Những chiêu "đáp lễ thần sầu" của chị em sau khi được nhận quà 8/3 khiến các chàng "đổ gục", sang năm chỉ muốn tặng quà "to và to nữa"

An Du,
Chia sẻ

"Không như những người đàn ông khác, người đàn ông của em luôn mong ngóng đến những dịp lễ lạt và hứng thú chuẩn bị quà tặng em. Đơn giản vì anh ấy biết, đối xử tốt với em sẽ nhận lại quà đáp lễ đầy ấn tượng thế nào!", Thảo tủm tỉm kể lại câu chuyện của mình.

"Có đi có lại" là một chân lý luôn đúng trong mọi mối quan hệ, bao gồm cả tình yêu đôi lứa, quan hệ vợ chồng. Vào các dịp lễ Tết, nhất là dịp 8/3 này, hội "hoa đã có chủ" hẳn sẽ được người đàn ông của mình tặng quà chúc mừng. Nhưng đừng chỉ nhận không hoặc trả lại chàng câu "cảm ơn" nhẹ bẫng. "Đáp lễ" chàng một cách khôn ngoan, để động viên và khích lệ chàng tiếp tục "phát huy" chính là cách làm của những người phụ nữ thông minh!

"Hãy đối xử với mình như công chúa đi, rồi chàng sẽ được làm ông hoàng!"

Cô gái tên Tuyết (27 tuổi) mỉm cười tâm sự: "Bạn trai mình trước đó vài ngày, nhân chuyến đi công tác về, anh đã tặng mình 1 chiếc túi xách đắt tiền làm quà 8/3 sớm. Vì thế, mình quyết định lên kế hoạch đáp lễ anh thật chỉn chu. Tối 8/3 anh hẹn mình ra ngoài ăn nhưng mình từ chối rồi rủ anh tới nhà mình.

Có lẽ đối với những cặp đôi khác, việc bạn trai được bạn gái nấu ăn cho là điều bình thường. Song công việc của mình bận rộn, khả năng nấu nướng của mình cũng kém nên mình ít vào bếp. Và để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, mình đã cất công tập luyện thành thạo vài món ngon. Anh đến thấy mình vào bếp thì mừng rỡ và xúc động lắm. Vậy đó, điều quan trọng không phải bạn làm gì to tát, chỉ cần điều ấy đặc biệt đối với chàng là đủ.

Những chiêu "đáp lễ thần sầu" của chị em sau khi được nhận quà 8/3 khiến các chàng "đổ gục", sang năm chỉ muốn tặng quà "to hơn và to nữa"! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong màn ăn tiệc và uống rượu, mình bày tỏ cho chàng thấy tình yêu tha thiết của mình, sự ngưỡng mộ, trân trọng mình dành cho chàng. Rồi, có chút hơi men trong người, chúng mình kết thúc bằng 1 cuộc ân ái mà mình là người 'phục vụ', chàng chỉ việc tận hưởng như 1 ông hoàng. Anh chỉ đâu mình đánh đó, muốn gì mình cũng chiều, 1 đêm vô cùng mỹ mãn đủ khiến anh nhớ dài dài. Hãy đối xử với mình như công chúa đi, rồi chàng sẽ được làm ông hoàng, được ăn ngon, được ve vuốt cái tôi và được làm tình say đắm!".

Chiêu đáp lễ "thần sầu" của cô nàng kiêu kỳ một lần hóa thân thành "người hầu"

Sau khi nhận được món quà 8/3 khá "nặng đô" từ bạn trai, Thảo (26 tuổi) quyết định tặng lại chàng sự đáp lễ thật đáng nhớ. Suy nghĩ mãi, cô quyết định chơi trò hóa thân đầy thú vị.

"Em nhắn tin hẹn chàng ở một khách sạn. Hẳn chàng chỉ nghĩ em muốn có 1 đêm mặn nồng mà thôi. Nhưng khi cánh cửa bật mở, xuất hiện trước mắt chàng là em trong hình tượng lạ lẫm. Vâng, chính là 1 cô hầu phòng đầy gợi cảm. Chắc chắn đàn ông sẽ có ấn tượng khá đặc biệt với nhân vật này, đó cũng là lý do em chọn để tăng cảm hứng cho cuộc hẹn hò.

Em vờ như không quen biết chàng, ngoan ngoãn chào hỏi chàng như đang tiếp đón 1 vị khách lạ lẫm. Em cất áo khoác cho chàng, hỏi thăm chàng có cần em giúp gì không. Trong bộ quần áo hầu phòng vừa ngây thơ vừa gợi cảm, em lượn đi lượn lại trước mặt chàng khiến chàng nóng hết cả mắt. Khi chàng còn đang ngơ ngẩn thì em kéo chàng vào nhà tắm, tận tụy giúp chàng tắm hẳn hoi.

Nói thật, bình thường em luôn được nhận định là khá kiêu kỳ, là mẫu phụ nữ độc lập, tự chủ. Lần này chàng nhìn em khác lạ tới đáng kinh ngạc như thế, chắn chắn ấn tượng sẽ khắc sâu vô cùng trong tâm trí chàng. Vừa phục vụ chàng như 1 cô hầu phòng lẳng lơ, em vừa gọi chàng là 'ông chủ' đầy kính cẩn. Kết quả thì mọi người có thể tưởng tượng ra được rồi đấy. Sau màn tắm chung ướt át, chàng không thể em thoát thân rồi!

Sang ngày hôm sau, em lại trở về là em của ngày thường. Và chàng đã phải thốt lên đầy mong mỏi, rằng bao giờ mới tới 8/3 sang năm! Quả thật, đáp lễ khi nhận quà là cả 1 nghệ thuật. Không như những người đàn ông khác, người đàn ông của em luôn mong ngóng đến những dịp lễ lạt và hứng thú chuẩn bị quà tặng em. Đơn giản vì anh ấy biết, đối xử tốt với em sẽ nhận lại quà đáp lễ đầy ấn tượng thế nào!", Thảo tủm tỉm kể lại câu chuyện của mình.

Những chiêu "đáp lễ thần sầu" của chị em sau khi được nhận quà 8/3 khiến các chàng "đổ gục", sang năm chỉ muốn tặng quà "to hơn và to nữa"! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuyệt chiêu chẳng giống ai để năm nào chồng cũng nhớ về ngày 8/3

Cũng là quà "đáp lễ" nhân dịp được nhận quà 8/3 nhưng món quà của Hoài (28 tuổi) lại đủ khiến người đàn ông của cô phải ghi nhớ đến suốt đời.

"Mình và anh yêu nhau đã 4 năm nhưng mình vẫn chưa gật đầu chuyện đám cưới. Phần vì mình chưa muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, phần vẫn muốn dành thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp đã. Nhưng chàng của mình thì sốt sắng lắm rồi.

8/3 năm nay, anh cất công chuẩn bị cho mình nào hoa nào quà theo đúng sở thích của mình. Nhớ về tất cả những gì anh dành cho mình từ những ngày đầu quen nhau, mình bất giác xúc động rơm rớm nước mắt. Người đàn ông tốt như vậy, mình mà bỏ lỡ sẽ hối tiếc lắm.

Vì thế, sau nụ hôn nồng nàn, mình ghé tai thì thầm với anh: 'Anh có đồng ý làm chồng em không'. Anh ấy đơ mất 5 phút, hóa đá như tượng không thốt nên nổi lời nào. Mãi sau mới bế bổng mình lên cười vang.

Sau khi sự xúc động qua đi, anh còn cứ bật cười mãi vì lời cầu hôn bất ngờ và đáng yêu của mình. Mình dám chắc anh ấy sẽ nhớ ngày này tới suốt đời. 8/3 năm nào sau này cũng là 1 ngày tràn đầy cảm xúc với anh ấy!", cô dâu tương lai này hạnh phúc chia sẻ.

Không ít chị em thường ca cẩm bạn trai/chồng chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới mấy ngày lễ Tết. Nhưng có một thực tế, không có người đàn ông nào là vô tâm cả. Đơn giản vì anh ta không có hứng thú làm điều đó, bởi dường như tặng quà hay không cũng đâu khác nhau là mấy. Vậy phải chăng chị em chưa biết cách khơi gợi ham thích tặng quà trong người đàn ông của mình? Nếu như sau mỗi bận tặng quà mà nhận lại những màn "đáp lễ" ấn tượng như trong các câu chuyện phía trên, ắt hẳn hiếm có người đàn ông nào còn thờ ơ với các ngày lễ!

Chia sẻ