Những bí mật bất ngờ về đội trưởng Hùng Dũng: Sang Philippines thi đấu khi con còn đỏ hỏn, vợ ở cữ âm thầm cổ vũ chồng

Lynk,
Chia sẻ

"Nổi tiếng" muộn hơn hẳn so với các đồng đội khác như Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Tiến Linh... song Hùng Dũng vẫn giản dị như anh nông dân, với nhiều điều cảm động về cuộc sống riêng ngoài sân cỏ.

Không phải nói gì thêm nhiều bởi từ tối qua đến bây giờ, cái tên Đỗ Hùng Dũng được nhắc đến liên tục khắp mọi nơi, từ các diễn đàn MXH cho đến chuyện trà đá lề đường. Chàng đội trưởng mang áo số 16 của U22 Việt Nam đã cùng đồng đội làm nên kỳ tích, đánh bại Indonesia để mang tấm huy chương vàng quý giá về cho nước nhà sau 60 năm chờ đợi.

Những bí mật bất ngờ về đội trưởng Hùng Dũng: Sang Philippines thi đấu khi con còn đỏ hỏn, vợ ở cữ âm thầm cổ vũ chồng - Ảnh 1.

Trước trận chung kết Sea Games 30 lần này, Đỗ Hùng Dũng đã được vô số fan hâm mộ biết đến khi nhiều lần góp mặt trong đội tuyển quốc gia đi thi đấu các giải lớn trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, anh chàng hậu vệ hiền lành vẫn khá giản dị, kín tiếng, không đến mức đình đám như các đồng đội khác như Đức Chinh, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy... Số lượng fan theo dõi, tương tác thường xuyên trên trang cá nhân của Dũng cũng khiêm tốn hơn hẳn những chàng trai "mặn mòi" vừa kể tên.

Những bí mật bất ngờ về đội trưởng Hùng Dũng: Sang Philippines thi đấu khi con còn đỏ hỏn, vợ ở cữ âm thầm cổ vũ chồng - Ảnh 3.

Đến hôm nay thì Hùng Dũng không còn "lép vế" so với chúng bạn nữa rồi chị em ạ! Anh chàng đã tỏa sáng rực rỡ trên sân Rizal Memorial, trở thành 1 trong 2 người hùng lập công hoành tráng cho U22 Việt Nam cùng với Đoàn Văn Hậu trong trận chung kết tối 10/12.

Dù không hề to cao nhưng giờ đây Hùng Dũng khiến ai cũng phải ngước nhìn, đến "hoàng tử Ả Rập" Đức Huy cũng không dám trêu chọc Dũng nữa, phải "kính cẩn" hứa trên FB rằng sẽ không bắt nạt anh đội trưởng nữa (!)

Những bí mật bất ngờ về đội trưởng Hùng Dũng: Sang Philippines thi đấu khi con còn đỏ hỏn, vợ ở cữ âm thầm cổ vũ chồng - Ảnh 4.

Tạm gác lại hào quang trên sân cỏ, nhìn lại phía sau lưng Hùng Dũng, nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi biết những bí mật nho nhỏ đầy xúc động về chàng đội trưởng quê Gia Lâm, Hà Nội. Hùng Dũng sinh ngày 8/9/1993, là 1 trong 2 cầu thủ quá 22 tuổi được HLV Park Hang-seo triệu tập sang Philippines thi đấu Sea Games 30. Anh chàng được đồng đội đặt cho biệt danh khá lạ - Dũng Chíp.

Hùng Dũng bộc lộ tài năng bóng đá từ khá sớm, tuy nhiên anh không có được sự đồng thuận từ phía gia đình. Bố Hùng Dũng phản đối việc theo nghiệp cầu thủ trong khi mẹ lại ủng hộ. Cuối cùng sau nhiều tranh cãi, bố mẹ anh đã đồng ý để cho con theo học lớp năng khiếu bóng đá của Hà Nội.

Những bí mật bất ngờ về đội trưởng Hùng Dũng: Sang Philippines thi đấu khi con còn đỏ hỏn, vợ ở cữ âm thầm cổ vũ chồng - Ảnh 5.

Năm 2011, Đỗ Hùng Dũng được triệu tập vào đội trẻ lứa U17 của Hà Nội T&T, giúp đội bóng có được chức vô địch V-League lần thứ 3. Năm 2018 và 2019, Đỗ Hùng Dũng cùng Hà Nội FC đăng quang V-League trong 2 năm liền. Chàng tiền vệ trẻ cũng góp mặt trong đội hình đăng quang vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Hùng Dũng là bạn chung phòng với cầu thủ Văn Toàn, rất nhiều fan hâm mộ biết câu chuyện tối nào Dũng cũng pha sữa cho Toàn uống. 2 anh chàng cũng rất thân thiết, lúc nào cũng dính lấy nhau từ sân tập cho đến phòng ngủ. Trận chung kết vừa rồi Toàn ở nhà cổ vũ, ngay sau khi Hùng Dũng ghi bàn thì Văn Toàn đã đăng riêng status nhắc tên bạn thân khiến hàng chục nghìn cổ động viên đổ xô vào chúc mừng. Lượt follow trên tài khoản của Hùng Dũng theo đó cũng tăng chóng mặt, từ vài chục nghìn người nay đã lên hơn 135k.

Trước khi trận chung kết lịch sử diễn ra, ông Đỗ Huy Toàn - bố tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã chia sẻ món quà đặc biệt dành tặng cho con trai nếu giành ngôi vô địch: "Nếu giành được HCV, đây không chỉ là niềm vui của gia đình bé nhỏ chúng tôi mà còn là niềm vui chung của cả một dân tộc. Tôi hứa sẽ tặng thưởng vợ chồng Dũng chuyến du lịch Sa Pa nếu con trai cùng các đồng đội mang về chiếc HCV cho tổ quốc". Món quà tuy không mang giá trị vật chất quá lớn, song cũng thể hiện tình cảm gia đình vô cùng ấm áp.

Những bí mật bất ngờ về đội trưởng Hùng Dũng: Sang Philippines thi đấu khi con còn đỏ hỏn, vợ ở cữ âm thầm cổ vũ chồng - Ảnh 7.

Ít ai biết, bí mật cảm động nhất của Hùng Dũng chính là việc anh phải tạm biệt con trai nhỏ cùng người vợ xinh đẹp dịu dàng để sang Philippines thi đấu khi vợ anh còn đang ở cữ. Vừa lên chức bố vào ngày 29/10, con trai Đỗ Gia Bảo chưa đầy tháng, Dũng đã xách vali cùng đồng đội lên đường tham dự Sea Games 30. Rất nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ lòng biết ơn khi biết Dũng gói ghém chuyện gia đình riêng tư để hết mình cho màu cờ sắc áo.

Con trai Hùng Dũng mới được hơn 1 tháng tuổi, bé xíu xiu và rất đáng yêu, được đặt nickname là Titi theo tên thần tượng bóng đá của bố cậu nhóc.

Bà xã của Hùng Dũng tên Triệu Mộc Trinh, sinh năm 1997, quê Tuyên Quang, là sinh viên năm cuối của Đại học Văn hóa Hà Nội. Chuyện tình của cặp đôi cũng vô cùng dễ thương, Hùng Dũng để ý vợ sau 1 lần đi mua đồ, cảm mến cô bán hàng trẻ trung xinh xắn nên anh chàng "mặt dày" trồng cây si suốt mấy tháng, kết quả rước được nàng về dinh sau một thời gian cưa cẩm chân thành.

Mỗi lần Dũng xa nhà đi đá giải, Mộc Trinh đều âm thầm ở nhà cổ vũ cho chồng. Ai cũng thương và cảm phục Mộc Trinh vì từ lúc mang bầu đến bây giờ, dù phải chịu khá nhiều thiệt thòi, không có chồng bên cạnh thường xuyên nhưng Trinh chưa bao giờ than thở, cô vẫn chu toàn mọi thứ và lặng lẽ ủng hộ chồng thi đấu xa nhà. Khi theo dõi trận chung kết và biết chồng trở thành "người hùng quốc dân", Trinh cũng chỉ đăng một bức ảnh chụp Dũng bên con trai nhỏ lúc mới sinh để chúc mừng, chờ chồng trở về.

Những bí mật bất ngờ về đội trưởng Hùng Dũng: Sang Philippines thi đấu khi con còn đỏ hỏn, vợ ở cữ âm thầm cổ vũ chồng - Ảnh 9.

Những bí mật bất ngờ về đội trưởng Hùng Dũng: Sang Philippines thi đấu khi con còn đỏ hỏn, vợ ở cữ âm thầm cổ vũ chồng - Ảnh 10.

Vợ chồng Hùng Dũng khá kín tiếng, hầu như không bao giờ chia sẻ ảnh chụp chung đời thường.

Chân dung bà xã xinh đẹp luôn âm thầm ủng hộ sự nghiệp cầu thủ của Hùng Dũng.

Cả 2 vợ chồng Hùng Dũng được yêu mến vì sự mộc mạc giản dị, rất ít khi chia sẻ cuộc sống thường nhật lên FB. Đến đám cưới của cặp đôi hồi tháng 4/2019 cũng rất nhẹ nhàng, bình dị, dù có sự góp mặt của cả dàn cầu thủ đình đám cùng thầy Park "ngủ gật".

Từ lúc kết hôn, Hùng Dũng thường có thói quen nhét bóng vào bụng sau mỗi trận đấu khiến nhiều người chú ý, nhưng sự thật thì đó là "dấu hiệu bí mật" anh dành tặng bà xã cùng con trai, chứa đựng tình cảm yêu thương mà chàng cầu thủ gửi gắm cho gia đình nhỏ của mình. Dù ở đâu thì Dũng cũng luôn hướng về tổ ấm, anh lăn xả hết mình trên sân cỏ là vì có hậu phương vững chắc ở nhà.

Hành động "kỳ quặc" nhưng ẩn chứa ý nghĩa cảm động của Hùng Dũng dành cho vợ con sau mỗi trận đấu.

7 trận đấu trong vòng 15 ngày, hành trình đáng nhớ và đầy ý nghĩa của Hùng Dũng tại Sea Games 30 đã khép lại. Giờ này, ông bố trẻ có lẽ đang hồi hộp chờ mong được về nhà thật nhanh để đoàn tụ cùng gia đình nhỏ của mình. Anh đã mang món quà lớn nhất là tấm HCV danh giá về tặng vợ và con trai, biết đâu sau này cậu nhóc Titi sẽ nối nghiệp bố, trở thành cầu thủ xuất sắc sau 20 năm nữa!

Chia sẻ