Những cô gái gầy giơ xương chiến đấu với bệnh biếng ăn
Bệnh biếng ăn đã khiến những cô gái này trông chẳng khác gì "bộ xương di động".
Cao khoảng 1m72, cân nặng của Valeria Levitin đáng lẽ ra phải dao động từ 57 đến 76kg mới đạt chuẩn. Thay vào đó, cân nặng của cô gái người Nga hiện đang sống ở Monaco thấp một cách đáng sợ, chỉ hơn 25kg. Chính chứng biếng ăn đã khiến cho Valeria thậm chí còn không thể nhớ được mùi vị của bánh mỳ như thế nào.
Thực đơn mỗi ngày của cô gái năm nay 39 tuổi này chỉ bao gồm hoa quả, một chút thịt và rau. Cơ thể cô hiện tại không chịu dung nạp bất kỳ loại thức ăn nào khác.
Khi còn thơ ấu đến khi trở thành thiếu nữ, Valeria cũng giống như bao người bình thường khác, thậm chí hơn mũm mĩm. Mẹ cô liên tục phàn nàn về cân nặng của con và Valeria tin rằng chính những lời chỉ trích của mẹ là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng của cô ngày nay.
Năm 16 tuổi, cô gái trẻ chuyển đến sống ở thành phố Chicago nước Mỹ với mẹ và cha dượng. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến áp lực giảm cân để trở nên gầy gò ngày càng tăng.
Sự việc càng tồi tệ hơn khi Valeria cố gắng để trở thành một người mẫu. Có lần, cân nặng của cô tụt xuống chỉ còn xấp xỉ 18kg. Valeria đã gặp gỡ và chữa trị ở rất nhiều chuyên gia y tế nhưng kết quả không lấy gì làm khả quan.
Hình ảnh gầy gò "khủng khiếp" của Valeria hiện tại
Valeria cho biết cô đã nhận được rất nhiều email từ người hâm mộ nói rằng họ rất thích hình dáng của cô và họ hỏi cô cách để có được thân hình như vậy. Hầu hết tác giả của những bức thư là các cô gái trẻ đang ở tầm độ tuổi 20. Đó chính là lý do vì sao giờ đây Valeria muốn phát động một chiến dịch chống lại chứng biếng ăn.
Valeria muốn nói lên suy nghĩ của mình về căn bệnh đã hủy hoại cuộc đời của chính cô và rằng cô đã tuyệt vọng như thế nào khi cố gắng đấu tranh để có thể có được một gia đình. Cô muốn mình là tấm gương để những người mắc bệnh tương tự và gia đình họ không đi vào vết xe đổ của cuộc đời mình.
Giờ đây cô gái siêu gầy này đã phải uống các loại thuốc bổ và phải rất cẩn thận để không bị ngã hay bị thương vì cô rất “mỏng manh dễ vỡ”. Cô cũng mong muốn có được một đứa con nhưng với tình hình hiện tại cô chỉ có thể có con nhờ biện pháp mang thai hộ.
Chính những trở ngại trong cuộc sống đã khiến Valeria càng quyết tâm hơn: “Tôi muốn đứng lên chống lại căn bệnh biếng ăn. Tôi chưa từng từ bỏ bất cứ điều gì trong đời mình. Tôi phải thắng, để thấy rằng cuộc đời mình không vô nghĩa”.
2."Người phụ nữ xấu nhất thế giới" đã hết tự ti
3. Cô gái gầy giơ xương hồi phục đáng kinh ngạc
Cô Emma O’Neil (22 tuổi) sống tại Glasgow, Anh phải “đấu tranh” với những cơn đau cũng như vết bấm tím ở lưng khi nằm ngủ trên chiếc giường chỉ vì tội quá gầy. Emma O’Neil từng được coi là cô gái gầy nhất nước Anh khi 14 tuổi, cô nặng có 19kg.
Trước khi dậy thì, Emma từng là một thiếu niên yêu thích thể thao, lúc đó cô khá cao lớn với cân nặng không hề khiêm tốn chút nào, khoảng 45kg. Tuy nhiên, thật kinh khủng, chỉ trong vòng 6 tháng, cô “tụt dốc” mất gần 30kg. Ngay lập tức, Emma đã được đưa tới bệnh viện Gartnavel tại Glasgow. Cô đã đối phó với các bác sĩ tại đây và vẫn kiên quyết không ăn.
Tuy nhiên, sau 8 năm vật lộn, tính tới thời điểm hiện nay, 22 tuổi, cuối cùng Emma cũng có thể phục hồi được tình trạng sức khỏe của mình.
“Lúc đó, tôi không lường trước được bệnh tình sẽ xảy ra khủng khiếp như vậy, tôi không biết tôi đang làm gì với chính mình và với gia đình mình. Tôi quá gầy đến nỗi tôi không thể ngủ trên một chiếc giường cho bệnh nhân như người bình thường, xương của tôi nhô ra, chúng như những con dao sắc nhọn tra tấn tôi và để lại nhiều vết bầm tím. Một chiếc nệm hơi vẫn là quá gồ ghề với tôi. Tôi luôn phải cuộn mình trong những chiếc áo choàng và chiếc chăn lông cừu”- cô Emma cho biết.
Thời niên thiếu của Emma gắn với bệnh viện, gia đình và các y tá ở đây đã rất vất vả khi thuyết phục Emma ăn. Các bác sĩ cho biết trường hợp của Emma là trường hợp biếng ăn tồi tệ nhất mà họ từng gặp.
Emma cho biết cô rất may mắn vì vẫn sống sót trong khi có nhiều người không mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng như cô nhưng họ không qua khỏi. Qua lần trải nghiệm này, cô đã rút ra bài học cho mình và cố gắng làm tất cả để giúp đỡ những người không may mắn mắc khác.
Sau khi vượt qua chính mình, cùng với 2 người bạn, Catherine Morran và Susan Parker, những người cũng biếng ăn như cô, họ đã thành lập một tổ chức giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.