Những cô gái kết hôn với... chú

,
Chia sẻ

Không ít bạn gái tin vào câu nói "tình yêu không kể chi tuổi tác", đã gật đầu làm đám cưới với một người đàn ông lớn tuổi, mà trước đó cô còn gọi là chú.

Tại sao những bạn gái lại quyết tâm đến với chú và cuộc hôn nhân của những cặp chú - cháu có hạnh phúc không?

Mỗi người một cảnh

Kiều Trang là một bạn gái trẻ, hồi còn học phổ thông đã nổi tiếng vì thành tích yêu của mình. Trong những năm học đại học, cô cũng yêu "hết mình" với vài chàng trai trẻ. Nhưng tự dưng sau khi ra trường, Kiều Trang bắt đầu chán ngán với các mối tình rực lửa với các chàng trai trẻ, chán cái cảnh hẹn hò, đưa đón, nhõng nhẽo, nay giận mai hờn, ngày kia làm lành...

Ra trường mãi chưa xin được việc làm, cô quyết định lấy chồng cho "yên bề gia thất". Không biết có phải là "vận may" của cô không mà cô gặp một người đàn ông kém mẹ cô 5 tuổi, đã ly hôn. Buồn cười nhất là chuyện "ông ấy" không nỡ gọi mẹ cô là mẹ, không dám xưng con. Có hôm mẹ cô hỏi: "Anh đã ăn cơm chưa" ông ấy ngập ngừng trả lời: "Dạ, bản thân ăn rồi ạ".
 

Ảnh minh họa

Nguyệt đang học dở dang năm thứ ba trường đại học, nhưng đã bỏ học để lấy ông giám đốc đã li dị vợ và có thằng con trai kém cô một tuổi. Cô Mai sau khi làm người mẫu cho một xưởng vẽ vài năm cũng lên xe hoa cùng một ông chủ của ba bốn khách sạn tư nhân trong thành phố mặc dù biết ông đã li dị vợ bốn lần và có với mỗi bà một đứa con.

Cô Yến Ngọc yêu chàng sinh viên trường đại học Y được ba năm. Đến hôm sinh nhật của người yêu, cô được gặp ông chú của chàng. Hai tháng sau cô làm đám cưới với ông chú của người yêu, một người đàn ông hơn cô gần hai chục tuổi, chủ nhân của một "lâu đài" trên Hồ Tây với đầy đủ tiện nghi và nhiều phòng cho người nước ngoài thuê.

Lan đến với người chồng đứng tuổi của mình vì lý do "trót dại". Chồng cô hiện nay là ông chú của cô bạn thân. Trong mấy lần chú cháu đi hát karaoke, Lan hứng chí, uống mấy cốc bia, nên hơi chếnh choáng. Ông chú cô bạn đã xung phong đưa Lan về... thẳng nhà chú. Khi biết mình đã có bầu với "ông chú" cũng là lúc ông ấy chính thức đề nghị Lan lấy ông ấy.

Mỗi người mỗi cảnh, song mẫu số chung của các bạn gái khi đến với các ông chồng lớn tuổi thường là các cô gái đã qua vài mối tình. Những người chồng mà các cô chọn đều là những người đàn ông lớn tuổi, có địa vị xã hội, có tiền và phong độ. Các cô cùng chung nhau một niềm hy vọng "lấy chồng già hơn mình sẽ được chiều chuộng và cung phụng sung sướng cả đời!".

Những nỗi niềm của các "cô cháu gái"

Tưởng lấy chồng già mình sẽ được cưng chiều, sẽ được sướng như tiên. Nhưng thường chỉ vài năm sau các cô cháu gái đều vỡ mộng khi thấy vị trí lại đổi thay.

Cô vợ trẻ tên Chinh tâm sự: "Nhìn những đôi trai gái trẻ lấy nhau rồi lại đổ vỡ, em thấy sợ. Nghĩ rằng lấy anh ấy già hơn, anh ấy sẽ biết điều, cuộc sống sẽ khá hơn. Ai ngờ lấy anh ấy em lại phải chiều anh ấy. Anh ấy thì không thể thay đổi, tức là không thể trẻ lại, buộc lòng em phải ép mình cho già đi, xứng với anh ấy".

Khi bạn bè hỏi về cuộc sống vợ chồng của mình, Lan đã không giấu giếm nỗi thất vọng của mình rằng: "Em sống với anh ấy chẳng khác gì với bố mình. Mấy năm gần đây anh ấy suy sụp nhanh quá, sắp về hưu mà. Đã ít quan tâm đến công việc và vợ con, lại luẩn quẩn ở nhà, được ngày nghỉ lại về quê tìm gặp bạn cũ, ôn lại thời trẻ. Em mở nhạc anh ấy kêu nhức đầu. Em muốn đi siêu thị thì anh ấy lại thích đi xem cây cảnh, vào trà hoa viên ngắm non bộ. Thành ra mỗi người một thế giới".

Có lẽ mệt mỏi hơn cả là cô Giang, chồng cô luôn bảo: "Cô thì biết gì, bố mẹ cô ngày xưa không dạy cô cách sống thì tôi phải dạy. Cô nhìn lại mình đi, vừa muốn có tiền tiêu xài, có nhà to để ở lại muốn có trai trẻ phục vụ thì khó đấy!".

Tâm trạng chung của các cô gái kết hôn với những người đàn ông "bề trên" là cảm thấy mình còn "nửa chừng xuân" còn các ông ấy đã lên đến đỉnh cao của đời người, đang đi xuống dốc mà không có bạn đồng hành.

Cái giá phải trả

Không phải không có những cặp chồng già vợ trẻ vẫn sống với nhau hạnh phúc. Họ đến với nhau vì trai tài gái sắc, mến đức, mến người chứ không cần một chỗ dựa vững chắc về kinh tế hay vì hoàn cảnh éo le đưa đẩy. Những mối tình ấy vượt qua giới hạn của tuổi tác. Tuy nhiên, những cuộc hôn nhân như vậy không nhiều.

Còn những bạn gái say mê danh vọng, tiền tài, sự lịch lãm và từng trải của người đàn ông đứng tuổi thì cái kết thúc không mấy khi vui. Khi người đàn ông đã không còn những cái hấp dẫn, đã đi hết quãng đường công danh, sự nghiệp, lại trở về đúng cái chất của một người già thì làm sao có thể tâm đầu ý hợp với một người vợ còn đang xuân sắc, không có được sự từng trải và hiểu biết của một người phụ nữ biết làm vợ?

Tuổi tác sẽ góp phần dẫn các gia đình đến với bi kịch tan vỡ khi vợ chồng đến với nhau vì vụ lợi vật chất, vì ảo vọng "lấy chồng già nó sẽ chiều mình". Đây cũng là điều mà các bạn gái có ý định kết hôn với những "ông chú" lưu ý.

Theo Đinh Đoàn
ĐSGĐ

Chia sẻ