lúc nào cũng hiện diện mỗi giờ tan tầm. Giá như ngày đó, giá như hồi ấy... tất tần tật suy nghĩ này khiến bạn phải thở dài một hơi thật buồn chán giữa dòng người tắc nghẽn lúc tan sở.

Nhưng có thể bạn chưa biết, tuổi 30 chính là khi bạn sẵn sàng để "khô máu" với bất cứ khó khăn nào đấy!

Hội chị em 30 tuổi đã có trong tay ít nhất 5-6 năm kinh nghiệm, vậy nên bạn chẳng cần phải sợ nếu một mai công ty đuổi việc mình. Không có định nghĩa công việc ổn định, công ty ổn định, chỉ có năng lực ổn định mà thôi. Kể cả khi bạn muốn học thêm điều gì đó mới mẻ, hãy cứ mạnh dạn thực hiện. Chúng ta chỉ được sống một lần trong đời, vì vậy đừng để phí hoài cơ hội.

Những nỗi niềm của hội chị em công sở độ tuổi 30 mà chẳng mấy ai thấu, đau lòng nhất là nhận ra mình chẳng còn trẻ nữa rồi! - Ảnh 4.

Hội chị em 30 tuổi à, kể cả khi bạn vẫn đơn côi lẻ bóng, thì điều ấy không có vấn đề gì hết! Chẳng qua là chúng ta vẫn đang trau dồi bản thân từng ngày để tự hoàn thiện mình. Song song đó là chờ đợi một người đàn ông thật chuẩn mực, chính chuyên và yêu thương bạn hết lòng. Khi chị em hoàn hảo, tuyệt vời thì sẽ không thiếu những người đàn ông tốt sẵn sàng nắm tay bạn đi đến hết cuộc đời này đâu!

Tuổi 30 có thể rất vất vả, nhưng đừng quên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và đến khi bạn vẫy tay chào những rắc rối, phiền muộn ở tuổi này, bạn sẽ nhận ra khủng hoảng tuổi 30 đã tặng cho bạn thật nhiều bài học đắt giá để luôn vững tâm trên con đường sự nghiệp, hạnh phúc.

Những nỗi niềm của hội chị em công sở độ tuổi 30 mà chẳng mấy ai thấu, đau lòng nhất là nhận ra mình chẳng còn trẻ nữa rồi! - Ảnh 5.

Chia sẻ