Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn "Biệt tài tí hon"

Shindo. Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Là con gái của diễn viên Tiến Lộc, hát "Anh cứ đi đi" nhưng lại không biết Hari Won - Trấn Thành là ai, đó chính là những bí mật của cô bé 6 tuổi đang gây sốt "Biệt tài tí hon".

Kết thúc tập 11 của chương trình truyền hình Biệt tài tí hon, bé Minh Khánh 6 tuổi đã xuất sắc giành được tấm vé vào vòng Chung kết. Vượt qua những đối thủ nặng ký như "hot boy" Đăng Bách, anh em nghệ sĩ xiếc nhỏ tuổi nhất Việt Nam Minh Quang - Minh Nhựt, "thần đồng Bolero" Nguyên Hoàng, bé Minh Khánh đã thuyết phục hoàn toàn các khán giả vì vẻ lém lỉnh, thông minh.

Vòng Bán kết "Biệt tài tí hon": Bé Minh Khánh

Tập 5 "Biệt tài tí hon": Bé Minh Khánh thể hiện bài hát "Anh cứ đi đi"

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 3.

Bé Minh Khánh và mẹ - Chị Lê Tuyết

Thể hiện tiểu phẩm về một cô bé phải đối mặt với "bi kịch" mẹ sinh thêm em bé, Minh Khánh diễn xuất ngọt ngào và gây cười cho Trấn Thành - Võ Hạ Trâm - Ngô Kiến Huy - Trịnh Thăng Bình - Ốc Thanh Vân không ngớt. Mỗi điệu cười lúng liếng, mỗi ánh mắt lấp lánh niềm vui của cô bé đều dễ dàng hạ gục khán giả màn ảnh nhỏ. Một số người đã gọi cô bé xinh xắn này là "Hoa hậu của Biệt tài tí hon". Ngoài khả năng diễn xuất, Minh Khánh còn gây ấn tượng bởi việc ca hát và nhảy múa điêu luyện. Trước mặt Trịnh Thăng Bình và Trấn Thành, cô bé lần lượt hát lại các ca khúc "Người ấy"và "Anh cứ đi đi" theo phong cách khác biệt. Chẳng những phá nát lời bài hát, Minh Khánh còn biến tấu cách diễn xuất cực độc chiêu. Sự tự tin, hài hước của cô bé 6 tuổi này khiến bất cứ ai khi xem qua cũng phải ngỡ ngàng.

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 4.

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 5.

Bé Minh Khánh vừa đón sinh nhật lần thứ 6 cách đây ít ngày

Trò chuyện với mẹ Minh Khánh - Lê Tuyết về những phần thi gây sốt của con gái tại Biệt tài tí hon, người mẹ trẻ không giấu được niềm vui và sự tự hào. Chị Lê Tuyết cho biết, việc tham gia chương trình năm nay là một quyết định hoàn toàn bất ngờ. Vì từ trước đến nay, chị và chồng - nghệ sĩ Tiến Lộc chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ cho con lên truyền hình quá sớm: "Ngày khai giảng năm học mới, trường Minh Khánh có tổ chức cuộc thi văn nghệ. Thấy con thường hay ngân nga, hát vu vơ một mình, tôi đã quyết định để con thi thử xem sao. Sau 2 ngày luyện tập, tôi mới đưa con tới gặp giáo viên thanh nhạc nhờ kiểm tra tiết tấu bài hát. Thấy con bé dễ thương, lại lém lỉnh nên cô giáo này đã gợi ý tôi đăng ký cho bé thi "Biệt tài tí hon". Đây là chương trình truyền hình đầu tiên Minh Khánh góp mặt. Từ trước đến giờ, gia đình chưa từng nghĩ sẽ để con thi thố tài năng sớm như vậy. Phần thì tôi cũng nghĩ, con còn bé quá. Phần khác, cũng không tự tin con sẽ làm được cái điều gì đó, vì tôi biết còn rất nhiều bé tài năng".

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 6.

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 7.

"Đến khi về nhà, tôi hỏi ý ông xã và ông bà bé. Được mọi người ủng hộ, thế là mới để bé thi "Biệt tài tí hon". Ngày casting ở Hà Nội thì bố mẹ đưa Minh Khánh tới địa điểm thi. Tới vòng thi lên TV đầu tiên, mẹ bận đi công tác nên chỉ có ông bà đưa vào Sài Gòn thi. Đúng lúc này, bố Tiến Lộc cũng đang ở Sài Gòn để quay phim nên thành ra cả nhà 3 người cùng có mặt để ủng hộ, động viên tinh thần con. Thú thật, khi con vượt qua vòng Bán kết để vào Chung kết, tôi mừng lắm. Lần đầu tiên con đi thi mà đã được khán giả dành cho nhiều tình cảm, người làm mẹ như tôi vô cùng tự hào. Nhưng tôi cũng chọn lọc những lời khen mà mọi người gửi đến. Tôi nghĩ Minh Khánh chỉ đáng yêu, lém lỉnh một chút thôi. Chứ gọi con là thiên tài hay thần đồng thì có phần hơi quá. Tôi không dám nhận danh xưng này. Tôi chỉ muốn con mình là một cô bé nhí nhảnh, ngây thơ bình thường. Con mới 6 tuổi, còn quá nhỏ để đối mặt với thế giới rộng lớn này".

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 8.

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 9.

Bố là diễn viên chuyên nghiệp, mẹ là giáo viên dạy múa, song một điều bất ngờ là từ khi mới sinh ra cho đến giờ, Minh Khánh chưa từng được cho theo học bất kỳ một lớp bồi dưỡng năng khiếu nào cả. Chị Lê Tuyết bộc bạch rằng: "Ở nhà, chỉ có tôi và ông xã là hoạt động liên quan đến nghệ thuật. Ông bà hay cô dì, chú bác hai bên đều không theo đuổi công việc này. Chắc do thừa hưởng một phần gen của bố mẹ nên Minh Khánh đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê nghệ thuật từ bé. Tôi với ông xã do không muốn con học hành quá sớm nên chẳng để Minh Khánh đi học bất cứ cái gì. Nhiều người sau khi xem phần trình diễn của Minh Khánh ở "Biệt tài tí hon" xong đã đặt câu hỏi rằng có phải con học múa, học hát, học diễn xuất rất nhiều. Thú thật là không hề. Con chỉ thỉnh thoảng đến nhà hát xem bố diễn kịch, rồi ở nhà xem TV cùng ông bà. Tất cả những gì con thể hiện đều là tự nhiên, chẳng phải do bố mẹ bắt ép điều gì hết".

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 10.

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 11.

Ở phần thi đầu tiên, bé Minh Khánh đã cover bài Anh cứ đi đi của Hari Won. Nhưng đến khi Trấn Thành trò chuyện, Minh Khánh đã thật thà thú nhận rằng bé không hề biết Hari Won hay Trấn Thành là ai. Tiết lộ bất ngờ này khiến khán giả Biệt tài tí hon bật cười thích thú, riêng bình luận viên Trấn Thành thì méo mặt vì "bị quê độ".

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 12.

Lý giải về chuyện Minh Khánh không biết Hari Won nhưng vẫn hát Anh cứ đi đi, chị Lê Tuyết hài hước chia sẻ: "Con bé nói thật. Con bé chẳng biết chú Trấn Thành hay cô Hari Won là ai hết. Vì từ trước đến giờ bé ít khi xem 2 cô chú này diễn xuất, ca hát trên TV. Chỉ là trước khi bắt đầu phần thi, chúng tôi có cùng nhau lên kịch bản cho tiết mục. Có cô chú trong ekip của ban tổ chức hỏi Minh Khánh là con có biết hát bài nào không. Đang lúc Minh Khánh còn suy nghĩ thì nghe bài hát "Anh cứ đi đi" vang lên từ điện thoại một người bên cạnh. Như phản xạ tự nhiên, Minh Khánh mới nói rằng con nhẩm theo bài hát này được. Thế là chúng tôi mới đổi lại lời, cho con hát theo kiểu khác để phù hợp với lứa tuổi hơn. Ở nhà, Minh Khánh ít khi xem hài nên cũng không biết chú Trấn Thành. Con chỉ thích mỗi cô Đông Nhi vì có được ông bà cho xem chương trình "Giọng hát Việt nhí".

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 13.

Vì từ Hà Nội và TP.HCM tham gia cuộc thi nên Minh Khánh cũng có nhiều hạn chế so với các bạn nhỏ khác. Ngoài chuyện thời gian tập luyện không được nhiều, Minh Khánh còn phải tập làm quen với thời tiết và thức ăn của miền Nam. Chị Lê Tuyết chia sẻ: "Con chỉ có vài ngày ngắn ngủi trước khi lên sân khấu trình diễn. Tất cả những buổi tập đều là kiểu tưởng tượng ra bối cảnh, đạo cụ. Đến ngày ráp sân khấu, mọi thứ mới đầy đủ. Gia đình cũng lo rằng con không thể thuộc bài được. Vì thời gian cũng gấp gáp quá. Lúc đứng trong hậu trường, con run rẩy và hồi hộp lắm. Gia đình chỉ nghĩ là con thi cho vui, có kỷ niệm trước khi vào lớp 1. Nào ngờ, ra đến sân khấu, con tự tin diễn xuất rồi được vào vòng Chung kết luôn. Với gia đình, đây quả là điều rất bất ngờ, thú vị".

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 14.

Lên sân khấu lúng liếng và duyên dáng là thế, nhưng ngoài đời thực, Minh Khánh vẫn chỉ là cô bé ngây ngô, hồn nhiên. Chị Lê Tuyết bật mí, Minh Khánh thường giúp mẹ làm việc nhà; hay trò chuyện, chơi với ông bà mỗi khi rảnh rỗi. Hiện tại, Minh Khánh chỉ đi học mẫu giáo. Bố mẹ luôn tạo cơ hội để cô bé sống trọn vẹn với tuổi thơ của mình. Khi có thời gian, chị Lê Tuyết cũng đưa Minh Khánh ra ngoài ăn uống, mua sắm để cô bé mở mang tầm hiểu biết. Vì không phải theo học bất cứ lớp bồi dưỡng năng khiếu nào Minh Khánh rất vô tư trong việc học hiểu và tiếp cận với muôn vàn điều thú vị trong thế giới xung quanh mình.

Những bí mật về cô bé 6 tuổi xinh như thiên thần gây náo loạn Biệt tài tí hon - Ảnh 15.

Chị Lê Tuyết cũng bộc bạch rằng, dù bố mẹ đang hoạt động nghệ thuật nhưng cũng không vì thế mà ép bé Minh Khánh phải đi theo con đường này. "Tôi rất lạc quan trong việc dạy dỗ bé, vì Minh Khánh cũng là đứa trẻ ngoan, chịu học hỏi nên tôi với bố bé để mọi thứ thật tự nhiên. Bé vừa đón tuổi thứ 6 theo cái cách vô tư, vui vẻ nhất có thể. Khi bé lớn hơn một chút, có thể tôi sẽ cho bé học múa, học thanh nhạc và ngoại ngữ nhiều hơn. Nhưng tất cả vẫn tùy thuộc vào sở thích của Minh Khánh. Nếu bé thích và muốn theo đuổi nghệ thuật, gia đình sẽ ủng hộ hết mình. Trong trường hợp bé thích học một ngành nghề nào đó thiên về kỹ thuật thì chúng tôi cũng ủng hộ thôi" - Chị Lê Tuyết nói thêm.

Chia sẻ