Những điều tuyệt vời bạn sẽ được trải nghiệm khi làm mẹ ở Hà Lan

Tường Vy,
Chia sẻ

Trẻ con ở Hà Lan sẽ đi nhà trẻ từ khi 3 tháng tuổi, và tự đi xe đạp khi được hơn 2 tuổi... Đó là chỉ là một trong số điều khiến bạn ngỡ ngàng khi làm mẹ ở đây.

Dưới đây là câu chuyện của chị Penny sống cùng với chồng - anh Hugo và con trai một tuổi - Oscar ở Amsterdam, Hà Lan.

Khi tôi chuyển đến Amsterdam làm việc vào năm 2011, ấn tượng đầu tiên của tôi về Amsterdam là một thành phố quốc tế vô cùng xinh đẹp. Ở đây không chỉ thường xuyên có khách du lịch trên khắp thế giới mà còn pha trộn rất nhiều văn hóa khác nhau. Có rất nhiều người trong độ tuổi 20 và 30 đến từ các nước trên thế giới đang làm việc ở đây. Đó là điều khiến bạn dễ dàng sống và làm việc ở đây nếu bạn là người nước ngoài.

Vài năm trước, tôi đã gặp chồng tôi – anh Hugo là người Pháp và bây giờ chúng tôi đã có con trai Oscar. Chúng tôi sống ở phía đông của Amsterdam – một khu vực thanh bình dành cho các gia đình ở ven sông. Đây không chỉ là khu vực dễ sống mà còn là khu vực pha trộn của nhiều nền văn hóa. Bây giờ thì chúng tôi thực sự thích thú với cuộc sống ở đây.

Làm mẹ ở Hà Lan

Dưới đây là những trải nghiệm về việc làm mẹ ở Hà Lan mà tôi thấy được:

Xe đạp xuất hiện ở khắp mọi nơi

Làm mẹ ở Hà Lan

Làm mẹ ở Hà Lan

Đến đây bạn sẽ thấy rất nhiều xe đạp đi lại trên đường phố vào bất kì thời điểm nào trong ngày. Giờ cao điểm có lẽ là giờ huyên náo nhất để quan sát. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều phụ huynh chở con trên xe đạp hoặc đi xe đạp bên cạnh con nhiều như ở đây. Tất cả bố mẹ và con trẻ đều kiên nhẫn chờ đèn đỏ, sau đó xe đạp ngay đi khi đèn xanh bật lên. 

Bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra những em bé người nước ngoài bởi vì tất cả chúng đều được đội mũ bảo hiểm. Chúng tôi cũng đã mua cho con trai chúng tôi một chiếc mũ. Cô bé 6 tuổi hàng xóm nhà tôi đã luôn hỏi vì sao con tôi phải đội mũ bảo hiểm? Chúng tôi đã có thói quen này từ khi thằng bé được 1 tuổi.

Xe đạp gia đình

Làm mẹ ở Hà Lan

Làm mẹ ở Hà Lan

Làm mẹ ở Hà Lan

Rất nhiều gia đình sở hữu xe đạp có một ghế, hai, ba, thậm chí là 4 ghế ngồi. Bakfiets – tên gọi của những chiếc xe đạp gia đình ở đây khá phổ biến. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp cảnh một đứa trẻ tự đi xe đạp của mình và bên cạnh là bố mẹ theo kèm. Trẻ em ở đây có thể thoải mái đi xe đạp từ khi còn rất nhỏ - thông thường là khi chúng được 2 tuổi. Chúng thường bắt đầu với chiếc xe đạp thăng bằng bằng gỗ và không có bàn đạp. 

Về chuyện sinh nở

Làm mẹ ở Hà Lan

Hà Lan là một trong số ít các nước phương Tây vẫn chọn phương pháp sinh con tại nhà. 20% số ca sinh nở tại Hà Lan được thực hiện tại nhà. Ở Mỹ, Anh, Pháp và Đức con số này chỉ vào khoảng 2%. 

Ở đây bạn cũng sẽ gặp gỡ và tiếp xúc nhiều với các nữ hộ sinh hơn trừ khi bạn có vấn đề gì đặc biệt về thai như tiểu đường thì mới phải gặp các bác sỹ. Bạn cũng không được đặt chỗ trước trong bệnh viện khi bạn sắp sinh bởi vì nó còn phụ thuộc vào việc bệnh viện đó đang trong tình trạng như thế nào vào ngày hôm đó. Thông thường trước khi sinh, bạn sẽ có danh sách các bệnh viện mà mình muốn sinh và nữ hộ sinh sẽ giúp bạn điện thoại để hỏi về việc sinh nở tại đây. Tôi được vào viện sinh vào lúc 6h chiều.

Làm mẹ ở Hà Lan

Chúng tôi đã có một ca sinh con dưới nước thành công. Việc sinh nở ở đây được khuyến khích không dùng phương pháp gây tê ngoài màng cứng. Tôi đã kết thúc việc sinh nở trên một chiếc ghế vì vị trí ngồi xổm thường giúp em bé dễ chào đời hơn. Nữ hộ sinh của tôi lúc đó đã ở dưới và đưa tay chuẩn bị đón em bé chào đời.

Bạn cũng sẽ được ra viện ngay sau khi có thể đi tiểu và tự tắm gội. Tôi vào viện sinh vào lúc 6h tối và thật "dại" quá khi có thể đi tiểu vào lúc 1h đêm bởi vậy tôi đã được xuất viện vào lúc 2 giờ sáng. Điều thích thú ở đây là bệnh viện sẽ cử một kraamzorg (người chuyên chăm sóc sau sinh) điện thoại đến nhà bạn để hỏi han 8 ngày sau sinh, mỗi ngày ít nhất khoảng 3 tiếng để chăm sóc bạn và cung cấp các kỹ năng cần thiết trong việc chăm sóc bé sơ sinh.

Chế độ thai sản

Thời gian nghỉ thai sản tại Hà Lan là 16 tuần được hưởng 100% lương. Ngoài ra các cặp vợ chồng cũng có thể lựa chọn nghỉ thêm không lương để chăm sóc con cho tới khi bé 8 tuổi. Và cả bố và mẹ đều được hưởng chế độ thai sản này. 

Nhà trẻ

Đa số trẻ em ở đây sẽ bắt đầu đi nhà trẻ (nhà trẻ do Chính phủ trợ cấp) khi được khoảng ba tháng tuổi - thời điểm mà mẹ vừa kết thúc thời gian thai sản. Những nhà trẻ ở đây cũng rất tuyệt vời. Hà Lan là nơi có nhiều công việc bán thời gian, đặc biệt là những công việc bán thời gian dành cho phụ nữ vì vậy trẻ con ở đây chỉ gửi ở trong nhà trẻ khoảng hơn 2 ngày/tuần. Con trai chúng tôi thường gửi 4 ngày/tuần. Một số gia đình cũng thuê người giúp việc, một số thì cũng có ông bà đỡ đần.

Sân chơi dành cho trẻ

Làm mẹ ở Hà Lan

Làm mẹ ở Hà Lan

Ở Hà Lan cũng có những sân chơi tuyệt vời dành cho trẻ. Trẻ con có thể leo trèo lên những chiếc thang cao và trượt xuống cầu trượt một cách vui vẻ. Bố mẹ cũng có thể cùng con đi picnic và trong lúc các ông bố bà mẹ đang giao lưu thì con trẻ có thể cùng chơi với nhau. 

Về việc tận dụng đồ chơi cũ

Làm mẹ ở Hà Lan

Hàng năm vào lễ hội nhà vua (King’s Day) được tổ chức vào tháng tư sẽ có những khu chợ hoặc siêu thị nhỏ dành cho trẻ con nơi chúng có thể cùng đến với bố mẹ để mua hoặc bán đồ chơi cũ đã được sử dụng. Trước khi có con tôi đã nghĩ điều đó thật dễ thương và giờ khi đã có con tôi thấy những khu chợ này thật tuyệt vời. 

Năm nay chúng tôi có hai giỏ đồ chơi lớn và bọn trẻ đã bán được 2 euro. Bọn trẻ rất hào hứng với việc được mua bán và mặc cả. Cũng có nhiều hoạt động khác như mua bán nước chanh, hoặc các trò chơi trong lễ hội – nơi bố mẹ và trẻ có thể trả tiền để được chơi các trò chơi. 

Về thực phẩm

Làm mẹ ở Hà Lan

Bánh mỳ Hà Lan, khoai tây và xúc xích là thực phẩm phổ biến ở đây. Bữa ăn nổi tiếng nhất của người Hà Lan thường là stamppot – gồm khoai tây nghiền trộn với rau cải xoăn và xúc xích. 

Làm mẹ ở Hà Lan
Rất nhiều trẻ em Hà Lan chọn hagelslag - món bánh mỳ được rắc socola lên cho bữa sáng.

Món ăn này đặc biệt thích hợp vào mùa đông. Tôi đã từng mượn một cuốn sách nấu ăn cho trẻ em của Hà Lan, trong cuốn sách viết bạn có thể cho trẻ nhai vỏ bánh mì và khoai tây từ sớm. Trẻ em ở đây cũng tập nhai những chiếc bánh Grissini (một loại bánh mì que giòn) cỡ bằng những chiếc bút chì từ rất sớm. Và bọn trẻ hầu như thích thú với việc được nhai như vậy. 

Các nhà hàng

Mọi người thường ngồi uống cà phê trong những nhà hàng ngay gần các con sông. Hầu hết các nhà hàng đều có không gian dành cho trẻ, nơi đặt sẵn những giỏ đồ chơi hoặc có khu vui chơi. Khi đến đây chúng tôi thường được phục vụ đồ uống và bữa trưa cùng với âm nhạc rất tuyệt vời. Mọi người trong thị trấn cũng ở nhiều độ tuổi – từ 20 cho đến 70 và đó là sự trộn lẫn tuyệt vời khiến Amsterdam là thành phố đáng sống. Bạn sẽ không thể cảm nhận được rằng mình sẽ bước sang tuổi 40. 

Về những câu chuyện kể cho trẻ con

Làm mẹ ở Hà Lan

Làm mẹ ở Hà Lan
Jip và Janneke” - Cuốn sách thân thiết với hầu hết trẻ em ở đây. Cuốn sách cũng mang tính giáo dục, hỗ trợ các ông bố bà mẹ trong việc nuôi dạy con.

Được viết vào những năm 50, 60 nhưng bộ sách “Jip và Janneke” vẫn là bộ sách nổi tiếng và được yêu thích nhất ở Hà Lan. Không em bé Hà Lan nào lớn lên mà không biết đến hai bạn Jip và Janneke. Thậm chí những đứa trẻ ở đây, đứa nào cũng có những đôi ủng đi trời mưa và hộp cơm in hình Jip và Janneke.

Về bình đẳng giới

Tôi nhận thấy các bé gái ở Hà Lan thường tự tin giao tiếp và không ngại nói ra ý kiến của mình. Sự bình đẳng ở đất nước này rất quan trọng. Các cô bé và cậu bé được nuôi dạy như nhau và không có sự phân biệt đối xử. Đàn ông ở đây cũng không phải mở cửa cho phụ nữ, cũng không phải trả tiền trong các buổi hẹn hò. Họ sẽ chia đều hóa đơn.

Làm mẹ ở Hà Lan
Tác giả và con trai.

Nói tóm lại, Amsterdam là nơi tuyệt vời để nuôi nấng những đứa trẻ và tôi cảm thấy may mắn khi được đến đây. 

Loạt bài những trải nghiệm làm cha mẹ ở khắp nơi trên thế giới qua lăng kính của những bà mẹ đến từ các đất nước khác nhau tiếp tục được đăng tải trên Mẹ&Bé. Những thông tin mới mẻ, có phần lạ lẫm và đầy thú vị qua những chia sẻ gần gũi và chân thật sẽ giúp các bà mẹ có một cái nhìn thực tế hơn về việc làm cha mẹ ở các nước trên thế giới. 

Nếu bạn cũng là một mẹ Việt đang sống ở nước ngoài và có những trải nghiệm làm mẹ của riêng mình, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email mevabe@afamily.vn để cùng viết thêm những câu chuyện ý nghĩa về việc làm cha mẹ. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ và chia sẻ của các bố mẹ!

Chia sẻ