“Những ngọn nến trong đêm 2” lộ cảnh chia tay của Mai Thu Huyền - Bình Minh

Shindo,
Chia sẻ

Cảnh Bình Minh và Mai Thu Huyền cãi vã và chia tay trong mưa khiến cho khán giả của “Những ngọn nến trong đêm 2” không khỏi lo lắng.

2 tập đầu tiên của phim truyền hình Những ngọn nến trong đêm 2 vừa phát sóng vào tối thứ Tư và thứ Năm tuần này. Tuy gây ra nhiều tranh cãi về nội dung và diễn xuất của các nhân vật chính, song Những ngọn nến trong đêm 2 vẫn thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Một trong những điểm nhấn làm khán giả xiêu lòng nhất là ca khúc nhạc phim mang tên Tạm biệt do Minh Quân thể hiện. Đáp lại sự mong đợi của khán giả, đoàn phim đã tung ra đoạn clip ngắn với phần nhạc nền là ca khúc Tạm biệt. Đặc biệt, nhiều tình tiết hấp dẫn trong các tập phim tiếp theo cũng được hé lộ.

Ca khúc Tạm biệt - Nhạc phim Những ngọn nến trong đêm 2

tập 2 những ngọn nến trong đêm 1

tập 2 những ngọn nến trong đêm 4
Quốc và Trúc cãi nhau kịch liệt dưới màn mưa trắng xóa
 
Đầu clip, Thanh Trúc (Mai Thu Huyền) và Quốc (Bình Minh) xuất hiện trong làn mưa trắng xóa. Thanh Trúc khóc lóc trách móc Quốc rằng: “Anh Quốc! Anh nghĩ em là người như thế nào? Chẳng lẽ anh đã quên tất cả những gì chúng ta đã có với nhau trong suốt những năm qua sao? Sao anh sẵn sàng ruồng bỏ em mà nhất định không chịu tin em”. Khi Quốc van xin có một cơ hội làm lại từ đầu, Trúc đã thét lên: “Anh đừng nói nữa! Em bảo anh đừng nói nữa” rồi vùng khỏi vòng tay anh. Cảnh tượng đau lòng này khiến cho các fan của Những ngọn nến trong đêm 2 không khỏi xót lòng và lo lắng cho mối quan hệ của vợ chồng Trúc – Quốc.

tập 2 những ngọn nến trong đêm 2

tập 2 những ngọn nến trong đêm 3

tập 2 những ngọn nến trong đêm 5

Chia sẻ về ca khúc Tạm biệt, Mai Thu Huyền cho biết: “Ngay từ khi mới nghe được ca khúc này, đạo diễn Khải Anh đã quyết định chọn làm nhạc phim. Tạm biệt giống như câu chuyện tình yêu của 2 nhân vật là Trúc và Quốc. Trong chặng đường họ ở bên nhau, có những giây phút đau đớn, xúc động đến nghẹt thở. Huyền nghĩ, sẽ khó có ca khúc nào thích hợp với Những ngọn nến trong đêm 2 hơn Tạm biệt”.
Chia sẻ