Những cảnh tượng ám ảnh ở "nghĩa trang dưới biển" ngoài khơi Italia

Theo Kênh 14 ,
Chia sẻ

Một cặp đôi ôm chặt nhau khi cận kề cái chết, thi thể đứa con mới sinh vẫn còn mắc trong cạp quần của người mẹ... Tất cả những cảnh tượng ám ảnh đó đều được ghi lại trong quá trình tìm kiếm thi thể người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi Italia.

Tối 12/5, ít nhất 17 người đã thiệt mạng khi một con tàu chở 400 người di cư bị chìm ở vùng biển giữa Libya và Italy. Tai nạn xảy ra tại địa điểm cách đảo Lampedusa của Italy 185km về phía Nam. Tuần trước, cũng có ít nhất có 40 người chết trong một tai nạn khác khi tàu đánh cá của họ bị chìm ngoài khơi Libya.

Những cảnh tượng ám ảnh ở
Những người nhập cư may mắn sống sót trong vụ chìm tàu hôm 12/5 vừa rồi được đưa về một trung tâm thể thao ở Catania, Italia

Những vụ tai nạn chìm tàu cứ liên tiếp diễn ra, cướp đi sinh mạng của biết bao người dân nghèo muốn tìm đến một cuộc sống mới ở các nước phát triển.

Trong số những vụ tai nạn ấy, người dân trên thế giới chắc chắn không thể quên vụ tai nạn kinh hoàng khi chiếc tàu chở người di cư từ Somali đến Eritrean bốc cháy và chìm ở vùng biển cách đảo Lampedusa khoảng 3,7km làm 336 người thiệt mạng.

Mới đây, những hình ảnh ghi lại khung cảnh con tàu chìm khi các thợ lặn cố gắng tiếp cận để tìm kiếm thi thể các nạn nhân vừa được công bố đã khiến không ít người bàng hoàng.

Một nhân viên cứu hộ ví khung cảnh đó giống như một "nghĩa trang dưới biển". Thi thể của những người nhập cư nằm rải rác trong thân tàu và dưới đáy biển xung quanh chiếc tàu gặp nạn.

Hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ ôm chặt nhau cả khi đã chết trong thân con tàu đắm khiến những người thợ lặn, nhân viên cứu hộ và người xem xúc động. Họ đã không rời nhau một bước trong những phút đen tối nhất của cuộc đời.

Những cảnh tượng ám ảnh ở
Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ ôm chặt nhau cả khi chết trong thân tàu đắm ngoài khơi Italia tháng 9 năm ngoái.

Cảnh sát Renato Sollustri, người đã trực tiếp lặn xuống tìm kiếm các nạn nhân nói rằng ông đã không ngủ được kể từ khi đưa lên bờ thi thể của hai mẹ con, thi thể đứa con mới sinh vẫn còn mắc trong cạp quần của người mẹ.

Viên cảnh sát cho biết "Đó là trường hợp thứ 3 sau khi chúng tôi phá được vách ngăn để đi vào khoang cuối cùng của con tàu. Khi đó các thợ lặn chỉ còn đủ oxy để thở trong 10 phút thì trông thấy một người phụ nữ với cái bụng bầu ở khoang cuối.Trước cảnh tượng đó, chúng tôi không thể làm ngơ được và quyết định sẽ tìm mọi cách để đưa nạn nhân lên bờ. Sau khi tiếp cận được thi thể, các thợ lặn phát hiện ra bên trong quần của người phụ nữ là một đứa trẻ mới sinh. Không một ai trong số chúng tôi có thể tin cảnh tượng trước mắt mình và mọi người đã khóc, nước mắt ướt đẫm mặt nạ dưỡng khí".

Ông Renato nói rằng chưa bao giờ ông bị mất kiểm soát trong lúc làm việc như thế: "Khi đó tôi đã thực sự mất bình tĩnh. Em bé được sinh ra mà không có cơ hội trông thấy ánh sáng mặt trời, trước mắt chỉ có bóng tối ở dưới biển. Còn gì khủng khiếp hơn thế nữa".

Những cảnh tượng ám ảnh ở
Một vụ chìm tàu xảy ra ngoài khơi Italia vào mùa Thu năm ngoái cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người Eritrea.

Trong năm nay, khoảng 36.000 người di cư đã tìm cách đến Italia bằng thuyền, con số này tăng gấp 8 lần so với năm ngoái. Các nhà chức trách đã phải vật lộn để ngăn chặn tàu thuyền cũng như các băng nhóm buôn lậu, tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân gặp nạn.

Chia sẻ