Những câu thần chú để bắt đầu một ngày hạnh phúc

Lê Minh ,
Chia sẻ

Buổi sáng luôn mang lại cho ta nhiều niềm hy vọng và ảnh hưởng đến tinh thần của bạn suốt cả ngày. Hãy nói với chính mình 9 điều sau đây để có một ngày hạnh phúc và thành công.

Những câu thần chú để bắt đầu một ngày hạnh phúc 1
Hôm nay là một ngày mới. Hãy thức dậy và biến ngày hôm nay trở thành ngày tuyệt vời nhất của bạn

1. Hôm nay là một ngày mới

Cho dù ngày hôm qua là một ngày tồi tệ thì hôm nay là một ngày hoàn toàn mới. Đó là cơ hội để bạn thực hiện những gì tốt đẹp hơn, thay đổi bất kỳ điều gì bạn muốn thay đổi và trở thành bất kỳ ai bạn mong muốn. Vì thế hãy biến ngày hôm nay của mình thành ngày tốt nhất.

2. Ngày mai sẽ không vội vã

Trừ phi bạn có cỗ máy thời gian, ngày mai sẽ không đến nhanh đâu. Vì thế hãy sống cho ngày hôm nay, làm việc cho ngày hôm nay, đừng lãng phí ngày hôm nay cho ngày mai.

3. Tôi là phiên bản tốt nhất

Tất cả chúng ta đều có thiếu sót. Điểm mấu chốt là không ai hoàn hảo cả. Nhưng bạn phải nhớ rằng trong tất cả những khiếm khuyết, bạn là phiên bản tốt nhất của bạn. Bạn là duy nhất, vô giá, tuyệt vời và không có gì có thể thay đổi điều đó.

4. Tôi không biết tất cả mọi thứ

Với rất nhiều thứ đang xảy ra mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, bạn không cần phải biết tất cả mọi thứ. Bạn có khả năng học những gì bạn không biết và nếu cần, bạn sẽ hỏi.

5. Tôi có thể đạt được tất cả những giấc mơ của mình

Tuổi tác chỉ là con số và ngày tháng đơn thuần là một hạn chế. Bạn có thể đạt được tất cả những giấc mơ của mình. Giấc mơ của bạn, giống như bất kỳ giấc mơ của người nào khác đều có giá trị và xứng đáng biến thành hiện thực. Hôm nay là một ngày để bạn bước gần hơn đến giấc mơ của mình.

6. Thất bại là chuyện bình thường

Mọi người đều gặp thất bại ít nhất một lần trong đời, quan trọng là họ có đứng lên được và bắt đầu lại hay không. Thất bại của bạn là bình thường. Bạn sẽ thức dậy, bắt đầu lại và rồi bạn sẽ thành công.

7. Cuộc sống luôn tiếp diễn

Dù có những chuyện tốt đẹp hay xấu xa xảy ra, cuộc sống vẫn luôn không ngừng di chuyển về phía trước. Không có gì kéo dài mãi mãi, dù mọi thứ có thể tuyệt vời hay khủng khiếp, cuộc sống vẫn tiếp tục và bạn phải bước tiếp.

8. Tôi không nợ ai bất cứ điều gì

Bạn là ai, những gì bạn muốn đạt được và nơi nào bạn muốn đến là đặc quyền của bạn. Bạn không nợ ai một lời giải thích, một lý do, một lời xin lỗi hay bất kỳ điều gì cả. Cuộc sống của bạn là của bạn và bạn sẽ tiếp tục như thế.

9. Không ai ngoại trừ tôi có thể kiểm soát hạnh phúc của tôi

Không ai có thể kiểm soát hạnh phúc của bạn cả. Hạnh phúc của bạn nằm trong tay bạn và chính bạn chứ không ai khác là người tạo ra nó.

(Theo Lifehack) 

Chia sẻ