Những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ hội đua bò lớn nhất miền Tây, lần đầu tiên tổ chức trở lại sau 2 năm dịch

Bảo Trân,
Chia sẻ

Đây là lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của bà con Khmer vùng Bảy Núi, An Giang.

Lễ hội đua bò truyền thống năm nay được UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tổ chức vào ngày 18/9.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân từ khắp nơi đổ về sân đua bò thuộc khu Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô) để được chứng kiến toàn bộ cuộc đua.

Lễ hội đua bò truyền thống ở An Giang thu hút hàng nghìn người theo dõi

Lễ hội đua bò năm nay quy tụ 25 đôi bò đến từ 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn. Bò tham gia cuộc đua truyền thống này đều là bò được tuyển chọn từ vòng xã, huyện. Trường đua là một mảnh ruộng có đất xốp rộng hơn 1.000 mét vuông.

Mỗi đôi bò sẽ có một "tài xế" sẽ đứng lên bừa phía sau của đôi bò, cầm dây cương và roi để điều khiển bò. Thứ tự đua sẽ được bốc thăm từ trước, các đôi bò thi với nhau để loại trực tiếp nhau.

Trước khi vào cuộc đua chính thức, bò sẽ được vận động ở vòng "bắt trớn", vòng này cũng được xem là vòng làm nóng trường đua. Ở vòng đua chính thức, các đôi bò sẽ bắt đầu đua từ điểm xuất phát, người điểu khiển dùng roi kích vào mông bò và bò bắt đầu dùng hết sức lực để băng về đích được cắm sẵn cờ đỏ.

Theo quan niệm dân gian, đôi bò thắng giải sau đó sẽ được chăm sóc kỹ càng để mong gặt hái được nhiều may mắn ở mùa vụ sau. Hãy nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng được ghi lại tại lễ hội đua bò năm nay:

Các đôi bò tranh tài đều được tuyển chọn từ vòng xã đến vòng huyện, do đó chúng rất khoẻ và sung sức

Mỗi đôi bò sẽ được 1 người điều khiển bằng bừa và roi

Những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ hội đua bò lớn nhất miền Tây, lần đầu tiên tổ chức trở lại sau 2 năm dịch - Ảnh 4.

Những chú bò được "tài xế" buộc nơ, đeo trang sức nhằm gửi gắm những lời chúc có thể trở thành quán quân cuộc đua

Những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ hội đua bò lớn nhất miền Tây, lần đầu tiên tổ chức trở lại sau 2 năm dịch - Ảnh 5.

Nhiều chú bò trắng muốt

Những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ hội đua bò lớn nhất miền Tây, lần đầu tiên tổ chức trở lại sau 2 năm dịch - Ảnh 6.

Đôi bò thắng giải

 

Chia sẻ