Những đứa trẻ co ro trong viện và ước mơ ngày Trung thu: "Con muốn con và tất cả trẻ em ở bệnh viện đều hết bệnh để về nhà..."

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong khi các bệnh nhi khác hào hứng cùng cha mẹ theo dõi các tiết mục văn nghệ và được chị Hằng, chú Cuội tặng bánh kẹo dưới sân khấu, có những đứa trẻ vì sức khỏe quá yếu chỉ biết nằm tại chỗ nhìn bạn bè đồng trang lứa vui chơi.

Chiều 13/9, ngày hội Trung thu cho các bệnh nhi tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã diễn ra trong cơn mưa tầm tã.

Muốn con em mình có một ngày Trung thu vui vẻ, nhiều cha mẹ đã dùng dù, áo khoác đội mưa ẵm con từ các phòng bệnh xuống sân để nghe ca nhạc, tham gia các trò chơi. 

DSCF2852

Ngày hội trăng tròn tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

DSCF2873

Phụ huynh đội mưa cùng con xem biểu diễn văn nghệ.

Vì mưa lớn, các gian hàng đã dọn dẹp gọn và các hoạt động chính được dồn lại ở sân khấu chính. Trước đó vào buổi sáng, 1.000 phần cháo cũng đã được nhân viên phòng Công tác xã hội và các tình nguyện viên phát cho bệnh nhi cùng thân nhân nuôi bệnh.

Tiếng chị Hằng, chú Cuội và các ca sĩ vang lên khuấy động cả khuôn viên bệnh viện. Nhiều em nhỏ được cha mẹ cõng trên lưng thích thú lắc lư theo điệu nhạc. Có em còn dùng điện thoại của người lớn để ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của ngày Trung thu.

DSCF2860

Các gian hàng vui Trung thu của BV bị ảnh hưởng vì mưa lớn.

DSCF2887

Tuy nhiên khu vực trước sân khấu vẫn tập trung rất đông phụ huynh và trẻ nhỏ.

Ôm bé Phan Gia Nhật T. (6 tuổi, quê Đồng Nai) trên tay, người cha cho biết con anh bị viêm phổi, suy thận, nhiễm trùng máu, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 hơn 1 năm nay.

"Tôi làm công nhân nên không đủ sức để lo viện phí cho bé, hơn một năm nay đã vay anh em trong nhà hết 80 triệu đồng. 

Đây là năm đầu tiên gia đình tôi đón Trung thu cùng con trong viện. Cháu thích văn nghệ lắm nhưng nghe được mà không nói được, nãy giờ cứ liên tục hướng tay nhìn lên sân khấu" - người cha chia sẻ.

DSCF2872

Bé T. được cha ẵm xem văn nghệ.

Trong khi các bệnh nhi khác hào hứng cùng cha mẹ theo dõi các tiết mục văn nghệ và được chị Hằng, chú Cuội tặng bánh kẹo dưới sân khấu, có những đứa trẻ vì sức khỏe quá yếu chỉ biết nằm tại chỗ nhìn bạn bè đồng trang lứa vui chơi.

DSCF2847

Cậu bé này hăng say nghe chú Cuội, chị Hằng trò chuyện.

DSCF2866

Những đứa trẻ hồn nhiên trên lưng cha mẹ trong ngày "Tết Trung thu"

Đó là những cô, cậu bé tại dãy lầu điều trị của khoa Thận - Máu - Nội tiết.

Đứng chờ con trước cửa phòng chạy thận nhân tạo, chốc chốc chị Nguyễn Thị Ánh lại hóng mắt vào phía khe cửa kiếng để xem tình hình bé thế nào.

DSCF2902

Một số trẻ không đủ sức xuống sân khấu vui chơi.

Chị Ánh ngậm ngùi cho biết, con trai chị mới phát hiện suy thận giai đoạn cuối cách đây hơn 1 tuần lễ.

"Hôm đó là ngày 5/9, bé Kiệt (15 tuổi, Ba Tri) con tôi sốt cao liên tục không hết. Đưa lên bệnh viện tỉnh, các bác sĩ khám và báo con tôi suy thận giai đoạn cuối. Cả nhà muốn rụng rời. Đây là lần chạy thận thứ hai của bé, từ sáng đến giờ mà vẫn chưa được ra nữa" - người mẹ nói.

DSCF2913

Chị Nguyễn Thị Ánh đứng ngoài cửa phòng chạy thận nhân tạo.

DSCF2910

Con chị Ánh vừa phát hiện suy thận giai đoạn cuối.

Đã chịu cảnh này suốt 7 năm trời nên chị Chung Kim Tiên (43 tuổi, quê Cà Mau) không còn ngỡ ngàng nữa. Chị buồn bã cho biết, năm nào đến dịp Trung thu các trẻ khoa khác cũng được vui chơi, còn con chị toàn nằm trong phòng bệnh.

Hậu quả của 7 năm chạy thận là cánh tay bé co quắp vì những lần phẫu thuật ở các mạch máu.

DSCF2916

Nỗi buồn của người cha khi con không thể ra khỏi phòng chạy thận vui Trung thu cùng các bạn.

Càng về chiều khi mưa bắt đầu tạnh, không khí buổi vui Trung thu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày càng náo nhiệt. Nhưng điều này cũng vô tình làm phụ huynh của các bé không đủ sức vui chơi, chạy nhảy chạnh lòng.

DSCF2892

Quang cảnh trái ngược dưới sân khấu và trên hành lang phòng bệnh.

DSCF2900

Dù có lồng đèn và được tặng nhiều quà bánh nhưng có lẽ không phụ huynh nào muốn con đón Trung thu trong bệnh viện.

Trên các khoa phòng đều có những chiếc lồng đèn đủ sắc màu, thậm chí chúng được nhiều tổ chức từ thiện treo ngoài hành lang để phục vụ đêm Trung thu cho trẻ. 

DSCF2922

Những chiếc lồng đèn không xua được nỗi lo bệnh tật đang bủa vây khắp nơi.

DSCF2879

Món quà Trung thu tuyệt vời nhất với các phụ huynh là việc con em họ sớm hết bệnh.

Nhưng thứ mà các em cùng cha mẹ mong muốn bây giờ không phải là phá cổ đêm trăng hay hát ca nhảy múa.

Khi chị Hằng, chú Cuội hỏi về mơ ước lớn nhất của mình, một cô bé trả lời dõng dạc qua micro: "Con muốn con và tất cả trẻ em ở bệnh viện đều hết bệnh để về nhà...".

Hy vọng điều ước của cô bé sớm trở thành hiện thực.

Chia sẻ