Những cặp đôi có bằng chứng tình yêu "xuyên" năm tháng đáng ngưỡng mộ

T.H, Thanh Ba,
Chia sẻ

Cùng nhau đi qua giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ, những chuyện tình tuyệt đẹp dưới đây sẽ khiến nhiều người tin vào “tình yêu đi qua năm tháng”.

“Mối lương duyên trời định” khi các mẹ mang bầu đã nhận nhau là thông gia 

cặp đôi hài hước
Cặp đôi tìm lại được bức ảnh chụp chung từ thời bé xíu khi cả xóm trêu 2 đứa hợp làm vợ chồng.

Cặp vợ chồng bạn thân Bích Lành (sinh năm 1990) và Quang Sang (sinh năm 1990) gần như là mối lương duyên đặc biệt khi ba mẹ 2 nhà là bạn thân từ lúc còn trẻ khi ở Bình Phước. Khi 2 mẹ mang thai cứ gọi đùa nhau là anh chị sui. Sau này sinh ra cả 2 chơi thân với nhau từ nhỏ, tuy vậy tính cách có phần trái ngược. Lành thì nghịch như con trai còn Sang lại tính hiền lành, mặt trắng như con gái. Lành da đen nên toàn xúi Sang ra phơi nắng cho bớt trắng đi, thành ra cả xóm cứ ghẹo 2 đứa là vợ chồng thì hợp luôn. 

Sau này, Sang xuống TPHCM học và chỉ về quê vào dịp lễ và kỳ nghỉ hè nhưng tình bạn vẫn tốt đẹp. Mỗi khi về Sang luôn mang truyện tranh và kẹo cho Lành. “Cứ như vậy đến khi học xong lớp 12 anh về Bình Phước ở luôn để chờ gia đình làm thủ tục qua Mỹ định cư cùng gia đình bên ngoại, còn mình thì xuống Tp.HCM học cao đẳng, cả 2 vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau qua Yahoo và gặp nhau mỗi khi mình về thăm nhà. Đến năm 2010 anh cùng với gia đình qua Mỹ định cư, mình có ra sân bay để tiễn anh, trước khi đi anh còn tặng mình cái ví và nói: “Ở nhà nha Sang sẽ về cưới Lành nếu Lành không có ai rước” lúc đó mình chỉ tưởng anh nói đùa thôi, nhưng mà bây giờ hỏi lại mới biết lúc đó anh đã thích mình rồi”. 

cặp đôi hài hước
Lành và Sang sau này dù có xa nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Sau này mối quan hệ qua lại cả hai vẫn giữ gìn nhưng vẫn chưa gọi là yêu. Đến năm 2013 Sang lại hỏi lại một lần nữa chuyện yêu nhưng vì là ngày ¼ nên Lành nghĩ là Sang chỉ trêu đùa nên cũng đồng ý. “Mình cứ tưởng anh đùa thôi do bên anh vẫn là ngày Cá tháng Tư vậy là mình cũng vui vẻ hưởng ứng theo anh, mình đồng ý cả 2 sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau. Cứ tưởng đâu chỉ là câu nói đùa cho qua. Không ngờ tình yêu của tụi mình lại bắt đầu từ ngày hôm đó”. Đến tháng 3/2016 thì đám cưới hạnh phúc đã diễn ra và cả 2 đang chờ đón đứa con đầu lòng. 

cặp đôi hài hước
Cặp đôi hạnh phúc bây giờ...

Còn tấm hình hồi nhỏ là do má của Sang giữ, khi đám cưới cô Út của Sang, Lành vào chụp chung với cả gia đình lúc nào không biết. Năm ngoái Sang mới đưa cho Lành xem và Lành mới thấy bất ngờ. Chắc tấm hình cũng là có điềm báo duyên nợ cho cả hai vợ chồng.

Yêu lại từ đầu sau 15 năm “đứt gánh”

Cách đây 17 năm, Thu Thủy còn là một cô bé lớp trưởng “oách xà lách” được không ít bạn nam trong lớp yêu mến. Một ngày đẹp trời của năm học lớp 2, cô giáo chủ nhiệm dẫn vào lớp giới thiệu 2 thành viên mới, trong đó có một cậu bạn sở hữu nụ cười mím môi kiểu thẹn thùng rất đáng yêu. Thủy cũng nhanh chóng đáp lại bằng nụ cười tươi, mặc dù răng đang…. Sún. Sau nụ cười làm quà gặp mặt, đôi bạn trẻ nhanh chóng “bắt được sóng” của nhau.

Tuổi học trò trôi đi êm ả với thật nhiều kỷ niệm vui, đặc biệt là từ ngày Thủy quen thêm cậu bạn mới – Duy Khánh. Mặc dù còn nhỏ xíu, nhưng trong trí óc non nớt của Thủy khi đó đã sớm nhận ra tình cảm đặc biệt trong sáng giữa hai người.

2 năm học chung lớp với nhau đã để lại trong Thủy và Khánh nhiều kỷ niệm khó quên. Cho đến học kỳ 2 của năm lớp 4, vào đúng một ngày tháng 5 trời nhiều nắng, Thủy bất ngờ nhận được tin sét đánh: Khánh phải chuyển nhà ra Hà Nội sống cùng gia đình. Thời trẻ con, cảm xúc dễ đến, dễ đi, Thủy chỉ biết chạy một mạch vào nhà vệ sinh đứng khóc nức nở. Mặc dù chưa mường tượng ra tình cảm thực sự của mình nhưng khi ấy, cô bé học sinh lớp 4 đã biết rằng mình đã có một sự mất mát lớn.

cặp đôi

cặp đôi
Khánh và Thủy trong 2 giai đoạn đáng nhớ của cuộc đời.

Vắng cậu bạn hợp cạ, những năm tháng đi học sau này của Thủy cũng trở nên trống trải hơn hẳn. Có một may mắn là dù không còn học chung với nhau nhưng Khánh vẫn nhớ và viết thư đều đặn gửi về địa chỉ trường cho Thủy, đầu thư luôn là câu quen thuộc: “Chị Thủy xa nhớ” đầy sến sẩm. Hai người thư từ qua lại được 2 lần cùng một món quà là chú gấu bông Khánh gửi về thì mất liên lạc hoàn toàn do Thủy lên cấp 2 và chuyển trường.

Thấm thoát đã đến ngày Thủy thi Đại học và lên đường ra Hà Nội bắt đầu cuộc sống sinh viên. Tuy vẫn chưa quên được hình bóng của “anh bạn nhỏ” nhưng cho đến lúc này, Thủy đã gần như mất hi vọng vào việc có thể gặp lại mối tình đầu. Cuộc sống và việc học tập bận rộn, rồi Thủy cũng bắt đầu có những mối quan hệ mới, tình cảm mới. Thủy cũng đã có một tình yêu mới nhưng cũng nhanh chóng chia tay vì không hợp.

Số phận run rủi thế nào, khi đúng ngày Valentine cô đơn của năm 2012, Thủy đi chơi cùng đám bạn về nhà, rảnh rỗi nên quyết định lang thang Facebook xem tình hình bạn bè hôm đó ra sao. Thì bỗng nhiên, đập vào mắt cô là một bức ảnh của một người bạn, trong đó có cả cậu bạn nhỏ năm nào. Mãi sau này, Thủy mới biết được rằng sau khi mất liên lạc với mình, Khánh cũng đã nhớ cô rất nhiều, rồi cũng từng có tình yêu mới vì cho đến khi vào Đại học, Khánh cũng không dám mơ rằng sẽ gặp lại Thủy thêm lần nữa. Trùng hợp ở chỗ, dù có người mới nhưng tất cả đều cùng kết thúc trước khi hai người tìm lại được nhau. Sau 15 năm bặt vô âm tín, đôi bạn trẻ cuối cùng đã viết nên được một cái kết đẹp cho tình yêu trẻ nít vô cùng đáng yêu của mình.

Tình yêu 13 năm vượt bao sóng gió

Nếu bạn là một fan hâm mộ của tình yêu học trò, chắc hẳn sẽ lập tức có cảm tình với cặp đôi Đỗ Toàn – Diệu Linh. Quen nhau khi bước vào những năm đầu trung học, năm lớp 10, cả hai còn là đôi bạn chung bàn. Trải qua 13 năm bên nhau với biết bao sóng gió, Toàn – Linh đã cùng nhau viết nên một cái kết hạnh phúc cho mình. Chia sẻ về hành trình tình yêu hơn một thập kỷ này, Linh cho biết hai người đã từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ yêu đến muốn chia tay cũng vài lần, thậm chí có lần quyết tâm chia tay nhưng vẫn không thể dứt “duyên nợ”. Hiện tại, đôi vợ chồng trẻ này đã lên chức bố mẹ được gần 2 tháng.

cặp đôi
Linh và Toàn năm cuối cấp 3
cặp đôi
Và trong đám cưới hạnh phúc năm 2015.


Cặp đôi quen từ lớp 4, yêu 12 năm

Khánh Ly – Văn Hải (sinh năm 1995), quen nhau từ khi còn đi học lớp 4. Dù học khác lớp, nhưng Ly và Hải cùng học chung lớp bồi dưỡng nên quen nhau từ đó. Khánh Ly - Văn Hải chơi thân với nhau từ khi nào chẳng biết. Cho tới khi bắt đầu lên học cấp 2 thì được xếp học chung một lớp, ngồi cạnh nhau. 

Quý mến, thân thiết, dành tình cảm cho nhau tới khi vào năm lớp 11, gia đình hai bên biết Khánh Ly – Văn Hải đang quen nhau. Do cả hai còn quá nhỏ tuổi, sợ rằng chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng tới việc học tập nên hai gia đình đều ra sức ngăn cấm. Dù cho chịu sự cấm đoán từ cả hai bên gia đình, nhưng Văn Hải – Khánh Ly đều không dễ dàng bỏ cuộc. Cặp đôi trẻ ra sức thuyết phục hai bên gia đình bằng mọi cách mặc dù hành trình này tương đối khó khăn.

Cho tới khi gia đình Văn Hải quyết định sẽ đưa con trai vào Nam sinh sống với mong muốn Hải có thể quên đi chuyện tình cảm lúc bấy giờ. Văn Hải không “cam lòng”, nên quyết chí đi làm kiếm tiền để có thể đón bạn gái vào Nam cùng chung sống. Lúc này, cả hai đều quyết định xin vào một công ty may làm việc, cuộc sống tự lập vô cùng vất vả.

cặp đôi
Tình yêu đầy ngưỡng mộ của đôi bạn sau 12 năm.

cặp đôi

Được một thời gian thì Khánh Ly – Văn Hải nghe theo lời khuyên của gia đình cô, quyết định về lại ngoài Bắc sinh sống. Tưởng rằng gia đình hai bên đã ngầm đồng ý cho cả hai quen nhau sau bao khó khăn vất vả nhưng nào ngờ bố mẹ Hải thường xuyên giới thiệu con gái của những gia đình khá giả cho con trai mình, nhưng đều bị anh chàng từ chối. 

Cho đến cuối cùng, khi thấy quyết tâm của đôi bạn trẻ, gia đình hai bên cũng phải đồng ý để họ bên nhau. Vào tháng 4/2015, sau hơn 11 năm quen biết, cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, vất vả Khánh Ly – Văn Hải đã chính thức được sự đồng ý của hai bên gia đình tổ chức đám cưới vô cùng hạnh phúc. Hiện nay, cặp vợ chồng trẻ tuổi này đã hạ sinh một cậu con trai bụ bẫm dễ thương.

Chia sẻ