Những lần hiếm hoi các thành viên trong Hoàng gia Anh thẳng thắn chia sẻ về tình trạng "không ổn" của bản thân

HỒNG HẠNH,
Chia sẻ

Đây là những câu chuyện rất hiếm khi được chia sẻ bởi các thành viên Hoàng gia Anh.

Có lẽ nhiều người nghĩ rằng sống trong hoàng cung, nhất là vua, hoàng hậu, công chúa và hoàng tử hẳn là sung sướng lắm, vì được người giúp việc chăm sóc từng li từng tí. Nhưng trên thực tế, sống trong nhung lụa cũng chẳng sung sướng gì, bởi họ phải chịu rất nhiều áp lực vô hình mà người ngoài không bao giờ biết được.

Bằng chứng là đã có tới 6 lần các thành viên trong gia đình hoàng gia Anh thẳng thắn chia sẻ về sức khỏe tinh thần của mình.

1. Công nương Diana kể về chứng trầm cảm sau sinh mà bà đã phải "gặm nhấm" một mình trong nhiều năm

Những lần hiếm hoi các thành viên trong Hoàng gia Anh thẳng thắn chia sẻ về tình trạng "không ổn" của bản thân - Ảnh 1.

Trong một lần xuất hiện trên truyền thông vào năm 1995, Công nương Diana đã thú nhận rằng bà bị trầm cảm sau sinh. Bà nói: "Tôi đã không ổn với chứng trầm cảm sau sinh – điều mà chưa ai từng nói đến. Để hiểu trầm cảm sau sinh là gì bạn phải đọc về nó, và đó là khoảng thời gian khó khăn. Bạn phải thức dậy vào buổi sáng với cảm giác chẳng muốn bước ra khỏi giường. Bạn cảm thấy bị hiểu lầm, đồng thời tự hạ thấp giá trị bản thân".

Công nương Diana cũng cho biết thêm rằng việc này làm bà ngạc nhiên vì "tôi chưa bao giờ bị trầm cảm trong cuộc đời. Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, nhưng bản thân tôi biết rằng điều mà tôi thực sự cần là không gian và thời gian để thích nghi với tất cả các vai trò khác nhau đã đến với tôi. Tôi biết tôi có thể làm được nhưng tôi cần mọi người kiên nhẫn và cho tôi không gian để làm việc đó".

Khi được người phỏng vấn hỏi gia đình hoàng gia đã làm gì để giúp đỡ, Công nương Diana chia sẻ: "Có lẽ tôi là người đầu tiên trong hoàng gia bị trầm cảm hoặc từng rơi nước mắt. Rõ ràng điều này thật đáng ngại bởi vì nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó thì bạn sẽ hỗ trợ nó như thế nào? Mọi người dán cho tôi những "nhãn hiệu" mới: Diana không ổn hay Diana mất cân bằng về tinh thần. Và thật không may là đã nhiều năm rồi nhưng nó vẫn còn đó".

2. Hoàng tử Harry "tắt" mọi cảm xúc sau cái chết của mẹ

Những lần hiếm hoi các thành viên trong Hoàng gia Anh thẳng thắn chia sẻ về tình trạng "không ổn" của bản thân - Ảnh 3.

Công tước xứ Sussex đã thẳng thắn nói về cú sốc tinh thần sau cái chết của mẹ lần đầu tiên vào năm 2017. "Tôi mồ côi mẹ năm tôi 12 tuổi, và từ đó, tôi đã tắt tất cả cảm xúc trong suốt 20 năm qua. Điều này ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc của tôi. Đến nỗi chính anh trai, Hoàng tử William, đã khuyên tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Khi đó, tôi có lẽ đã bước đến sát mép của sự sụp đổ hoàn toàn khi tất cả những chuyện đau buồn, dối trá, và các quan niệm sai lầm đến dưới mọi góc độ trong suốt những năm tháng ấy", Hoàng tử Hary kể.

Hoàng tử Harry cũng chia sẻ thêm rằng môn quyền anh đã cứu lấy anh khi anh đang ở trên bờ vực thẳm. "Dù sao đấm vào một miếng đệm sẽ an toàn và dễ dàng hơn là đấm vào một người", Hoàng tử hài hước nói.

3. Meghan Markle đã tiết lộ mình "thực sự không ổn" trong một buổi phỏng vấn với kênh truyền hình ITV vào tháng 10/2019 vừa qua

Những lần hiếm hoi các thành viên trong Hoàng gia Anh thẳng thắn chia sẻ về tình trạng "không ổn" của bản thân - Ảnh 4.

Khi đó, nữ công tước xứ Sussex đã rơi nước mắt khi nói với phóng viên Tom Bradby về việc báo chí xâm phạm vào đời sống riêng của cô như thế nào kể từ ngày cô bắt đầu mang thai Archie.

Nữ công tước chia sẻ: "Bất kỳ người phụ nữ nào, nhất là khi đang mang bầu, họ thực sự rất dễ bị tổn thương và điều đó thực sự khó khăn. Rồi khi bạn vừa sinh mới con, bạn phải chịu quá nhiều áp lực".

Meghan cũng nói thêm: "Cảm ơn anh vì đã hỏi. Rất ít người hỏi xem tôi có ổn không, nhưng đó là sự thật đang diễn ra sau hậu trường".

Khi phóng viên hỏi Meghan điều đó có nghĩa là cô không ổn và cô đang thực sự gặp khó khăn, cựu diễn viên Mỹ trả lời ngắn gọn: "Vâng".

4. Cũng trong buổi phóng vấn này, Hoàng tử Harry tiết lộ anh vẫn nhớ về mẹ mỗi khi thấy đèn flash máy ảnh

Các thành viên trong Hoàng gia Anh "tâm sự" về sức khỏe tinh thần của bản thân - Ảnh 4.

Công tước xứ Sussex mô tả sự ra đi của mẹ như một "vết thương trong lễ hội" và cứ mỗi khi ánh đèn flash lóe lên là một lần anh nhớ về mẹ.

"Tôi là một phần của gia đình này, trong vai trò này, trong công việc này. Vì vậy, mỗi lần tôi nhìn thấy một chiếc máy ảnh, mỗi lần tôi nghe thấy một tiếng click, mỗi lần tôi ánh đèn flash bật sáng, tôi lại quay về quá khứ kèm lời nhắc nhở tồi tệ nhất về cuộc đời của mẹ. Vâng, tồi tệ chứ không phải là điều tốt nhất", Hoàng tử Harry cho biết.

5. Hoàng tử William đã nói về việc phải đối phó với "sự tuyệt vọng và buồn bã" khi anh còn làm phi công cứu thương trên không

Những lần hiếm hoi các thành viên trong Hoàng gia Anh thẳng thắn chia sẻ về tình trạng "không ổn" của bản thân - Ảnh 7.

Công tước xứ Cambridge giải thích thời gian làm phi công cứu thương trên không đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của anh như thế nào. Anh nói: "Tôi đã mang về nhà rất nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng tôi lại không nhận ra. Làm cứu thương nghĩa là bạn thấy nhiều điều đáng buồn mỗi ngày và bạn nghĩ cuộc sống là như vậy. Bạn luôn phải đối phó với sự tuyệt vọng, buồn bã và tổn thương. Năng lượng tiêu cực ngày càng tích tụ và nếu bạn không tỉnh táo, bạn sẽ rất khó thoát ra khỏi nó".

6. Gần đây, Hoàng tử William và Kate Middleton đã chia sẻ về sức khỏe tinh thần của Thái tử Charles khi ông bị cách ly tại nhà

Những lần hiếm hoi các thành viên trong Hoàng gia Anh thẳng thắn chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân - Ảnh 6.

Hồi tháng 4 vừa qua, Hoàng tử William và Kate Middleton đã chia sẻ rằng việc không thể ra ngoài đi dạo là một trong những điều khó khăn nhất mà Thái tử Charles phải đối phó trong khi hồi phục sau khi bị mắc COVID-19.

"Thái tử Charles là người thích đi bộ và ông đi bộ đều đặn mỗi ngày. Vì vậy, việc tự cách ly đã làm ông khó chịu vì ông không thể đi dạo ở ngoài hưởng thụ không khí trong lành nữa", Hoàng tử William nói về cha mình.

Nguồn: Insider

Chia sẻ