Những bí mật cực yêu của "thần đồng bolero" 4 tuổi đang khiến dân mạng sửng sốt

Shindo,
Chia sẻ

Mẹ của "thần đồng bolero" Nguyên Hoàng cho biết những bài hát cậu bé thể hiện ở "Biệt tài tí hon" đều là ngẫu hứng nghe được từ người lớn, chứ không qua bất kỳ khóa luyện tập nào cả.

Ngay từ khi mới bước lên sân khấu Biệt tài tí hon, Mai Nguyên Hoàng đã khiến khán giả sửng sốt vì tiết mục hát bolero quá đỗi ngọt ngào. Đến cả các bình luận viên như Trấn Thành, Cẩm Ly, John Huy Trần, Mỹ Linh và MC Ngô Kiến Huy cũng ngả mũ thán phục trước giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của cậu bé 4 tuổi. Sự nghịch ngợm, đáng yêu của "thần đồng bolero" ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Chỉ sau một đêm, clip biểu diễn của Nguyên Hoàng đã đạt gần 200 ngàn lượt xem, những thông tin về cậu bé cũng xuất hiện liên tục trên các mặt báo. Liên hệ với mẹ Nguyên Hoàng - chị Dương Phương Hoa, người mẹ trẻ đã tiết lộ nhiều bí mật cực yêu của cậu bé đang làm cộng đồng mạng điên đảo này.

Những bí mật cực yêu của thần đồng bolero 4 tuổi đang khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 1.

Cậu bé 4 tuổi Mai Nguyên Hoàng

Những bí mật cực yêu của thần đồng bolero 4 tuổi đang khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 2.

Mẹ của Nguyên Hoàng - Chị Phương Hoa

Tập 3 "Biệt tài tí hon": "Thần đồng bolero" Nguyên Hoàng

Cảm xúc của chị và gia đình như thế nào khi bé Mai Nguyên Hoàng được đông đảo khán giả yêu thích chỉ sau 1 tập phát sóng của "Biệt tài tí hon"?

Mừng lắm. Cũng bất ngờ, không dám nghĩ là con mình lại được chú ý nhiều đến thế. Từ qua đến giờ tôi đã đọc rất nhiều bài viết, xem khán giả bình luận, nhận xét về bài thi của cháu. Thực sự là rất cảm ơn mọi người. Đây là lần đầu tiên cháu tham gia chương trình truyền hình, cũng lần đầu tiên tiếp xúc với các nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Mỹ Linh, Cẩm Ly, John Huy Trần. Cả nhà chỉ nghĩ đơn giản đăng ký tham gia cho vui, để cháu không nhút nhát trước đám đông, chẳng ngờ cháu thi tốt, được giải thưởng nhất tuần 20 triệu đồng, rồi còn vào luôn vào Bán kết. Gia đình không biết làm gì hơn là cảm ơn mọi người cả.

Những bí mật cực yêu của thần đồng bolero 4 tuổi đang khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 4.

Cẩm Ly - Trấn Thành

Những bí mật cực yêu của thần đồng bolero 4 tuổi đang khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 5.

...và cả Ngô Kiến Huy đều sửng sốt trước cậu bé 4 tuổi

Nhiều khán giả đã gọi bé bằng cái tên "thần đồng bolero", là một người mẹ chị nghĩ sao khi con mình được ưu ái cho biệt danh này?

Tôi thấy nó buồn cười. Cháu không phải thần đồng bolero gì đâu. Chỉ là cháu thích thì cháu hát vu vơ vài câu. Mọi người gọi cháu thần đồng có phần hơi quá. Với tôi, bố cháu hay những người còn lại của gia đình, cháu cũng chỉ là một cậu nhóc 4 tuổi, ăn chưa no lo chưa tới. Cháu còn học mẫu giáo, tiếng Việt nói còn chưa sõi thì sao mà làm thần đồng được. Tôi thấy đây là biệt danh gọi vui thôi. Gia đình không dám nhận hay tự kiêu gì hết.

Lúc nghe mọi người gọi, cũng thấy bất ngờ. Chắc là cháu lên truyền hình nhìn đáng yêu quá nên mới thế. Chứ làm mẹ, con mình được tâng bốc cũng hơi lo, sợ cháu sẽ nghĩ linh tinh sao này, rồi mọi người kỳ vọng nhiều quá. Kể cả chuyện có facebook giả mạo nữa, giờ nhiều người nổi tiếng vẫn bị giả facebook, lỡ như ai đó lợi dụng làm chuyện xấu thì không hay.

Những bí mật cực yêu của thần đồng bolero 4 tuổi đang khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 6.

Những bí mật cực yêu của thần đồng bolero 4 tuổi đang khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 7.

Nguyên Hoàng thắng giải thưởng 20 triệu đồng và giành quyền vào Bán kết

Bé Nguyên Hoàng đã tập luyện tiết mục hát bolero như thế nào? Có phải là bố mẹ hướng dẫn và dạy cho cháu hát?

Hoàn toàn không có. Vợ chồng tôi đi làm suốt, cũng bận việc cơ quan, chẳng có ai dạy cho cháu cả. Có những buổi chiều tối, bố cháu ngồi buồn buồn mở nhạc bolero lên nghe, bố mở suốt từ ngày này sang này nọ nên cháu nghe, học theo lời và thuộc. Cháu tự nghe rồi cứ thế hát thôi. Chúng tôi là những người bình thường, gia đình chẳng có làm nghệ thuật nên có biết gì mà dạy cháu đâu.

Về sau, thấy cháu cũng ham mê hát hò, diễn xuất quá nên bố mẹ đăng ký cho đi casting thử. Nói thật, ở nhà cháu sợ lắm, hay ngại người lạ. Lúc lên sân khấu thi, tôi từng lo là con mình khóc, nếu không khóc cũng đứng im một chỗ chả biết làm gì. Như các anh chị khác đi thi, tuổi cũng từ 5 – 7, lớn hơn cháu một xíu. Đằng này cháu chỉ mới 4 tuổi, hay làm mấy chuyện linh tinh. Bố mẹ có bảo cũng không chịu làm. Vậy mà may mắn sao lại chịu hát, chịu diễn và đối đáp với chú Trấn Thành như người lớn luôn. Nhìn con như thế đến cả chính tôi còn bất ngờ nữa.

Những bí mật cực yêu của thần đồng bolero 4 tuổi đang khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 8.

Hình ảnh đáng yêu ngoài đời thực của cậu bé

Có một số ý kiến cho rằng các bài Nguyên Hoàng hát ở "Biệt tài tí hon" đa phần đều là nhạc tình, không phù hợp với lứa tuổi. Chị có buồn khi con mình còn quá bé mà đã nhận những bình luận trái chiều như thế?

Buồn chứ. Thật ra tôi cũng suy nghĩ nhiều, sợ con mình bị ảnh hưởng. Chẳng có người làm cha làm mẹ nào lại không muốn bảo vệ con mình, nhất là trong cái tuổi con như búp trên cành, nhỏ xíu thế này. Nhưng tôi không biết làm sao hết, vì dù gì cũng có nhiều người họ chưa gặp mình, họ không biết gia đình dạy con thế nào. Chúng tôi không hề có chủ ý cho cháu hát nhạc người lớn để gây chú ý. Chỉ là con nít mà, nó thích cái gì thì nó làm thôi. Nó nghe bố mở nhạc bolero suốt, nó nhẩm theo rồi thuộc. Chứ chẳng ai ép uổng gì hết.

Cháu ở nhà cũng thích nghe nhiều loại nhạc. Đâu phải chỉ có mấy bài bolero dành cho người lớn. Cháu thích nhẩm theo lời "Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to" của bé Bảo An, thích xem Vietnam Idol Kids có anh Gia Khiêm, anh Hồ Văn Cường. Cháu hát bài Sau tất cả với lời chế "Sau tất cả, mẹ lại trở về với ba" là vì mê anh Gia Khiêm đấy. Anh Hồ Văn Cường thì do hát toàn bài miền Nam, cháu chưa nghe được hết lời nên chưa hát bài của anh được.

Những bí mật cực yêu của thần đồng bolero 4 tuổi đang khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 9.

Gia đình nhỏ 3 người của Nguyên Hoàng

Gia đình ở cả Hà Nội nhưng lại đưa con vào TP.HCM thi "Biệt tài tí hon". Công việc của anh chị có bị ảnh hưởng khi đưa con đi thi không?

Ban đầu là casting ở Hà Nội, vì cháu qua được vòng đầu nên ban tổ chức đã sắp xếp vé máy bay, ăn ở cho tôi đưa bé vào Sài Gòn thi tiếp. Mà cháu nhỏ quá, bố không an tâm. Vậy nên bố cũng nghỉ việc để đi với 2 mẹ con. Gia đình 3 người cùng vào Sài Gòn hết. Tôi thì từ đó đến giờ chưa có vào Sài Gòn chơi, lần này đưa cháu đi thi thì cũng coi như là du lịch. Gia đình ở khoảng 10 ngày, cho cháu thi xong vòng vừa rồi thì về lại Hà Nội. Sắp tới thi Bán kết, lại sẽ mẹ con dắt nhau vào Sài Gòn thi tiếp.

Tôi làm kế toán, cũng phải sắp xếp mọi thứ chu toàn mới dám đưa con đi thi. Cũng may có người thân hỗ trợ trông nom nhà cửa, đồng nghiệp hỗ trợ trong công việc mới có được chuyến đi này. Hơi vất vả xíu nhưng bù lại nhiều niềm vui. Thấy con mình đứng trên sân khấu ca hát thế là thích lắm rồi.

Những bí mật cực yêu của thần đồng bolero 4 tuổi đang khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 10.

Nguyên Hoàng (áo trắng) bên cạnh một người bạn

Ngoài ca hát ra thì bé Nguyên Hoàng còn có niềm yêu thích đặc biệt với điều gì không?

Cháu thích vẽ và chơi ô tô lắm. Cứ suốt ngày bảo bố phải làm mấy cái khung tranh hình ô tô cho cháu chơi. Cháu thì nghịch và hiếu động. Thích gì làm nấy nhưng được cái ngoan ngoãn và không bao giờ đánh nhau với ai cả. Chúng tôi dạy con một cách nghiêm khác. Phải rèn cháu ngay từ khi còn nhỏ để cháu lớn lên làm người tốt.

Tất nhiên, nghiêm khắc ở đây cũng trong chừng mực, không phải cứ suốt ngày đòn roi với con. Vì cháu cũng là con một nên bố thương lắm. Nghịch thì la rầy, khẽ tay chút ít. Nhưng không làm con bị mủi lòng hay cảm thấy giận dỗi bố mẹ. Chúng tôi cho cho cháu phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình, cháu thích gì thì bố mẹ sát bên hỗ trợ. Nhưng cũng không buông lỏng, để cháu chơi vơi một mình.

Những bí mật cực yêu của thần đồng bolero 4 tuổi đang khiến dân mạng sửng sốt - Ảnh 11.

Bức tranh ô tô của cậu bé 4 tuổi

Anh chị có định hướng cho Nguyên Hoàng sẽ đi theo con đường nghệ thuật không?

Cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng mà mới 4 tuổi, đề cập trực tiếp thì có vẻ hơi sớm. Thôi thì đợi cháu lớn thêm chút nữa, học tốt các môn văn hóa, nếu cháu vẫn yêu thích ca hát thì gia đình tôi cũng đứng sau hỗ trợ. Trong trường hợp cháu thích vẽ hay ô tô, chũng tôi cũng để cháu làm theo ý thích. Bố mẹ sẽ là người định hướng nhưng không ép uổng. Tôi có xem TV và đọc báo, thấy cũng có nhiều bạn nhỏ gia nhập showbiz sớm, mình thì cũng thích con mình thế đấy. Nhưng dẫu sao cũng hơi lo, tôi sợ cháu hơi tự kiêu, nên đến giờ vẫn chăm sóc, bảo vệ đúng mực.

Bé Nguyên Hoàng hát "Duyên phận" cùng bố mẹ

Trong vòng Bán kết sắp tới, Nguyên Hoàng sẽ có phần thi như thế nào? Gia đình mình đã chuẩn bị cho tiết mục đó ra sao?

Đến giờ cũng chưa có chuẩn bị gì đâu. Giờ gia đình lo ăn Tết trước, ra Tết mới suy nghĩ tới tiết mục. Mà bên ban tổ chức cũng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, lo chu đáo mọi thứ, tập tành, ý tưởng ra sao, đều có người đứng sau phụ giúp. Cũng rất may, vì cả nhà không biết gì về nghệ thuật, xem thấy hay, thấy ổn, phù hợp với cháu thì mình làm thôi. Ngay cả như vòng vừa rồi, gia đình chỉ chuẩn bị mỗi đôi giày cháu mang, quần áo, phụ kiện, đạo cụ, cảnh trí đều do chương trình lo hết. Vòng thi Bán kết tới, chắc là cũng sẽ như vậy. Mà tới đâu hay tới đó, gia đình xác định thi cho vui, cho cháu đỡ sợ đám đông. Nếu thắng thì mừng, không cũng chả sao, để cháu về đi học mẫu giáo tiếp.

Cám ơn chị Phương Hoa vì đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ