Những người hàng chục năm "trung thành" với đồ ăn nhanh

Lê Bình,
Chia sẻ

Suốt hàng chục năm, những người này không bao giờ ăn rau mà chỉ ăn mỳ gói hay bánh mì kẹp thịt McDonald.

1. Cô gái không thể ăn rau và trái cây

Faye Campbell, một cô gái 21 tuổi đến từ Suffolk, nước Anh có một thói quen ăn uống kỳ lạ: cô không ăn bất kì loại rau quả nào trong suốt 16 năm qua. Faye Campbell cho biết ngay từ nhỏ, cô cũng đã rất kén ăn. Cho đến năm 15 tuổi thì cô bắt đầu không muốn  ăn gì ngoại trừ khoai tây chiên. 
 
Những người hàng chục năm
 Tuy có thói quen ăn uống không khỏe mạnh, nhưng may mắn thay, sức khỏe của Faye Campbell  vẫn bình thường với cân nặng hiện khoảng 62kg
 
Dần dần, Faye chuyển hẳn sang ăn khoai tây chiên, bánh pizza, bánh mì nướng, bánh hamburger phô mai và các loại đồ ăn nhanh tương tự. Không chỉ tránh ăn trái cây và rau quả, cô gái này cũng không thể chịu được mùi của chúng, thậm chí ý nghĩ về việc phải ăn rau cũng khiến cô buồn nôn.

Lo lắng cho sức khỏe con gái nên bố mẹ Faye đã đưa cô đi khám, bác sĩ chẩn đoán Faye  bị bệnh trào ngược dạ dày, một căn bệnh gây ra chứng ợ nóng và khó tiêu. Không chỉ thế, Faye còn bị rối loạn về mặt tâm lý. Mặc dù vậy, cô gái này vẫn cương quyết giữ thói quen ăn uống kỳ quặc của mình.
 
2. Cô gái suốt 11 năm chỉ ăn mì gói

Georgi Readman (18 tuổi) sống đảo Wight, Anh quốc chỉ ăn mì ăn liền trong suốt 11 năm qua. Lần đầu tiên Georgi ăn mì là khi cô 5 tuổi, nhưng lúc đó cô chưa nghiện món ăn này. Sau một lần bị ngộ độc thực phẩm vào năm 8 tuổi, cô không thể ăn bất kỳ loại thực phẩm nào khác ngoài mì gói. 
 
Những người hàng chục năm
 Kể từ sự cố năm 8 tuổi, Georgi chỉ ăn mì gà của hãng M Savers

Georgi khẳng định cô bị hoảng loạn, đổ mồ hôi và thở dốc mỗi khi cô cố gắng thử ăn rau. Hiếm hoi lắm, do sự thuyết phục của gia đình cô mới cố gắng ăn một chút khoai tây và một miếng thịt gà. 
 
Những người hàng chục năm
Georgi Readman chỉ ăn mì ăn liền trong suốt 11 năm qua
 
Các bác sĩ chẩn đoán Georgi Readman bị bệnh rối loạn ăn uống chọn lọc, tức là cô gái này không thể ăn được loại thức ăn nào khác ngoài loại thực phẩm mà cô ấy cảm thấy dễ chịu. Do tác hại của việc chỉ ăn mì gói, Georgi bị suy dinh dưỡng, có dấu hiệu của bệnh bạch cầu và sức khỏe của cô tương đương như sức khỏe của một bà cụ 80 tuổi. Hiện tại cô đang được điều trị tích cực với hy vọng cải thiện được tình hình ăn uống của mình.

3. Người đàn ông ăn 12.000 chiếc bánh McDonald trong 30 năm

Ông Dennis Rosinlof, 64 tuổi, sống tại Utah, Hoa Kỳ là một người nghiện đồ ăn của hãng McDonald. Trong 30 năm qua, ông đã ăn khoảng 12.000 suất bánh mì kẹp thịt của hãng này.
 
Những người hàng chục năm
 Ước tính ông này đã tiêu tốn khoảng 60.000 đô la (gần 1,3 tỷ đồng) cho bánh mì kẹp thịt của McDonald
 
Dennis bắt đầu ăn bánh mì kẹp thịt Big Mac cách đây 30 năm, khi ông còn là một nhân viên bán hàng. Ông ăn món ăn này 6 ngày một tuần, trừ chủ nhật vì đó là ngày vợ ông nấu ăn cho cả nhà. Vợ, con Dennis đã mất rất nhiều công sức thuyết phục ông từ bỏ thói quen ăn uống không tốt này, nhưng ông không nghe. Dennis cho biết bánh mì kẹp thịt của McDonald ngon tuyệt, dù ăn suốt 30 năm nay nhưng ở tuổi 64 ông vẫn khỏe mạnh.
Chia sẻ