Những cuộc tình “chen ngang” gây chấn động lịch sử, nhưng kết cục vẫn là không thể có được hạnh phúc

Min,
Chia sẻ

Họ là những kẻ thứ 3 trong các cuộc hôn nhân đình đám, chấn động lịch sử. Mỗi người mỗi kết cục nhưng không có ai là được trọn vẹn hạnh phúc.

Kết cục bi thảm của kẻ thứ 3 "leo lên vị trí chính thất"

Những ai theo dõi dòng thông tin giải trí Mỹ khoảng cuối thập niên 1980 - đầu 1990 hẳn còn nhớ cuộc tình giữa tỷ phú Donald Trump và nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình Marla Maples từng bị chỉ trích khá nhiều khi họ công khai qua lại với nhau trong thời gian ông Trump vẫn đang chung sống với người vợ đầu tiên là bà Ivana. Sau đó ông Trump nhanh chóng "kết liễu" cuộc hôn nhân 13 năm mặn nồng để chính thức cưới Marla.

Marla Maples và Donald Trump kết hôn năm 1993, và Tiffany, đứa con duy nhất của họ chào đời 2 tháng trước lễ cưới. Họ ly thân sau khi chung sống 4 năm, chính thức ly dị 2 năm sau đó và Maples một mình nuôi dạy Tiffany ở California.

Những cuộc tình “chen ngang” gây chấn động lịch sử, nhưng kết cục vẫn là không thể có được hạnh phúc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald và người vợ thứ 2 Marla Mapbles

Theo một bài viết năm 1991 trên Nhật báo New York, Maples đã "bị Donald bỏ rơi phũ phàng" và rời khỏi nhà với chỉ vẻn vẹn 2 triệu USD, con số không thấm vào đâu so với khối tài sản hàng tỷ USD của Tổng thống Mỹ (số tiền bà Maples được nhận dựa trên thỏa thuận tiền hôn nhân đã ký giữa họ). Khi cưới bà, ông Trump đã cầu hôn bằng một chiếc nhẫn kim cương 7,45 carat, tờ báo cho biết thêm.

Trang Vanity Fair còn tiết lộ, dù biết chồng mình thường tiệc tùng với một người mẫu 21 tuổi vào thời điểm đó, bà Maples, người từng gây chú ý khi phát ngôn ông Trump "là bạn tình tuyệt nhất tôi có" vẫn không nói xấu chồng trước công chúng mà cho biết mình luôn cố gắng nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực. Bà Maples cũng phủ nhận tin đồn cho rằng mình ngoại tình với vệ sĩ sau khi họ bị bắt gặp bên nhau trên bờ biển gần biệt thự của ông Trump.

Bí mật cuộc tình vụng trộm giữa Tổng thống với thực tập sinh bị bại lộ và vết nhơ muôn đời

Năm 1998 có một sự kiện gây chấn động nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Bill Clinton lúc đó đã lên truyền hình khẳng định rằng ông không hề có quan hệ tình ái với Monica Lewinsky, cô thực tập sinh của Nhà trắng. Nhưng rồi sau một thời gian bị điều tra, tổng thống Mỹ Bill Clinton thừa nhận đã ngoại tình với Lewinsky. Vụ bê bối này khiến cô nàng bị chế nhạo, lên án mạnh mẽ từ dư luận Mỹ. Người phụ nữ ấy được cho rằng đã mang sóng gió đến cho cuộc hôn nhân của Tổng thống Bill Clinton và bà Hillary khi đó.

Lewinsky và cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton bắt đầu tán tỉnh nhau không lâu sau khi cô gái 22 tuổi bắt đầu thực tập cho Nhà trắng. Một ngày, cô nói ra tình cảm của mình, và vị tổng thống hơn cô 27 tuổi bắt đầu ngoại tình.

Những cuộc tình “chen ngang” gây chấn động lịch sử, nhưng kết cục vẫn là không thể có được hạnh phúc - Ảnh 2.

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và cô thực tập sinh

Cuộc tình vụng trộm bị vỡ lở sau khi một đồng nghiệp của Lewinsky sau này ở Bộ Quốc phòng bí mật ghi âm lời tâm sự của cô về việc quan hệ tình dục với Bill Clinton, và cung cấp cho cuộc điều tra nhắm vào tổng thống.

Kết quả của cuộc điều tra, một báo cáo dài hàng trăm trang, được công bố trên Internet. Chi tiết thu thập được chiếm trọn thời lượng của báo đài Mỹ, bao gồm 9 lần họ quan hệ tình dục.

"Sự nhục nhã đó thật đau đớn. Cuộc sống của tôi trở nên không thể chịu nổi", cô từng nói trên diễn đàn trao đổi ý tưởng TED.

Sự khinh rẻ của dư luận khiến Lewinsky có ý định tự tử. Cô đã phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng kinh khủng và phải rất lâu sau mới lấy lại được thăng bằng. Sau đó, chính cô làm nguồn động lực bằng các bài thuyết trình trong các buổi hội thảo để giúp các nạn nhân có hoàn cảnh giống mình tìm được lối thoát và không lún sâu vào sai lầm.

Đám cưới cổ tích của công nương Diana và điềm báo hôn nhân tan vỡ ngay trong lễ cưới

Năm 1981, Diana - một cô gái trẻ trung, xinh đẹp xuất thân từ dòng họ danh giá Spencer bước vào lễ đường để kết hôn với Thái tử Charles nước Anh. Ở thời điểm đó, cô dâu hoàng gia vừa tròn 20, kém vị hôn phu của mình hơn 10 tuổi.

Theo People, ngay từ lúc mới bắt đầu cho đến khi kết thúc, mọi chi tiết trong đám cưới đều giống như truyện cổ tích. Hôn lễ của Charles và Diana đến nay vẫn được liệt vào danh sách những đám cưới hoành tráng nhất nhì thế giới.

Trong đám cưới lịch sử, khi được hỏi có yêu vợ không, Thái tử Charles đã hỏi lại: "Tình yêu là gì?". Câu nói này chẳng khác nào một lời dự báo về cái kết cho một cuộc hôn nhân chỉ với tình yêu từ một phía, nơi mà chú rể khi tiến vào lễ đường vẫn cảm thấy hoang mang với sự lựa chọn của mình.

Những cuộc tình “chen ngang” gây chấn động lịch sử, nhưng kết cục vẫn là không thể có được hạnh phúc - Ảnh 3.

Thái tử Charles cùng 2 cuộc hôn nhân đình đám

Và rồi chỉ 10 năm sau đám cưới cổ tích, những lời đồn đại về cuộc hôn nhân giữa hai người bắt đầu bị lộ ra. Thái tử Charles bấy lâu vẫn tương tư người yêu cũ.

Thái tử Charles gặp Camilla Shand lần đầu tiên một ngày mưa trong giờ nghỉ giải lao tại một sân bóng polo. Mặc dù kém tuổi Camilla nhưng thái tử vẫn tỏ ra hứng thú với người phụ nữ này. Charles nhanh chóng rơi vào lưới tình của người phụ nữ sắc sảo, cuốn hút và công khai đối mặt với những chỉ trích về mối quan hệ ngoài luồng.

Có chuyện lưu truyền rằng trước đám cưới cổ tích với Công nương Diana, Thái tử Charles đã trải qua một đêm nồng say với Camilla để tạm biệt mối tình bão táp.

Khi cuộc hôn nhân giữa công nương và thái tử luôn trong tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt" thì trong lòng Diana luôn canh cánh một nỗi lo mang tên Camilla. Ban đầu, Thái tử Charles nói rằng Camilla là người bạn tốt nhất của mình và nín nhịn khi vợ nổi cơn ghen. Tuy nhiên, sau đó, ông đã mua một biệt thự tân cổ điển để có thể gần gũi người tình.

Chỉ sau 5 năm, Thái tử Charles và Công nương Diana đã sống gần như ly thân. Tới năm 1986, Charles và người tình Camilla công khai trở lại với nhau. Những nỗ lực tuyệt vọng của Công nương Diana nhằm níu kéo cuộc hôn nhân chỉ kéo Thái tử Charles lại gần hơn với Camilla.

Kẻ thứ 3 trong cuộc hôn nhân ấy bị chú ý khắp mọi nơi, bị nhiều người khinh miệt, nếm trải không ít những trái đắng của mối tình sóng gió. Thậm chí, cha của Camilla còn nói thẳng vào mặt Thái tử Charles : "Cuộc sống của con gái tôi đang bị hủy hoại, các cháu tôi bị chế nhạo, khinh thường. Anh đã làm nhục gia đình tôi, và ngay bây giờ, đừng gặp con gái tôi nữa".

Vợ Tổng thống cũng phải "chào thua" người tình của chồng

Trong cuốn "Những ngày đáng nhớ đó: Những năm cuối cùng của Jack và Jackie" của tác giả Christopher Andersen tiết lộ, là phu nhân của một Tổng thống Mỹ quyền lực, trẻ tuổi và nổi tiếng đào hoa, đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy đã phải đau đầu bày mưu tính kế nhằm loại bỏ rất nhiều tình địch – những người tình quyến rũ của chồng.

Bà Jackie Kennedy cũng đã phải nhiều lần nuốt nước mắt tha thứ cho sự thiếu chung thủy của đức ông chồng. Để giữ chồng, Jackie Kennedy đã lặng lẽ điều tra từng người tình của chồng và âm thầm tìm cách "đánh bại" họ. Tuy nhiên, có một tình địch mà cựu đệ nhất phu nhân phải "khuất phục": đó chính là cô đào nổi tiếng nóng bỏng, quyến rũ Marilyn Monroe.

Những cuộc tình “chen ngang” gây chấn động lịch sử, nhưng kết cục vẫn là không thể có được hạnh phúc - Ảnh 4.

Cô đào Monroe khiến phu nhân cự tổng thống Mỹ Kennedy cũng phải chào thua

Trong vô số những cuộc "đi đêm" của chồng, bà Kennedy "hao tâm tổn sức nhất" về chuyện tình trăng hoa của ông với ngôi sao điện ảnh nổi tiếng quyến rũ Monroe. Đệ nhất phu nhân lo rằng, nữ diễn viên là "thùng thuốc súng" có thể gây ra một "vụ nổ" lớn bất cứ lúc nào, tạo ra một vụ bê bối tồi tệ đủ sức hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng của Tổng thống John F Kennedy cũng như cuộc hôn nhân của họ.

Còn cô đào Monroe với những lợi thế nhất định đã tự cho rằng, mình sẽ sớm trở thành vợ chính thức của Tổng thống Kennedy và từng tuyên bố điều đó với bạn bè. Theo cuốn sách, Monroe thậm chí còn tới gặp đệ nhất phu nhân Mỹ, công khai cô đang qua lại với Tổng thống. Và bà Kennedy đã đáp lại rằng: "Marilyn, cô sẽ kết hôn với Jack, điều đó thật tuyệt vời. Cô sẽ chuyển tới sống ở Nhà Trắng và trở thành đệ nhất phu nhân. Tôi sẽ ra đi. Lúc đó, cô sẽ phải gánh vác tất cả những vấn đề mà tôi đang phải chịu đựng".

Tổng hợp

Chia sẻ